1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lòng em muốn có Anh trong đời....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DuyAnh126, 14/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rainbow7Cs

    Rainbow7Cs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng tò mò nghe
  2. duyem196

    duyem196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi phải thêm vào góc đánh giá con người của tôi 1 kết luận về sự ko thể thay đổi bản tính con người... ko thể ở những người yếu đuối!!! Cái tôi tự hào nhất, nể phục moi nguoi nhất ở đời la sức mạnh vô biên ở tinh thần, trí tuê con người!!! Bạn bè tôi đều như vậy cả! Rất nhiều đã đi học ở những trường nổi tiếng ở nước ngoài, những người bằng đỏ ra trường... Tôi ko đã hoạt động trong môi trường như vậy quá lâu!!! Quá lâu để nhận ra rằng ... con người ngoài kia qua nho be!
    Thà những người bẩm sinh or ko có điều kiện còn hơn còn những người thong minh do-uong nhung thu vo bo !!! khác xa với những người tôi từng sống và học tập vô tư, trân trọng nhau!
    Lòng người thật quá nhỏ bé! Sao lại có những thằng con trai tò mò như con gái (con gái cũng ko nhiều đến vậy!), làm những trò ngu ngốc, bán rẻ bạn bè để mua vui! (ko nói bậy giữa cả nhà!) Thằng đấy có quan niệm "yêu là chén" làm hại biết bao con người ta rồi... ngay ca bay gio cung the ... để rồi nhận lấy kết cục là 1 mụn vợ xấy + 1 đứa con gái! (dạng tính tình + hình dáng như vậy thì chắc chắn đứa sau cũng vậy!)
    Tâm hồn tôi đang thay đổi! Một lần nữa mạnh mẽ hơn!
  3. duyem196

    duyem196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thật là những trò ngu ngốc! Cả một núi công việc đang chờ tôi đêm nay, ngày mai, ngay sau!!! ... tôi ko muốn bị đuổi việc vì những thứ tốn công vô bổ đã qua!!! Ngày mai, tôi sẽ là người khác!
  4. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Người đó của mình độc thân. Nhưng với mối quan hệ là đồng nghiệp, nên nhiều khi mình cũng có sự khó xử của mình! Mình muốn tiếp tục lắm nhưng mình cũng không muốn mình là vật cản trong cuộc sống của họ, làm cho họ khó xử khi phải đối điện với những người xung quanh. Không biết có phải do mình nghĩ quá nhiều nên nghĩ quẩn hay không! Nhưng mình luôn sợ rằng trong cách họ đối xử nhẹ nhàng và có chút gì tình cảm với mình đều do từ việc họ không thể đối xử khác với một đồng nghiệp! Vì họ muốn giữ hình ảnh nơi công sở hay ko!
    Bản thân mình đã không tự tin để bước lại gần bên người đó. Vì đơn giản những điều như thế mà thôi...
    Hơn nữa, họ còn quá trẻ để có thể nghĩ về chuyện gì đó nghiêm túc...
    ***
    Lại một câu chuyện tình nữa tan... Tại sao lại thế nhỉ? Mình cũng không hiểu tại sao lại có một kết cục như thế cho một mối tình đẹp! Có lẽ em ấy nói đúng "Cuộc sống chẳng tin được ai..." sau những gắn bó và yêu thương đến thế! Hay chỉ vì "Nhược điểm của em là quá chung thủy..."?
    ***
    Thôi mình phải đi ngủ để em mình còn ngủ nữa chứ
  5. duyem196

