1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em người vợ của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alze, 17/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu mọi người thấy ông này hay ở điểm nào?
    Chưa đủ tư cách để làm trụ cột cho 1 gia đình...đọc mãi chả thấy tí đàn ông nào?
    Mà thôi AQ như đồng chí này, có comment thêm thì chắc cũng bằng thừa...chúc vui
  2. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Đô?ng ý
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một gout riêng. Gout của nomanswoman chắc là một gã đeo kính dâm, râu ria tua tủa như cướp biển Caribê, nói năng thì phải hùng hồn, không chém gió mà là chém...bão.
    Keke, anyway, tớ thấy rất quý anh Alze, và chị vợ anh Alze. Hí hí.
  4. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Mình ngó lướt qua thấy bạn chủ topic toàn viết câu cú lộm nhộm, đầu dòng không viết hoa, cuối câu không chấm, ngôn ngữ thì nữa teen teen nửa người lớn. Nội dung thì nhạt lè!
    Đàn ông con trai mà viết bài nào, dù chỉ 1, 2 câu ngắn tũn cũng phải đính kèm số phone, nick và hô khẩu hiệu thì mình thấy nó cứ thế nào.
  5. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hi, gout của tớ không kinh dị như ấy nghĩ đâu...Cứ thử xem nếu cho bạn lấy một ông chồng chưa đủ "nhớn" như anh chủ topic bạn có chấp nhận không nhé không nhé...he he...
  6. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với anh chị này. Ông anh thui vớ vẩn đi nhá
  7. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Lương 67 triệu hay 6,7triệu? Nếu 67triệu thì đấy là lương chuyên gia nước ngoài rồi. Sao mà giỏi thế?
    Ko biết thật hay đùa nhưng anh chồng này trẻ con thế nào đấy. Nếu đã có gđ rồi mà còn để số đt, nick chat ở dưới chữ ký nữa, cứ như "trẻ con mới zớn" xzậy?
    Nếu là chuyện thật thì anh quá may mắn trong cs khi cưới được người phụ nữ như thế. Ko biết anh dở hơi ở điểm nào nhưng anh đã làm đúng một việc, đó là quyết định "kết hôn với người phụ nữ này"
    Tuy nhiên, tâm tư của anh thì cũng dể hiểu. Anh ko cảm thấy thoải mái về sự chiều chuộng, chăm chỉ của bà xã như thế vì anh ko phải là đàn ông gia trưởng. Thời nay, có khá nhiều đàn ông sống thoải mái, đơn giản như anh, họ ko thích nhìn thấy vợ như osin phục vụ họ, vất vả vì họ mà bản thân họ có thể tự chăm lo bản thân cho mình được. Họ muốn người vợ biết chủ động, độc lập trong cs....
    Chị vợ của anh quá thông minh để hiểu điều này và chị cũng biết khi có baby rồi thì ko còn time mà chăm sóc anh nhiều như thế nữa đâu, thế nên chị ấy cố gắng bù đắp cho sau này thôi mà, he he
    Nếu là đàn ông bản lĩnh thì chả than vãn về chuyện học hành, bằng cấp này nọ như thế đâu bởi những thứ ấy chưa đủ để đánh giá được sự thông minh và giỏi giang của một con người. Nếu anh muốn giỏi hơn vợ thì cố gắng nhiều nữa đi
  8. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Em đọc hết tất cả các bài trong Topic này và quyết định đưa ra ý kiến của mình. Mà hình như anh chủ topic học HUBT nhỉ?
    Nếu em là chị Phương vợ anh, em sẽ ko bao h làm đc 1 việc vĩ đại như chị ấy - đó là lấy anh. Vì với em, yêu thì yêu, nhưng ko đc mù quáng. Nhất là con gái, khi yêu ai để xác định đi đến hôn nhân, thì fải tìm hiểu kỹ và là có sự chọn lọc. Biết là tình cảm quyết định, nhưng fải có cả lý trí nữa. Đọc những bài anh Alze viết em thấy rất vui. Nhưng sẽ vui hơn nếu đó là những lời của cậu bé 15-20t, chứ ko fải 1 ng đàn ông đã có vợ. Thực sự mà nói, em ko thấy sự chín chắn ở anh, thật đấy. Mà 1ng đàn ông ko chín chắn là điều em ghét nhất. Em thấy thương chị vợ anh và nghĩ sao bây h lại có 1 ng fụ nữ giỏi dang thành đạt lại lựa chọn như thế. Nghĩ vậy thôi, chứ còn chị ấy quyết định thế nào là có cái lý của chị. Em thực sự băn khoăn ko biết anh chị quen nhau bao lâu, tìm hiểu nhau trong bao lâu mà đã quyết định hôn nhân rồi.
