1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguồn gốc cụm từ "máu đỏ, da vàng"

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi whynotmoney, 17/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cụ Phan là người tiên phong trong việc nhắc đến nòi giống da vàng. (Nhân đây giải thích cho bạn Oliver là thường bọn Tây mũi cao nhìn thấy cả lỗ mũi nên ta gọi là mũi lõ chứ không tẹt dín nhìn toàn thấy cánh mũi như dân ta)
    MƯỜI THANG THUỐC CHỮA BỆNH CHO DÂN TỘC VIỆT
    Ôi! Các anh chị em! Máu in nhau giọt đỏ, da in nhau sắc vàng, đầu in nhau tóc đen, mắt in nhau tròng mắt, giống Tiên Rồng, nòi Hồng Lạc trải qua mấy nghìn năm mới có bây giờ con một họ, cháu một giòng, nếu cứ như lẽ thường chắc máu ai thấm thịt nấy, đánh đá thời đau đến lòng gạch, chết thỏ thời sa nước mắt hồ; vẫn đạo trời có thế mới đương nhiên, mà tính người cũng có thế mới chính đáng. ....
    và sau này được dùng lại :
    Người phác họa quốc kỳ Việt Nam (Số 95/2006)

    Tháng 7 - 1940, Xứ ủy Nam Kỳ họp mở rộng, thông qua đề cương khởi nghĩa. Lúc bấy giờ, Nguyễn Hữu Tiến đang làm nhiệm vụ Xứ ủy Nam Kỳ, phụ trách công tác tuyên truyền, cùng hoạt động với các đồng chí Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai, Năm Thái...
    Được đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai mô tả lại một số lá cờ của các nước Cộng hòa Xô viết, Nguyễn Hữu Tiến nung nấu ý định vẽ lá quốc kỳ Việt Nam, tuyên truyền cho cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ.
    Đến cuối cùng trước khi rời cơ quan tuyên truyền của Đảng, từ xóm Chuồng Ngựa về Bàn Cờ, dưới ngọn đèn leo lét, Nguyễn Hữu Tiến đã thức trắng đêm vẽ đi vẽ lại trên phiến đá hình tượng lá cờ đỏ với ngôi sao vàng năm cánh tượng trưng cho cuộc chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh của các tầng lớp nhân dân: sĩ, nông, công, thương, binh đoàn kết dưới sự lãnh đạo của **********************.
    Lá cờ đỏ sao vàng năm cánh lần đầu tiên được in trên trang nhất báo ?oTiến lên? cùng với bài thơ do Nguyễn Hữu Tiến sáng tác kêu gọi người Việt Nam đoàn kết chiến đấu dưới lá cờ thiêng liêng của tổ quốc. Bài thơ ấy như sau:
    Hỡi ai máu đỏ da vàng
    Hãy chiến đấu dưới cờ thiêng Tổ quốc
    Nền cờ thắm máu đào vì đất nước
    Sao vàng tươi da của giống nòi
    Đứng lên mau hồn nước gọi ta rồi
    Hỡi sĩ - nông - công - thương - binh
    Đoàn kết lại như sao vàng năm cánh
    Thứ ba, 31/10/2006
    Tạp chí Dân tộc & Thời đại

  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Ý em là trong những văn bản hoặc thơ ca, cờ hiệu (có chú giải), biểu ngữ, .... nói chung là k fải chỉ phát ngôn xuông. Cảm ơn bác đã quan tâm!

Chia sẻ trang này