1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp U23 VIỆT NAM - U23 MYANMAR

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi danphuong8x, 13/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Xin gửi lời cảm ơn tới HLV Alfred Riedl vì tất cả những điều tốt ông đã làm cho bóng đá Việt Nam, cho dù trong giai đoạn phát triển tới của bóng đá Việt không có ông nữa.
    Mr. Riedl luôn được chào đón ở Việt Nam ...
    @chủ topic:
    Có ai hèn như ông không ? Ngồi nhà nói phét thì thằng nào chẳng giỏi ...
  2. inthebottom

    inthebottom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    ý cậu là sao, tôi chưa hiểu
  3. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Thôi các bác ợ, chắc là VFF bịt miệng ông Riedl rồi
  4. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Lại sắp cãi nhau
    Cá x tớ thấy bottom viết khá... chuẩn đấy chứ (dù có hơi đau). Nhưng mà thôi tớ cũng thấy là ông ấy đã từ chức rồi, mọi chuyện cũng đã xong, vẫn là HLV giầu thành tích nhất của VN.
  5. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Ờ, cũng nghĩ thế.
    Kẻ cắp bà già gặp nhau cả.
  6. king67

    king67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Đá với nữ VN chưa chắc đã thắng đòi gì với tụi amazon cua Brazil.
  7. tendresses

    tendresses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chính xác!
    Sau đợt SG này chị em về đá với đội nam thì vẫn thắng nữa là nữ Bra.
  8. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Đần trước khi sang VN đã là HLV đội tuyển Áo giai đoạn 1990-1992, đá vòng loại Euro 1992 đó. Giờ chắc về Áo, khéo lại HLV đội Áo đá vòng loại WC 2010 thì các bác nhà ta lại
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Phải nói ông Đần cũng có chút công với VN nhưng VN cũng đem lại cho ông này nhiều vinh danh và sức khoẻ. Thôi cám ơn ông và mời ông về nghỉ hưu cho nó khoẻ cái thận của không.
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Một lần nữa cám ơn ông Đần và chúc ông có một cuộc sống hậu VN vui vẻ
    Riedl được đền bù 40.000 USD nhưng rơi lệ phút chia tay
    Sau khi quyết định từ chức, HLV người Áo đã tới tận làng VĐV để chia tay đội U23 và khóc, khiến các cầu thủ cũng như HLV tạm quyền Mai Đức Chung không cầm được nước mắt.
    [​IMG]
    HLV Riedl khi còn sát cánh cùng các trợ lý ở đội U23. Ảnh: Trường Huy.
    Ngay sau thất bại của U23 Việt Nam trước Myanmar ở bán kết SEA Games 24, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ - người từng đặt trọn niềm tin vào đội bóng nam, đã xuống sân và nói với Riedl: "Tối nay, tôi muốn nói chuyện với ông". Cả hai sau đó đã cùng nhau trở về khách sạn Sima Thani, nơi họ trú ngụ trong thời gian ở Korat. Đó là điểm khởi đầu cho một cuộc chia tay được đánh giá là "cảm động chưa từng thấy" với nhà cầm quân người Áo, sau gần một thập niên gắn bó (1998-2001; 2003; và 2005-2007).
    "Tôi cùng một số lãnh đạo Liên đoàn vào tận làng VĐV để an ủi các cầu thủ, động viên họ cố gắng thi đấu ở trận tranh HC đồng. Sau đó, chúng tôi về khách san Sima Thani để cùng Riedl bàn bạc về tương lai của ông ấy. Cả Liên đoàn lẫn HLV Riedl đều nhìn nhận U23 Việt Nam thi đấu chưa được như mong đợi và không hoàn thành mục tiêu vào chung kết, vì thế cần có một sự thay đổi", ông Hỷ kể lại. "Riedl hiểu rất nhanh. Thế rồi, chúng tôi chọn cách giải quyết hợp tình hợp lý và LĐBĐ Việt Nam bồi thường cho ông ấy". Theo nguồn tin riêng của VnExpress, khoản tiền mà Liên đoàn đền bù vào khoảng 40.000 USD, thay vì tới 80.000 USD nếu Riedl nhất quyền không từ chức và Liên đoàn buộc phải sa thải (hợp đồng lẽ ra tới 4/2008 mới hết hạn).
    Hợp đồng giữa VFF và Riedl có một điều khoản quan trọng nhất là "chỉ tiêu lọt vào chung kết SEA Games 24". Thất bại của U23 ở bán kết, vì thế, đồng nghĩa với việc HLV người Áo bị đẩy vào thế bất lợi khi hai bên xem xét việc sớm chấm dứt hợp đồng. Hơn nữa, chính Riedl cũng hướng đến một cuộc chia tay êm đẹp, chứ không muốn hồ sơ về sau của ông có thêm 3 chữ "bị sa thải". Vì những lý do đó, cộng với sự khác biệt không quá lớn về tiền bạc giữa việc chủ động từ chức và bị sa thải, Riedl đã đồng ý viết đơn xin từ chức.
    Sau khi hai bên đạt được thỏa thuận về việc Riedl tự nguyện kết thúc hợp đồng, chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và HLV người Áo vẫn cư xử với nhau như những người bạn. Ông Hỷ cho biết: "Chúng tôi cùng dùng bữa và trò chuyện với nhau tại khách sạn. Dù thế nào chăng nữa, Riedl vẫn có công lao nhất định với bóng đá VN. Đến những phút cuối cùng, ấn tượng của tôi về ông ấy vẫn là một HLV rất chuyên nghiệp".
    Cũng trong bữa ăn này, Riedl đã đề nghị và được chấp thuận cho vào làng VĐV chào từ biệt các học trò lúc 12h ngày 12/12. Trong thời khắc chia ly, Riedl bày tỏ mong muốn các cầu thủ sẽ chơi hết mình để thắng Singapore và đoạt HC đồng như là một cách để gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì đã không hoàn thành mục tiêu vào chung kết SEA Games. Thủ quân Công Vinh, như mọi khi, thay mặt toàn đội cảm ơn và nói lời chia tay ông thày cũ. Tiền đạo người xứ Nghệ nói rằng cả đội sẽ rất nhớ HLV Riedl và chúc ông luôn thành công trong công việc mới cũng như gặp may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống gia đình.
    Ban đầu cuộc gặp còn diễn ra trong không khí vui vẻ gượng gạo. Thế nhưng khi Riedl khóc, HLV Mai Đức Chung - người được chỉ định thay Riedl nắm đội U23, cũng như các tuyển thủ Đức Cường, Quang Thanh, Thanh Bình... cũng không cầm được những giọt nước mắt. Ngay cả khi ông thày người Áo đã rời làng vận động viên, không khí buồn bã vẫn bao trùm lên toàn đội và kéo dài sang cả buổi tập trên sân vận động chính cuối buổi chiều.
    Chia tay xong, HLV Riedl về lại khách sạn Sima Thani thu dọn đồ đạc cá nhân và làm thủ tục trả phòng. Sau đó, ông được Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn tháp tùng ra sân bay Korat để lên Bangkok, trước khi về Hà Nội để bay sang Áo. Ông sẽ trở lại vào ngày 20/12 và dự tính sẽ hoàn tất mọi công việc ở Việt Nam để về luôn Áo vào trung tuần tháng 1/2008.
    Nhóm phóng viên (từ Korat)

Chia sẻ trang này