1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em người vợ của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alze, 17/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    bạn yên tâm, tớ vốn là kẻ cứng đầu, càng những gì người ta cho là chuẩn mực thì tớ sẽ cố làm ngược lại, chỉ khổ vợ mình thôi, lấy phải mình hô hô hô
  2. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông vô dụng, rỗng toếch và hoênh hoang.
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    sao lại óc người đàn ông quá đáng đến độ lên net pót bài huênh hoang về việc mình hok yêu vợ mà vẫn được vợ yêu hết mình là thế nào nhỉ?
    em chả thấy có tí gì đáng tự hào thế cả. Rồi sẽ có ngày bác chả thể chém gió thế này đơợc nữa
  4. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    đúng đúng, nói cứ gọi là chuẩn
  5. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    đang chờ đến ngày đấy đây, dze dze, đời nó thường nghịch lý thế đấy, mọi người tự rút ra kinh nghiệm cho mình, cuộc đời thường bù trừ lẫn nhau, bạn mà cố gắng tốt, cố gắng toàn diện thì sẽ chỉ lấy được những người lmf bạn thất vọng thôi (thường là thế) còn như tớ đây thì dze dze dze
  6. Muaxuanmoi

    Muaxuanmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ý kiến ý cò với chú này làm gì, chú ấy đang "chém gió" để trêu cô vợ chú cùng mọi người đấy thôi. Khi người ta cảm thấy mình "quá hạnh phúc" thì thỉnh thoảng người ta cũng bị thần kinh rung rinh tẹo. Mọi người ko nghĩ là chú ấy đang "khoe khéo" cái HP mà mình đang có à? Thông cảm, mới cưới có hơn tháng thôi, mọi thứ ngọt ngào hơn (có thể), cay đắng hơn (chắc chắn) còn đang nằm ở mấy chục năm phía trước.
  7. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
  8. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    ông chơi đểu nhau quá ah nha, tôi hỏi ông nhá, khi ông đi xem ảo thuật ông biết hết trò của người ta rồi, biết cách làm thế nào rồi thì còn vui nữa ko.
    nhưng đúng là tớ xấu xa thật, tớ là kẻ ko bao giờ khiêm tốn bởi vì tớ nghĩ mình đúng, mình giỏi, mình hơn người khác thì tội gì mình phải khiêm tốn, cảm giác đứng trên người khác vui hơn là ngang bằng hoặc từ dưới nhìn lên, lúc đầu vợ mình cũng khó chịu lắm, kêu là mình tinh vi quá nhưng muh khi nói chuyện thì thể hiện ra rằng thì là mà có hơn tớ được cái j đâu, nên phải chấp nhận thôi, giỏi hơn thì mới được chê người khác, đó là quy luật ồi vợ tớ thấu hiểu quy luật đó nên tớ là kẻ sướng nhất
  9. Muaxuanmoi

    Muaxuanmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    "Ông" lào hử? Xin lỗi chú nhé, "bóc mẽ", "lột áo" nhau sớm quá nhẩy! Cứ hượm hượm đấy để chú tung hoành thêm mấy trang nữa cho nó vui.
  10. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Gớm, box tâm sự lâu nay toàn chuyện ủ ê thất tình, nay may phúc có các anh các chị mới cưới vào show hàng hoành tráng thế này bà con chắc là nô nức mà xin cưới hết cả thôi. Gớm chửa hết chàng tự hào vợ yêu mình hơn đến nàng vênh vênh những điểm tốt của lão ý. Bái phục các anh các chị ạ. Các anh các chị làm ơn làm phúc giáo dục cho cái lũ ở đây làm nào mà cho vào rọ được mấy con vịt ngon thế cái

Chia sẻ trang này