1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3)- Mỗi ngày một tin nhắn cho người ấy (Mọi tin nhắn qua lại đều bị coi là spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dunghp123, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em ngủ chạ ngon gì cả, mà sao anh ngủ muộn thế? Thức đêm nhìu sẽ mệt mỏi lắm đấy anh ạ. Anh phải giữ sk mỗi khi ko có em ở bên chứ. Yêu lắm chồng em ạ!
  2. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Ps: Em yêu ơi, anh yêu em, thật đấy
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    To Ngươ?i thương:
    Ngươ?i la? bức tươ?ng betong,lạnh lu?ng,sắt đá,ácđộc nhưng đâ?y quyến ruf.
    Ta đaf pha?i bo? đi thói tự hafnh,tự kiêu,tự cao,tự đại...trước Ngươ?i.
    Thế nhưng...sự thê? như thế na?y...
    Ôi,Ta gặp qua? báo rô?i!
  4. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    em nhận ra là....khi mình quay lại...e vẫn thấy trống rỗng...
    biết là tình yêu rồi sẽ có lúc quá nhàm chán...
    nhưng yêu kiểu nghĩa vụ này rồi sẽ ra sao hả anh?
    ra sao cơ chứ?
    e thấy mình ko còn yêu nhau như lúc đầu....
    em sẽ cố để tình yêu mình đẹp đẽ....nhưng liệu a có hiểu ko?
    hay a đơn giản sẽ chia tay khi thấy tình yêu đã ko còn đong đầy như xưa?
  5. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Giữa chúng ta chỉ có thế thôi sao ????? Ko phải là xuất phát từ tình yêu sao????????????
  6. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Đang làm kí rì thế Ox ngố.......hôm nay em ko nhớ anh lắm thế mới buồn........hehe đồ con gà tham lam
  7. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh, người khiến em cảm thấy tim mình ấm áp.
    Em ghét anh vì anh rất lười nhắn tin và gọi điện cho em
    mặc dù em đã cảm thấy rất rộn ràng khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn em
    Em ghét anh vì anh chẳng quan tâm đến em nhiều như người ta
    mặc dù em đã cảm thấy rất xốn xang khi anh cứ đứng đó, nhìn theo để em đi hết con ngõ vào đến nhà, mà không nói năng gì cả.
    Em thích cách anh và em đi xem phim thôi, mà không hề nói một chút gì về cái từ valentine cả, có lẽ chỉ có cách đó mới không làm em lảng tránh, vì không muốn một điều gì đó đến quá nhanh.
    Em nhớ anh nhiều lắm nhưng mà kệ, em sẽ không liên lạc với anh đâu, cho dù dạo này anh đã tiến bộ rồi, đã chăm nhắn tin cho em hơn một chút, chăm trả lời tin nhắn của em chứ không đến nỗi nửa cái tin cũng không thèm nhắn như hồi đầu.
    Em ghét anh vì sao anh lại như thế nhỉ.
    Nhưng thôi, em biết mà, dù sao thì anh và em cũng chưa hiểu nhiều về nhau, sau này nhất định em sẽ phải chỉnh anh, hãy đợi đấy
  8. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều suy nghĩ giống như tớ cảm nhận.KO sao bạn ạ.Cần thời gian.Mọi thứ thậm chí còn chưa bắt đầu mà.Chúc hạnh phúc
  9. anhnh18

    anhnh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    " Anh nhớ iem"
  10. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Em muốn một mình và muốn tự do, em thấy thật mệt mỏi anh ạ. Em cần thời gian để suy nghĩ anh ạ

Chia sẻ trang này