Một thoáng Lạng Sơn! Vợ chồng em đã lên chơi Lạng Sơn vào 2 ngày 01/12 và 02/12 vừa rồi. Trước khi lên, em đã được làm quen với bác lang_chi _na_VNPT và đã được bác tận tình hướng dẫn mặc dù chưa được gặp mặt trực tiếp. 2 ngày ở Lạng Sơn thật thú vị. Vợ chồng em đã thêm nhiều trải nghiệm mới về con người và phong cảnh LS. Em xin cảm ơn toàn thể thành viên của box Lạng Sơn, đặc biệt là bác lang_chi _na_VNPT và mod nguyenthiquynhnga đã giúp đỡ em rất nhiều. Các bác nào chưa lên LS thì cứ thử một chuyến đi. Cảnh đẹp, rượu ngon mà tình người cũng ấm lòng lắm. Sau đây là 1 số cảnh LS mà em đã chụp được (Trên đỉnh Mẫu Sơn). Đây là món khau nhục:
Từ Lạng Sơn về, mệt quá hay sao mà đến bây giờ mới thấy cậu vào box Lạng Sơn. Mấy cái ảnh đẹp thế, nhất là cái này: Chính tay tôi chụp cho vợ chồng nhà cậu đấy (tranh thủ khoe tý) . Chúc vui và hẹn ngày gặp lại. Thân !
Nhắc đến Một Thoáng và giật tờ lờ mình Hình như 2 vợ chồng bác nài ở HP thì phải Nói chung cảnh đẹp, rịu ngon, tình người nồng ấm là đặc điểm chung của vùng cao, bác Tâm thần nhể? Em đang ở cao nguyên Langbiang, ở gần xứ sở của các loài hoa
Bác Lang_Chi_Na_VNPT thông cảm. Em về cứ lu ba lu bu nhiều việc nên chưa post ngay được. Tay nghề bác chụp ảnh cũng cứng lắm. motthoang_hn02 có vẻ hay đi du lịch nhỉ. Thấy nghe quảng cáo motthoang_hn02 là người HP và uống rượu cũng đáng nể lắm. Về HP, nếu tiện gặp nhau nhé, làm quen cho vui!!!
Giang hồ nó hiểm ác nhể? Em hay phải đi công tác thì đúng hơn í ẹ .Nếu bác về HP thì em sẵn sàng lạch cạch Bác rảnh vào ngó cái box nhà đê, sơ sơ em cũng nuôi 3 đứa con trong í @ Tâm thần : Những quả ảnh độc chiêu nhà bác chụp cho iem, mặc dù đã lưu rất kỹ ở USB dưng mờ mất hết tiêu roài, hiểu được chết liền
Chỗ nào có cái cô 1 thoáng này là chỗ ấy Xôm nhỉ: @ giangxuyen: Trình của cậu ko đọ nổi với nàng này đâu, khôn hồn thì chạy về mách vợ khi gặp nhé . @ 1 thoang: Cô đi Công tác khắp mọi nơi mà chẳng thấy Công tác Lạng Sơn gì nhể, bố trí lên LS đê, lại 1 mùa lạnh nữa lại đến roài đấy. Nhớ cô !
Đồng chí nài toàn nói xấu cán bộ thoai Em chỉ tranh thủ ol, đang ở Đà Lạt, rờ thì đi Nha Trang rùi ra Trường Sa đơi Tâm thần ui mùa đông lạnh lẽo zìa nhớ anh đến nao nòng Hẹn ngày thống nhất ta sẽ về chung 1 nhà