1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàlan BUỒN, LẠNH, bắt đầu ĐÓNG BĂNG!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi ghostxinhdep, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Bác giúp thêm cho cái vụ này: em muốn mua ở Arnhem mấy thứ sau: socôla làm quà cho bạn bè, nước hoa hàng tương đối xịn cho em gái ( GUCCI,CK..), kem dưỡng da cho mẹ, tất& khăn len cho vợ thì có địa điểm nào mua hàng giá dễ chịu 1 chút mà vẫn đảm bảo chất lượng ko ạ, em ko thích hàng Tàu vì bên này đã quá ngán ngẩm rồi.
    Hiện tại em đang có 1 thẻ của ABN Amro bank, bên đó dùng thẻ này thuận tiện chứ bác?( nhất là những cửa hàng hoặc siêu thị ấy)
    Có chuyện này tế nhị một chút nhưng chắc bác giúp được: em sang bên đó sẽ ở khách sạn trong suốt tg lưu trú, mỗi sáng khi ra khỏi phòng thì mình có nên để chút tiền TIP cho nhân viên KS không và để bao nhiêu thì vừa ạ? Ngoài nhân viên KS, em được công ty thuê xe Taxi đưa đón hàng ngày, cũng câu hỏi như trên cho Taxi driver bác nhé.
    Em cũng dự định đến thăm một số gia đình người Hà Lan có con em làm việc cùng công ty em bên VN, nghi lễ khi đến thăm nhà họ có gì phải lưu tâm không ạ, quà thì nên mua gì khi đến chơi nhà họ ( em định mua 1 chút bánh đậu xanh từ VN mang sang, không biết họ có thích không ? )
    Giúp em bác nhé
  2. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Mua thẻ giảm giá thì dễ lắm. Mang tiền (55 euro thì phải, lâu quá rồi tớ ko nhớ nữa), 1 cái ảnh 4x6 là xong. Ra đấy họ sẽ cho 1 cái form để điền. Sau 1 tuần hay 10 ngày gì đấy thì họ sẽ gửi cái thẻ đấy về nhà. Thẻ có hạn 1 năm.
    Về chuyện mua bán thì arnhem to vật vã. Cái gì cũng có. Mua đồ trong cửa hàng thì đều là chất lượng cả, giá cả cũng không chênh lệch bao nhiêu. Mua hàng tầm tầm thì vào Kruidvat, Etos, DA...Mấy cửa hàng này cái gì cũng bán. Dầu gội đầu, sữa tắm, tã cho em bé, son phấn, nước hoa, đồ chơi, thuốc (ko cần chỉ định của bác sĩ), kẹo bánh......NGoài 2 cái mà tớ nói trên thì còn mấy cửa hàng nữa cơ nhưng tớ không nhớ tên. Nó như là bách hoá tổng hợp ấy. Hàng tuần các cửa hàng đều có thông báo hạ giá 1 số sản phẩm. Chịu khó đọc báo, thấy cái gì hạ giá thì mua.
    NGoài ra cửa hàng rẻ tiền hơn thì có ACTION, ZEEMAN,.....chủ yếu bán quần áo các loại, đồ chơi cho trẻ con và nhiều thứ nữa. Nhưng đều là hàng rẻ tiền, mẫu mã không đẹp. Tuy nhiên thỉnh thoảng lượn qua và chịu khó tìm tòi thì cũng có nhiều cái trên cả tuyệt vời.
    Mỹ phẩm và nước hoa thì vào DOUGLAS, ICI PARIS. Các loại mỹ phẩm, nước hoa...đều có mặt ở đây. Từ loại tầm tầm như Loreal cho đến Chanel.... Nước hoa nam nữ cũng rất đầy đủ. Họ để tất cả trên kệ. Thích cái nào thì xịt vào 1 tờ giấy nhỏ nhỏ họ để gần đấy. Son phấn thì cứ tương thẳng lên mặt nếu thích. Kem dưỡng da thì hỏi họ, họ tư vấn cho.Túm lại là vô tư. Mua xong họ còn gói quà rất đẹp. Douglas bán thẻ khách hàng 12 euro. Mỗi lần mua mà dùng thẻ này thì được giảm 10% (hàng đã hạ giá thì ko được hạ nữa). NGoài ra cứ mua khoảng 200 euro thì sẽ được nhận được coupon 5 euro cho lần mua hàng kế tiếp. Ici Paris cũng có thẻ khách hàng nhưng ko cần trả tiền. Thẻ này chỉ để tích điểm thôi. Nhưng ở đây có cái hay là thỉnh thoảng họ hạ giá 20% cho các loại mỹ phẩm và nước hoa. Thế nên đợi đến lúc hạ giá đi mua là thuận tiện.
