1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F50 - Kinabalu (p2), Golden Triangle (p6), Brunei - 3 Feb 09->8 Feb 09 (p9) - Kanas Lake - Oct 08 (đ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi F50Blog, 14/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    size=6]Kế hoạch chinh phục Mt. Kinabalu - Malay - 4095mt - dịp 30/4/2008
    [navy]Chi phí dự kiến cho chuyến Mt. Kinabalu - 30/4/2008[/navy]
    Ước chừng:
    Vé máy bay:
    HAN-KUL-HAN - 85$ (đã đặt - 3 thành viên giá này) - 115$ _> 1 thành viên giá này.
    KUL-KK-KUL- 50$ -> 4 thành viên giá này
    Ăn - Ở ngủ nghỉ:
    - 10 ngày, 9 đêm - 20$ x 9 = 180$
    Di chuyển:
    - 10 ngày, 9 đêm - 4$ x 10 = 40$
    Bảo hiểm: 14$ (cho chuyến đi nước ngoài nhỏ hơn 15 ngày) = nếu đi ít hơn 8 ngày -> giá là 9$ - trường hợp NGƯỜI THÂN nhận được bảo hiểm US$50K
    Chi phí cho việc đi leo núi... - mất khoảng 50$
    Back-up: 50$
    Tổng kết = 500$
    GIỜ LÀ MỌI CHI PHÍ QUAN TRỌNG NHẤT - VÉ MÁY BAY ĐẴ ĐƯỢC ĐẶT - chúng ta hoàn toàn có thể... estimate cái chi phí ra RỒI Ạ.
    ANh em có ý kiến gì đề nghị GÓP NGAY NHÉ - đừng để IEM lỡ dại rồi lúc đấy mới... PHÁT NGÔN - chơi thế là... ko đẹp lắm đâu... hè hè[/size=6]
    HÀNH TRÌNH QUA ẢNH CỦA CHÚNG TA NHƯ DƯỚI ĐÂY
    1 - MAP
    [​IMG]
    2. TIMPOHON GATE
    [​IMG]
    3. WATERFALL
    [​IMG]
    4. SUMMIT TRAIL
    [​IMG]
    5. Trail through the mist
    [​IMG]
    6. SUMMIT TRAIL
    [​IMG]
    7. SUMMIT TRAIL
    [​IMG]
    8. SUMMIT TRAIL
    [​IMG]
    9. SUMMIT TRAIL
    [​IMG]
    10. ANTENNAS
    [​IMG]
    11. SUMMIT TRAIL
    [​IMG]
    12. SUMMIT TRAIL
    [​IMG]
    13. SUMMIT TRAIL
    [​IMG]
    14. VIEW AT 2700 METERS
    [​IMG]
    15. SUMMIT TRAIL
    [​IMG]
    16. KM 8 at 5h37am
    [​IMG]
    17. LASSSSSSSSSSSST 500 meters
    [​IMG]
    18. THE WAY BACK
    [​IMG]
    19. CLIMBERS DESCENDING Mt. KINABALU
    [​IMG]
    THANKS BÁC NÀY NHIỀU
    NGUỒN ẢNH -
    http://www.molon.de/galleries/Malaysia/Sabah/Kinabalu/

    Được mightyman198x sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 29/01/2008
  2. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người năm mới may mắn, hạnh phúc, thành đạt, vạn sự như ý.
  3. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    em up một ít ảnh Lào Thái Miến nhé.
    1. Đoàn đi Lào ạ - phần lớn sẽ tách đoàn ở Luang - vừa đặt chân đến Luang, đang bỡ ngỡ chân ướt chân ráo tại bến xe -> bắt tuktuk vào thành phố bị chém đẹp 15K mỗi người - giá recommended là: 10-12K Kip nhé - hí hí
    [​IMG]
    2. Đường vào trung tâm thành phố Vientiane đây ạ.
    [​IMG]
    3. Nói ra thì xấu hổ - em vưỡn chưa chụp được biểu tượng của Lào 1 cái này nào ra hồn. Nhiều ''''''''ní'''''''' do lắm cơ. Cái này chụp vội trên đường vào trung tâm - cảnh được chục từ xe Tuktuk - thật ra nó là loại Mini Van chứ ko giống Tuktuk bên Thái. (chắc phải quay lại Lào để chụp ảnh cái vụ này quá - giời ạ)
    [​IMG]
    4.