    duyem196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng nói rằng: "...sẽ ko từ bỏ đâu!", "san sang...". Ko ai có thể hiểu người kia bằng chúng ta! (anh ko nghĩ quá xa, quá tiêu cực in những hành động này đâu!) Vậy tại sao những con người yêu thương, xứng đáng ấy lại ko thể gần nhau! Xung quanh ta, vẫn nhiều và rất nhiều người có thể cơ mà! Chỉ những người hèn nhát mà thôi!!!
    Em biết và anh cũng biết khá nhiều rồi, đôi khi chỉ là những tự ái cá nhân mà mình làm khổ nhau! Vẫn biết, vẫn chấp nhận đấy... mà sao thấy lòng nặng trĩu!
    Lúc đầu và cả sau này nữa, người đc đề cập đến vẫn là anh, chỉ có điều lúc đầu anh chưa gặp em!!! Kể cả các anh khác cũng thương hỏi thăm mà (cũng tùy độ tin cậy!). Anh ko để dù bất kỳ ai như em lại đặt số phận vào tay những người lang bạt đấy! (dám xem trộm dd anh!). (mà chắc chắn chả bao giờ em chọn vậy!). Hôm nào a sẽ nói chuyện với anh ta!
    Còn cv ư! Nếu có e ngại thì anh đã phải run sợ... đầu hàng hàng trăm lần trong cuộc sống trước đây rồi!!! Anh biết, mình còn phải chuyển nữa... nhưng ko phải là lúc đòi hỏi thử thách này! Anh thuộc dạng dám vươn lên lần thứ 101 sau thất bại thứ 100!!! (em đã đọc và sẽ ko giận topic anh từng viết chứ!?)
    Em xứng đáng lắm đc hưởng nhiều thứ cho đến lúc này! Em biết và anh cũng thường e sợ, ko dám nghĩ xa... nhưng thực tế điều kiện ko đến nỗi vậy! Anh thấy in chúng mình có những nét từng trải, già dặn thoảng qua... nhưng ko hề có dấu hiệu nào của sự khắc khổ đâu!
    Đến lúc này, ko thể là sự e dè, có thể, có lẽ nữa!!! Đúng là có những trở ngại ở cq thật, nhưng cũng vừa là đk để cho nhiều ngừoi biết rõ về nhau!!! Nhiều lúc, em trách anh ... vì ko dám vượt lên làm gì đó mạnh mẽ hơn khi đc tạo đk!... nhưng thực lòng anh muốn làm gì đó bằng chính mình, chứ ko phải do những đk ấy! Anh biết và ko biết nhiều thứ, nhưng thực lòng anh ko e sợ cái gì mãi mãi, ko thuộc về tính cách của anh!
    Anh ko yếu hèn để mà sợ va chạm với ai! mà là thấy ngu ngốc để cho a và e phải phân tâm, rồi chịu ảnh hưởng đến con người và công việc nhiều quá! mình hoàn toàn có thể chấm dứt tình trạng này để tạo ra kết quả ngược lại mà!
    ...........................................
    Ngàn năm sỏi đá cũng cần có nhau!
  6. duyem196

    duyem196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bên nhau trọn đời là truyện ĐTLA
    Đọc cái gì thứ này chứ! Mà sao con gái lại đọc nhỉ!??? Các bạn thấy hay ở đâu vậy?!! Đang định đọc...!
    Nếu các bạn thực sự ưu thích văn học, hãy đọc thử những cảm nhận mới này đi:

    - "Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời" của Haruki Murakami.
    (Cuốn tiểu thuyết cảm nhận sâu sắc nhất của ông!)
    - "Kitchen" của Banana Yoshimoto.
    - "Vĩnh biệt Tgumi" của Banana Yoshimoto.
    (The international bestselling auther!)

  7. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    chả hiểu rì mí
    hoá ra hai bạn duy anh , duy em yêu nhau à,trân trọng nhá
    Xin lỗi là lỗi của anh
    7 , 14, 23 đi chơi cũng lỗ nữa là đi buôn
  8. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    @ Duyem: Bạn có thể vào topic của mình để viết all những điều bạn thích nhưng bạn không nên để người khác hiểu nhầm như thế cơ chứ! Chắc chắn những dòng bạn viết là dành cho cô gái của bạn chứ hoàn toàn không phải là mình, và những dòng mình viết là để dành cho người đó của mình!
    Xin lỗi mọi người: tớ và Duyem hoàn toàn là 2 người xa lạ, chung 1 topic, cùng tâm trạng nhưng bọn mình không phải là người đó của nhau!
    Ngày mới vui vẻ nhé!
  9. Muaxuanmoi

    Muaxuanmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, đang lăn tăn định nói thì bạn chủ topic đã lên tiếng rồi. Bạn Duyem mở topic khác mà trút nỗi lòng, vào đây tâm sự chuyện riêng tư làm loãng topic của người ta.
  10. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    oài nhầm từ sáng sớm nên că nửa ngày nhầm
    Lại phải Xin lỗi rồi
    Xin lỗi là lỗi của anh
    7 , 14, 23 đi chơi cũng lỗ nữa là đi buôn

Chia sẻ trang này