    Trong đời sống vợ chồng, em nghĩ fải có sự thẳng thắn. Ko ưng cái j fải nói ra và nói ng kia sửa chữa. Mà khi nói thì fải rõ ràng và hợp tình, hợp lý 1 chút để ko gây tổn thương đến ai cả.
    Anyway, em cũng chúc cho anh chị hạnh fúc hơn. Nhưng cũng mong anh fải thật cố gắng, cả trong công việc lẫn cách xử sự để cảm thấy xứng đáng với 1 ng vợ như thế. Nhân nào thì quả nấy, anh cứ nhớ như thế, anh cứ đi tán tỉnh này nọ, thì cũng sẽ đến lúc anh chẳng còn một ng phụ nữ nào bên cạnh đâu, kể cả chị vợ anh vì cái j nó cũng có giới hạn của nó cả, và sự chịu đựng cũng ko ngoại lệ.
  9. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    kính thưa vợ, thưa các anh chị và các bạn, bài nào cũng thêm chữ ký email rồi điện thoại vào thì sao ạ? trẻ con hả. kính thưa các bác, em sống thực tế lắm ko như các bác toàn đưa những câu hay ho vào chữ kỹ để rồi chẳng làm gì, mỗi 1 chữ em đưa ra cũng có nội dung và mục đích cụ thể. chẳng phải thế mà chỉ cần em post bài thôi mà cũng quen được khối em số đo 3 vòng chuẩn như mơ mà lại trẻ trung xinh xắn, tò tí te thì thôi rồi.
    em viết lủng cà lủng củng, văn thì nửa teen nửa già nhưng em vẫn có vợ, mà vợ em lại pro chứ. hôm qua làm về muộn về nhà vợ đã dọn ngay cơm ra cho ăn, xời ơi, canh ngao, ăn ngọt thế, sướng vật.
    những người nam tính đầy mình, ăn nói triết lý, hoặc là nghiêm chỉnh thì có được như thế ko ạ ?
    nói chung vợ mình pro nhưng mình còn pro hơn dze dze
  10. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đời lắm nghịch lý thật đấy!
    Thường thì vợ chồng hay bù trừ cho nhau. Như mình chẳng hạn, chồng mình cũng trẻ con như bạn Alze nhưng mình ko hoàn hảo được như vợ bạn ý. Nhưng vợ chồng bạn Alze thì nghịch lý quá.
    Cuộc đời ko ưu ái ai mãi đâu bạn ạ. May mắn chỉ đến khi bạn thực sự cố gắng. Mình ko nói lý thuyết đâu vì mình đã & đang trải qua rất nhiều sóng gió chứ ko may mắn, hạnh phúc được như bạn. Vì vậy mà bạn Alze ạ, bạn đang có may mắn là lấy được người vợ tuyệt vời nên việc còn lại của bạn là hãy cố gắng hết mình để yêu thương, chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Nếu bạn cứ mãi sung sướng, tự mãn trong cái chiến thắng là cưới được người vợ tuyệt vời rồi tự cho mình cái quyền vui vẻ, trêu đùa các cô gái khác, để mặc vợ bạn khóc lóc tủi thân thì một ngày nào đó bạn sẽ phải hối hận đấy. Đó là bài học của nhiều người rồi.
    Mình ko phải đang khuyên bảo hay chỉ trích bạn nhưng mình nghĩ bạn đã lập topic này thì nên học cách yêu thương người vợ tuyệt vời của bạn nhiều hơn, hãy dành cho cô ấy tất cả những tình cảm từ trái tim bạn, từ những điều nhỏ nhất giống như cô ấy đã luôn làm cho bạn. Topic lập ra để vợ chồng hiểu & yêu thương nhau hơn mà. Hãy lắng nghe ý kiến của mọi người & sửa đổi mình một chút bạn ạ. Mình tin tình yêu sẽ giúp người ta trở nên hoàn hảo hơn & thừoi gian sẽ giúp bạn trưởng thành.
    Hãy trở thành người chồng tuyệt vời trong mắt cô ấy bạn nhé.
    Thật lòng mong hai bạn có được hạnh phúc trọn vẹn.

Chia sẻ trang này