    [​IMG]
    5. ThatDam - vào buổi tối ạ. - Em tranh thủ đi xe đạp cùng Ku ThànhNX phang mấy cái. hihi
    [​IMG]
    6. Đại lộ Patuxay buổi tối - hihi em sai thì bác nào correct cho em luôn nhé - thanks trước ạ
    [​IMG]
    7.
    [​IMG]
    8. Phía sau là dòng Mekong - chả có nước ;;) - hehe - bọn quỷ nó đứng chặn hết cả tầm nhìn của anh em - hihi, sozy các bác thông cảm - trình em còn non quá - lần tới em sẽ nhắc cả hội ngồi xuống nhẩy ;;) - vẫn thiếu bác Linh - trưởng đoàn đi Lào đợt này. - Bác Linh ra Patuxay đón chị Nắng Sài Gòn - bay thẳng từ Sài Gòn sang Vientiane để join đi Lào.
    [​IMG]
    Sau vụ tụ họp ăn sáng hoành tráng, cả nhóm rủ nhau đi Buddha Park, một khu nổi tiếng có các tượng phật to đẹp - nhân tạo -> chụp ảnh cũng khá đẹp ạ.
    Lúc này có xảy ra 1 sự kiện - bạn ThànhNX và bạn Thư (thủ quỹ của đoàn), được cử đi mua vé xe bus - từ Vientiane đến LuangPhabang sẽ xuất phát vào tối cùng ngày vào lúc 19h30 - giá vé: 100K kíp/ người.
    Hai bạn sẽ đi bằng phương tiện xe đạp (do G thuê từ hôm trước - hihi 10K kíp/ ngày/ xe - đặt lại CMTND - tí nữa ko trả được xe -> phải về làm lại CMTND -> thì tiêu đời. May quá có em Thủy ở lại muộn -> đã nhờ trả xe hộ và lấy lại CMTND 1 cách an toàn - cám ơn em Thủy, G số may mắn -> lần sau cạch vụ lấy giấy tờ để đặt cọc - có gì cứ xiền mà phang - bá con nhé. - Chiếc xe đạp này rõ là hữu dụng - hôm trước còn giúp G lượn một vòng quanh Vientiane thuê nhà nghỉ cho các bạn - haha - ko có cái xe này đi bộ có mà ốm hôm sau khỏi đi chơi đâu)
    Trước khi ThànhNX và Thư đi mua vé xe bus -> thấy thông báo sẽ đi xe đạp tới Buddha Park luôn (mặc dù biết rõ ràng 30km) -> cả nhà chả ai tin - ai dè... -> riêng chuyện này cũng có thể coi như 1 điểm nhấn cực kỳ ấn tượng của chuyến đi - hí hí. Ngả nón bái phục bạn ThànhNX và bạn Thư. (rất tiếc lúc các bạn ngồi xe tải đến Buddha Park -> G đã có thiếu sót là ko chụp được ảnh cái nào cả. (xe đạp bị hỏng mà)) - > sau vụ này, đồ rằng có một Chuyện tình xe đạp - hihi - phải hỏi... người trong cuộc mới rõ được.
    9. Cả nhóm đi Tuktuk đến chợ Sáng - và đi ra bến xe bus đối diện định bắt xe số 02 (sozy chả nhớ rõ lắm) đi đến Buddha Park nhưng vì đến hơi chậm -> lỡ mất 1 chuyến và quyết định thuê riêng 1 big tuktuk chở tất cả đến Buddha Park với giá 20K / người - đi chung cùng 02 đồng chí Tây mới collect được.
    [​IMG]
    10. Đường xá ở trung tâm Vientiane
    [​IMG]
    10. Trên đường tới Buddha Park - cách Vientiane khoảng 30km ạ.
    11.
    [​IMG]
    12. - Mở hàng bác Phật nằm - to khủng khiếp ạ.
    [​IMG]
    13.
    [​IMG]
    14. Ảnh chụp từ trên nóc của Địa ngục trần gian ạ
    [​IMG]
    15.
    [​IMG]
    16. Hai mẫu chủ yếu của em trong hành trình đi Lào đấy ạ - Rất duyên dáng và ko ngại... lăn lộn - ý lộn - ko ngại... diễn trong môi trường điều kiện khó khăn ạ, hí hí - Cám ơn nhiều nhé các bạn.
    [​IMG]
    17. Em chả biết cái bác to to này là ai, chỉ biết bác đang bồng một em mà... đồ rằng rất ư là... tuyệt vời ạ
    [​IMG]
    18. Cái này là... môn hình họa or họa hình ạ 0 diễn xem có giống mẫu đằng sau ko - hí hí. - Giống or ko bà con Hú lên một tiếng nhé
    [​IMG]
    19. Ai làm giống hơn ai nhỉ - hihi,
    [​IMG]
    20. Chả hiểu bác sư này lúc đấy nghĩ gì nữa - bình thường một em động vào cũng ko được phép (Lào Thái same same) giờ lại để 4 em vây quanh mà lại còn... cười nữa - hí hí - - hihi.