    Ở Arnhem còn có 1 trung tâm mua sắm lớn lắm, tên gì thì tớ chẳng nhớ. Bán toàn hàng hiệu. Và cái gì cũng bán. NHỏ thì là tất, găng tay; son phấn nước hoa, quần áo, túi xách, nữ trang đến cái to lớn thì là kim cương. Vào đấy rồi là không muốn đi nữa. Cứ đi vào trung tâm thì tìm dễ lắm.
    Quà thì tốt nhất là chẳng nên mua đồ ăn. Vì ko phải ai ăn cũng thấy ngon đâu. Tốt nhất là ra chợ đồng xuân mua mấy cái túi xách, khăn lụa cho con gái, caravat, bộ đồ ngủ bằng lụa cho đàn ông, mua tặng cả gia đình thì mua mấy cái tranh thêu. Chú ý là chị em phụ nữ bên này thích đồ sặc sỡ, màu sắc rực rỡ nhưng nhìn phải sang trọng và lịch sự (già trẻ gì đều thế hết). Chứ cứ cái kiểu người lớn tuổi thì mua màu tối sầm sì là họ không có thích đâu. Tất nhiên là có ngoại lệ nhưng đảm bảo 90% là thế.
    À, còn chuyện tip. Tớ thực sự là chưa tip bao giờ. Ở Hàlan thì chuyện tip cũng ko phổ biến như Mỹ và Canada đâu. Ai thích thì tip, ko thích thì thôi. Chẳng biết khách sạn bạn ở là khách sạn gì. Nếu là khách sạn xịn thì cũng nên tip nhưng chỉ tip khi người ta bê vác giúp mình thôi. Chứ cần gì hàng ngày phải để tiền tip.Nếu khách sạn tầm tầm thì khỏi. Tiền tip thì cũng khó nói lắm, có khi chỉ là mấy chục cent tiền thừa, có khi là dăm ba đồng khi đi ăn. Nó phụ thuộc vào hoá đơn của bạn. Hàng ngày người ta đến chở bạn, lần nào bạn cũng tip, chỉ sợ cái ví của bạn sẽ thủng sớm thôi. Nếu chỉ có 1 người chở bạn trong suốt thời gian bạn ở bên này thì mua 1 món quà nhỏ tặng họ, gọi là tình nghĩa. Còn nếu mỗi ngày 1 ông taxi khác nhau thì khỏi. Tốn tiền làm gì.
  3. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn bác ghost.
    Em sắp sang đó rồi, mọi thông tin của bác thật hữu ích.
  4. escape03

    escape03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    ghostxinhdep ở thành phố nào thế ? bạn sống ở HL bao lâu rồi ?
  5. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    MÌnh ở xứ mù căng chải. Đang muốn loi choi vươn lên thành thị mà không biết có được ko nữa.
    Tính đến thời điểm này có khi mình và nelly là dân kỳ cựu ở cái đất Hàlan này rồi. Mọi người học xong đã về hết. Còn có ghost và nelly ở lại làm kháng chiến trường kỳ
    Mấy năm rồi đú đởn theo bà con lên ĐSQ VN ăn Tết. ĐSQ làm đồ ăn càng ngày càng thấy chán, chẳng có hương vị gì đặc sắc cả. Năm nay mình bị đứa em họ ở Đức dụ dỗ. Nó đúng là mẹ mìn xuất chúng, còn mình ham chơi có hạng. Bị lời ngon tiếng ngọt và quan trọng nhất là các món ăn quyến rũ, mình sẽ sang Đức mấy hôm để ăn chực cái Tết Vn của bà con ở Đức vậy. . Nếu mọi chuyện suôn sẻ tớ sẽ pót ảnh cho cả nhà xem. Cứ như cái ảnh chúng nó show mình xem thì hoành tá tràng lắm lắm ý Đang háo hức tràn trề. Tự dưng thèm bánh trưng và canh măng kinh khủng khiếp
    Được ghostxinhdep sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 08/01/2008
  6. JerryV

    JerryV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    sebastianofrey qua Arnhem chưa? mình cũng sắp chuyển đến Arnhem đây. nghe nói ở đây Việt nhiều lắm.
