1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu phản bội

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinhcodon07, 10/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhcodon07

    tinhcodon07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Người yêu phản bội

    Ai đã rơi vào hoàn cảnh của mình bây giờ chưa. Nhìn thấy người yêu trong vòng tay kẻ khác. Mình hận đời, muốn đập muốn phá mọi thứ xung quanh. Nếu không phải cái hôm cafe đó thì sao mình biết được cô ấy lại như thế, đến nằm mơ mình cũng không nghĩ rằng có thể xảy ra được chuyện đó. Em ôm ấp trong vòng tay thằng khác, má kề má môi kề môi. Mình thật yếu hèn, bao nhiêu dũng khí ngày nào của mình ở đâu cả rồi, mình nghẹn thở, mình không dám đối diện với những hình ảnh đang mờ mờ ảo ảo trước mắt. Em vô tư, em hồn nhiên, em buông thả đến mức vậy sao, cái gì đã làm em thay đổi đảo ngược hết tất cả mọi thứ. Em đã cắm sừng tôi đã bao lần, hôm đó chắc cũng đã tặng tôi thêm 1 cái sừng nữa, em cùng với thằng kia rời quán cafe lúc gần 9h vậy mà hơn 11h đêm mới thấy em mò về nhà cùng với thằng đó mà đích xác là cái thằng đó. Em đi đâu, đi làm cái gì mới cái thằng đó, mọi người bảo tôi có phải là thằng đa nghi không? Nhìn thấy người yêu phản bội mình ngay trước mắt vậy mà tôi không thể làm gì, không có dũng khí đứng lên tát cho nó một cái. Bao sự hùng hổ mạnh mẽ trong con người tôi đã biến mất đâu, tôi căm thù ông trời. Còn hơn tháng nữa là chúng tôi sẽ cưới nhau, bạn bè, gia đình mọi người ai cũng biết. Tôi sẽ phải làm gì, có cần phải lấy con dao hay can xăng để hai đứa cùng chết với nhau. Bây giờ mọi người bảo tôi phải làm gì, có cần phải làm rõ mọi chuyện ra không, ê chề và nhục nhã
  2. Xau_Nhat_Mang

    Xau_Nhat_Mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đời đang đẹp việc gì bác phải tự hủy hoại vì con đàn bà mất nết đấy như thế
  3. OeOezzZ

    OeOezzZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác ah`. Đau buồn làm gì nữa , không đáng đâu. Như thế vất đi được rồi. Đời còn dài gái còn nhiều. Chúc bác sớm quên girl của bác.
  4. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    em nói thật với anh thế cưới xin làm gì nữa.Em khuyên anh cũng không nên làm gì manh động cả,gặp cả 2 nói chuyện rõ ràng anh đi đường anh cô ta đi đường cô ta.Chỉ còn 1 tháng nữa là cưới mà còn như thế.lấy về rồi có khi con anh hay không anh còn không biết.
  5. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới lại còn phải đội mũ bảo hiểm đi làm nũa chứ . Có sừng đội mũ bảo hiểm kiểu gì nhỉ
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Thế nó đã thề thốt gì với bác chưa ? Bác và nó vẫn đang yêu nhau mà nó dám tằng tịu với thằng khác. Con này to gan đây. Bác cho em mấy trăm ảnh xem ngang mũi dọc thế nào.
  7. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    chuyện này cũng bt thôi
    tại bác ko hiểu hết về em ấy mà đã .....
  8. tinhcodon07

    tinhcodon07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi yêu nhau được 3 năm, chứ không phải kiểu yêu là cưới. Gia đình hai bên đều biết nhau cả và hai bên coi như con cháu trong nhà. Mẹ tôi rất quý em nó, trước đây chúng tôi thấy tự hào về điều này. Bây giờ tôi sẽ phải ăn nói ra sao với gia đình, nhất là mẹ tôi. Tôi không thể nói cái chuyện đó cho mẹ tôi biết được
  9. bestgirls

    bestgirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nên bỏ đi bác ạ, thà đau một lần đỡ về sau làm khổ nhau. Em còn nhỏ nhưng em ko thích bạn gái bác tẹo nào
  10. bonghongthuytinh172002

    bonghongthuytinh172002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bản thân bác thấy nhục nhã thì còn gì để giữ nữa . Cứ nói chuyện một lần cho xong việc gì phải nghĩ cho mệt . Đúng ko bác !

Chia sẻ trang này