    [​IMG]
    21.
    [​IMG]
    22. Đồ rằng - đây là hình ảnh minh họa một vị... quỷ... nào đó đang ăn... mặt trăng lẫn mặt trời
    [​IMG]
    23.
    [​IMG]
    24.
    [​IMG]
    25.
    [​IMG]
    26. Chả hiểu bác cầm lao đằng sau định phóng vào đâu - nhưng Gấu là G nhất quyết ko giết cá sấu đâu nhé :D - haha
    [​IMG]
    27.
    [​IMG]
    28. Cả nhóm tạo dáng bên chú rắn... 7 đầu.
    [​IMG]
    Sau khi rời Buddha Park - quyết định đợi bạn ThànhNX bị hủy bỏ vì quá lâu - ko ai ngờ bạn ThànhNX đi xe đạp đến -> đúng lúc vừa rời khỏi cổng thì gặp bạn ThànhNX - Thư và chiếc xe đạp đang trên đường đến Buddha Park - cả hội chả biết nói gì ngoài chuyện... ngả nón thán phục.
    29. Chủ nhân của chiếc xe tải đỏ đỏ đã cho hai bạn đi nhờ và thậm chí - khi bị rơi mũ xuống đường, họ còn dừng xe lại để Thành xuống nhặt -> dân Lào tốt bụng thật.
    [​IMG]
    Cả nhóm rời Buddha Park trước, ThànhNX và Thư tiếp tục thăm quan Buddha Park - xe đạp được buộc vào Tuktuk để đưa về Vientiane - lúc về còn bị charge thêm xiền nữa chứ - may mình cũng... cứng - nếu ko mất thêm khối - đúng là chả phải ai cũng tốt - và chuyện gì cũng cần làm giá đàng hoàng, rõ ràng từ trước - không chơi kiểu, nghĩ là đã thuê trọn gói và cứ thế giá sẽ ko đổi.
    Về chợ Sáng - thăm quan một vòng khu chợ chán òm và chả có gì để ăn này -> cả nhóm quyết định về quán ăn bạn ThànhNX đã thử đêm trước và đã khen ngợi hết lời - ngon mà lại rẻ. (mặc dù theo thông tin bác L được tư vấn từ một nhóm đi trước - chợ này có tầng 3 - là một khu ăn uống riêng - nhưng thông tin này sai bét nhè - chợ chỉ có 2 tầng)
    Mọi người bắt tultuk về Thatdam (quán này được hướng dẫn là gần Thatdam mà) - còn G đạp xe cùng với bản đồ cũng mò về Thatdam - thậm chí còn nhanh hơn mọi người - mà chả mất đồng nào. -> Vientiane nhỏ -> lần sau chỉ việc thuê xe đạp đi tất cả các điểm chính và trung tâm Vientiane -> rẻ mà hiệu quả.
    29. Tranh thủ dựng chân máy -> tác nghiệp luôn - hí hí
    [​IMG]
    30.
    [​IMG]
    31.
    [​IMG]
    32. Chiếc xe đạp iu quý rất là hữu dụng của Gấu - hihi - nhiều lúc cũng chỉ có ước muốn nho nhỏ là... làm môt chiếc xe đạp - haha
    [​IMG]
    Sau vụ ăn uống hoành tráng tại quán mà chỉ mất có... nói chung một giá rất rất.... rẻ -> cả nhóm vui vẻ bắt tuktuk đi đến PhaThatLuang - sau một hồi chiến đấu -> cuối cùng cũng bắt được một chiếc tuktuk đủ to, giá hợp lý để đi đến 2 điểm - PhaThatLuang, Patuxay và quay lại khách sạn lấy hành lý sau đó chở ra bến xe đi LuangPhrabang - tổng cộng giá: 80K kíp ạ
    33. PhaThatLuang một buổi chiều tà - cú quá - vì chỗ này mình lỡ mất Patuxay -> nếu có điều kiện -> nên đi mỗi nơi một buổi chiều - và có điều kiện hơn nữa mỗi nơi một buổi sáng - chắc chắn sẽ rất thú vị - Vientiane xứng đáng ở 3 ngày 2 đêm ạ - ko như 1 số bác nói - chỉ nên ở 2 ngày 1 đêm thậm chí đến rùi tối đi luôn - haha - mình phản đối quan điểm rõ là sai lầm này.