    ở HL đúng là buồn, nhưng mà ở lâu thấy cũng có ít nhiều tình cảm
  7. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    "van" tiếng Hà Lan là "of" trong tiếng Anh thì phải. Vài thế kỷ trước, người Hà Lan thường dùng một nguyên tắc khá đơn giản để đặt tên, theo kiểu [tên con]-[tên cha]. Ví dụ "Jan van Piet" nghĩa là "Jan con của Piet". Trong tiếng Anh cũng có cách đặt tên tương tự như thế này thì phải, ví dụ Robinson thì nghĩa là "con của Robin" . Nghe nói vùng Noord Brabant (thành phố Eindhoven, Tilburg, Breda) còn có những cái tên theo kiểu Jan Jan Pieter Cornelis de Haen (Jan con của Jan, con của Pieter, con của Cornelis, họ là de Haen) .
    Khoảng 200 năm trước, khi Napoleon chiếm đất Hà Lan và ghép vào đế quốc của mình, để có thể phân biệt và sắp xếp dân chúng cho chính xác, đặc biệt để tiện cho việc thu thuế, ông bắt những người Hà Lan không có họ (surname) phải tự chọn lấy 1 cái cho mình. Và từ đây bắt đầu nảy sinh nhiều thứ lăng nhăng . Có một số người chọn ngay nơi mình cư trú làm họ. Ví dụ "Jan van Piet" sống ở Diemen thì trở thành "Jan van Diemen", và con ông ta sau này sẽ thành "Piet van Diemen". Khốn khổ là ở chỗ có rất nhiều người cho rằng sự thống trị của Napoleon chỉ là tạm thời, và ngay sau khi người Pháp rời đi, cái quy luật "Jan van Piet" sẽ lại được áp dụng trở lại. Và với sự hài hước của mình, rất nhiều người Hà Lan đã chọn những cái tên kỳ quặc, mà hậu quả vẫn còn đến ngày nay khi nhiều gia đình vẫn mang những cái họ như: Kloot (testicle ), Eikel (*****, Dickhead) Naaktgeboren (Born naked)hay Geijlvoet (Randy foot) hay những cái họ mà chẳng tài nào đọc nổi như Zijtregop hay Gezelschap (thực ra họ bình thường của người Hà Lan thì người Việt cũng chịu rồi) :D
    Những điều trên toàn là mình nghe bạn bè kể lại . Chẳng hiểu đúng được mấy phần, nhưng cứ đem ra đóng góp để anh chị em nghe chơi cho biết.
  8. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Giáo sư của em tên Neuckermans, nghĩa là F*cker man, ặc ặc.
  9. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Họ Halàn thì nhiều họ buồn cười lắm. Nhưng mà Neuckermans ko có nghĩa là F..man đâu. F...man thì phải là Neukenman cơ.
    Năm nay chẳng có nhiều quần áo đẹp gì cả. Tớ mới lượn trung tâm Arnhem về xong. CHẳng mua được gì cả. Có mỗi cửa hàng bán đồ trang sức đang đại hạ giá từ 30% đến 70% thôi. Các thể loại Catier, Chopard, Le chic.... cứ gọi là....lấp la lấp lánh. Mình cũng tý nữa sa vào địa ngục May quá, thoát chết. Không thì tháng này lại phải nhịn ăn cơm
  10. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Bạn Ghostxinhdep thích shopping quá . Hình như bạn sắp sang Đức thì phải, tớ thấy bên ấy shopping mall to tướng, hàng hóa ê hề, cứ nhịn nhục sang đấy mà mua, chứ ở bên Hà Lan này thì có mà phá sản có ngày

Chia sẻ trang này