    [​IMG]
    34. Lần này lỡ dở - PhaThatLuang ko được vảo hẳn bên trong - Patuxay cũng lỡ -> coi như chưa đến Vientiane - chuối.
    [​IMG]
    35.
    [​IMG]
    36.
    [​IMG]
    37.
    [​IMG]
    38.
    [​IMG]
    39.
    [​IMG]
    40. Có dính dáng tí mẫu vào... chụp khó hẳn - hihi.
    [​IMG]
    41.
    [​IMG]
    42. Chạy vội chạy vàng ra Patuxay chụp vội vã được một cái ảnh xấu mù - hix hix.
    [​IMG]
    Sau khi thăm thú Patuxay nhanh chóng quay lại khách sạn để thu dọn hành lý (đã check out từ sáng sớm, gửi đồ đạc lại KS (miễn phí)) và lên tuktuk đi ra bến xe để bắt xe bus đi Luang. Chả hiểu thu dọn thế nào -> vẫn có 02 balo bị bỏ lại vì... chủ nhân cũng tưởng là... đã mang ra hộ rùi và ko kiểm tra lại nữa - bài học này đáng giá 30k kíp - xe tuktuk took G và 2 người nữa quay lại KS để tìm - may mắn thay - đồ đạc vẫn nguyên xi ở chỗ trọ. haha.
    Vẫn kịp quay lại xe trước khi nó khởi hành nhưng... hậu quả là phần lớn chúng ta chiếm hàng ghế cuối cùng - hàng ghế chỉ dành cho... những ai đi xe ô tô nằm ngồi đứng chả ảnh hường gì và như ở trên đất bằng - hihi, G cũng có thể apply vào chân ấy (bốc phét tí).
    Gần nữa chặng đường chịu cảnh ngồi hàng ghế dưới cùng, thật là... thiếu êm ái và thiếu thoải mái. May mắn thay, đến VangVien một số đồng chí xuống xe và quân ta tỏa ra những ghế vừa bỏ trống -> từ đó yên giấc tới sáng - nhưng tay hơi mỏi chút ;;) (không nghĩ ngợi gì linh tinh à nha - đi xe mệt bỏ xừ ý chả còn tinh thần làm gì nữa - hí hí)
    Đến LuangPhrabang rùi ạ. Tới bến xe, lại thuê 1 chú tuktuk đi vào đến trung tâm Luang - Luang rất rất nhỏ - hihi, nhưng là vì sáng sớm tinh mơ -> làm 1 con tuktuk cho nó tiện.
    Đến đúng phố G thỏa thuận với bác tài -> xe dừng và hành lý đổ bộ hết xuống vệ đường.
    Mọi người nhanh chóng rút máy ra tác nghiệp đoàn sư đi khất thực - G thì... chưa vội -> ngồi trông đồ và ngắm mọi người qua lại - tiện thể nghiên cứu LP Lào xem có địa chỉ nào được recommended giá hợp lý quanh đây ko.
    Sau khi chụp ảnh, mọi người tỏa ra 2 hướng đi tìm nhà nghỉ cho cả nhóm.
    43. Mình tranh thủ ngồi bên đường phang kiểu đầu tiên.
    [​IMG]
    Cuối cùng cũng tìm được nhà nghỉ cho cả nhóm... nhưng chỉ ở có 2 đêm - các bác vào đàm phán đã ko để ý đến điều này -> dẫn đến khi cả đoàn quyết định ở lại đến mùng 9 mới rời Luang -> đã rất vất vả, mất công mới tìm được một nhà nghỉ ưng ý (giá hợp lý, chung cả nhóm) - cái này thì phải cảm ơn rất nhiều bác tài xế ngườii Lào mà G liên hệ thuê xe đi Thác KhuanSi
    Đã rất nhiệt tình chở bạn G đi tìm nhà nghỉ và cuối cùng đã tìm được một nhà nghỉ do chủ VN run (tên bác ấy là: Minh Nhật) -> bác này phòng đã kín hết - nhưng vì nghe bạn G trình bày hoàn cảnh -> động lòng trắc ẩn đã ra tay giúp đỡ đồng bào trong cơn hoạn nạn bằng cách... liên hệ với một anh bạn cũng là chủ một nhà nghỉ, cũng là người Việt - cho mượn tạm phòng của anh ấy và một phòng của em gái -> thế là cũng đã sắp xếp xong xuôi cho đủ 9 con người, 5 zai, 4 gái. (chuyện này kể ra còn dài - mình cứ từ từ đến đâu thì liệt kê thêm địa chỉ, số điện thoại, giá tiền để các bạn tiện liên hệ, đối chiếu, so sanh rùi đưa ra quyết định)
    44..
    [​IMG]
    45.
    [​IMG]
    Đi thăm thú - Royal National Museum
    46.
    [​IMG]
    47.
    [​IMG]
    48.
    http://farm3.static.flickr.com/2225/2276930252_76d37ce098.jpg/img]
    49.
    [​IMG]
    50.
    [​IMG]
    51.
    [​IMG]
    52. Cận cảnh dòng Mekong mùa cạn nước - hihi, cũng may nó cạn mình mới dám... xuống tận nơi tác nghiệp
    [​IMG]
    53. Ai cũng muốn... diễn với xe đạp - kỳ lạ ghê.
    [​IMG]
    54. Nắng quá - nắng chói chang - chắc lúc này bà con ở HN đang... lạnh lắm - hihi - trốn lạnh đúng lúc quá giời ạ.
    [​IMG]
    55. hihi, lúc mình quay lại khai thác vườn hướng dương thì đã muộn - các bạn dày xéo hết sạch sẽ rùi ạ - sau đó còn tranh thủ diễn bên dòng Mekong trên một chiếc thuyền nhỏ gần bờ sông nữa chứ - chơi đến thế là cùng.
    [​IMG]
    56.
    [​IMG]
    57.
    [​IMG]
    58.
    [​IMG]
    59.
    [​IMG]
    Đúng 16h chiều cả nhóm hẹn nhau cùng leo đỉnh Phusi để ngắm hoàng hôn - hihi. Lúc đầu giang hồ đồn thấy khủng lắm - hì hì - ai dè... Gấu vượt dốc ngon lành -> mọi người chả phải nghĩ ngợi gì cả.... chuyện nhỏ.
    60.
    [​IMG]
    61.
    [​IMG]
    62.
    [​IMG]
    63.
    [​IMG]
    64.
    [​IMG]
    65. Sau khi lên tới ĐỈNH đây ạ - zai thì chỉ muốn quay mặt vào tường ngủ, Gái lại chỉ ham tâm sự - còn có cái gì oái oăm hơn cái đấy nhỉ - hix hix.
    [​IMG]
    66.
    [​IMG]
    67.
    [​IMG]
    68. Vẫn phải tranh thủ lúc vắng người - dựng Tripod bắn tỉa vài phát - hé hé
    [​IMG]
    69.
    [​IMG]
    Được mightyman198x sửa chữa / chuyển vào 03:04 ngày 23/02/2008
    Được mightyman198x sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 23/02/2008
  4. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    70.
    [​IMG]
    71.
    [​IMG]
    72.
    [​IMG]
    73.
    [​IMG]
    74.
    [​IMG]
    Sau Phusi Mountain - bạn ThànhNX lại Collect được 2 cô gái người Việt cùng đi sang Lào chơi chuyến đấy - họ... bay ạ :D - hí hí - hoành tránh thía.
    Ai dè... cũng là người quen cả - bạn đi chơi hụt của G vụ Lào or Cam năm trước.
  5. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Một đêm lang thang rời KS bằng taxi (Chongquin - Trùng Khánh), thấy công nghệ tiếp thị của Tàu khựa kinh thật. Mấy nhóc ném rào rào card vào trong xe. Mình ngồi vơ 1 lúc mà cũng được 1 bộ Tú lơ khơ.
    [​IMG]
    Check hàng thôi nhể
  6. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Cùng topic với Bhony:
    Bia ôm ở Pattaya
    [​IMG]
    Tớ đi xem sệch xì show
    [​IMG]
  7. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị em F50 nhân ngày mùng 8/3.
    Gớm lâu quá đếch gặp ai. Tuần sau hò reo, nhậu nhẹt một bữa chúc mừng sinh nhật các đồng chí tháng 2 (tết nhất bận rộn quá - quên chưa có phát này) + tháng 3.
    Tối thứ 5 tuần sau nhé: 13/3. Mời cả nhà enjoy, với lại cho ý kiến về địa điểm tụ tập cái nhẩy.
  8. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    fix hết mọi thứ rồi hở anh Bờ honi ?
  9. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0

  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh trong chuyến đi Sabah của Minh. Chúc mừng chuyến đi đầu tiên của 1 nhóm du lịch trên ttvn tới Kinabalu, chúc mọi người một chuyến đi an toàn, thành công, và nhớ enjoy càng nhiều càng tốt nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này