1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàlan BUỒN, LẠNH, bắt đầu ĐÓNG BĂNG!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi ghostxinhdep, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng thích shopping lắm đâu Nhưng mà hơn 1 tháng nay rồi chưa có cơ hội lượn nên hôm qua tranh thủ 1 tý. Với cả sau tết tây thì cửa hàng sale điên cuồng. Năm nay ông trời thương mình Mình lượn cả mấy tiếng mà chẳng có cái gì đẹp cả. Đỡ tốn xiền. Hơi mất công lượn nhưng mà cũng tốt.
    Đồ ở Đức cũng không có cái gì đẹp lắm đâu. Chỉ được cái rẻ hơn Hàlan thôi. Mà bây giờ tớ đang để dành tiền cho mục đích cao cả thế nên ko mua được gì thì lại càng mừng
  2. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Tớ đến HL rùi, nắng vàng đẹp, ông trời thương mình cho hưởng những ngày đầu tiên ở xứ Hoa Tulip thật ấn tượng. Hy vọng mấy ngày tới, thời tiết cứ như thế này.
  3. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    welkome Sebas đến Hàlan.
    Năm nay rất là lạ đời. Mùa đông ko lạnh và mùa hè không nóng. . NGoài đường khoảng 7 độ C. Tớ mặc có 1 áo len và 1 áo khoác mà không thấy lạnh. Nhưng phải công nhận rằng Hàlan càng ngày càng ấm. So với hồi xưa xửa xừa xưa thì không dám so. Chứ so với năm 2001, hồi tớ mới sang thì đúng là trời ấm hẳn. Bằng chứng là càng ngày càng chẳng có tuyết.
    NHớ về ngày ....xa xưa, mình thắp nến bên cửa sổ, ngồi ngắm bông tuyết bay. Bên ngoài trắng xoá, đường trắng, cây trắng, nhà trắng...... Bên trong nhà lò sưởi bật ấm áp, những ngọn nến lung linh.........
  4. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn thấy lạnh, nhưng nhìn vào những căn nhà thấp tầng dọc hai bên đường mình cảm tưởng ấm áp hơn, trong những căn phòng nhỏ ấy ánh đèn và nến lung linh. Một cậu cùng công ty tớ mời đến nhà chơi, thật ấn tượng: phòng nhỏ hơn những căn phòng trong những khu tập thể ở Việt Nam nhiều nhưng đầm ấm bởi nến thắp mọi nơi, đèn màu vàng dịu ấm áp.
    Con gái Hà Lan làm phục vụ trong mấy nhà hàng toàn cô xinh, trẻ măng.
    Ngược lại, trong những công ty Hà Lan, nhân viên tứ xứ: Morroco, Surinam, Turkey, Kosovo....chẳng thấy người Việt mình mấy.
    Sang đây mới có 2 ngày mà thèm nghe tiếng Việt, nhớ chén trà nóng lúc đợi vợ hết giờ làm cái quán nước bên đường.
    Tớ nhìn thấy bảng chỉ dẫn từ Elst đến Zutphen rồi, nơi ghost đang kêu chán đời ầm ầm đấy.
  5. songhoai

    songhoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi ở Amsterdam mới vài tháng mà cũng cảm thấy chán ngắt rồi gostxinh đẹp ơi!!
  6. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà Lan mùa đông thì mọi thứ xám xịt và tẻ ngắt, ai cũng thấy chán và nhớ Việt Nam. Từ tháng 3 trở đi mọi thứ chắc sẽ khá hơn, bắt đầu có nắng và hoa nở khắp nơi. Cá nhân mình thấy những lúc không phải mùa đông thì Hà Lan thật là tuyệt
  7. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Nhà Hàlan siêu bé, siêu đắt, siêu siêu và siêu siêu.... Nhà tớ ở cũng bé tý xíu à. Vừa đủ cho 2 người chui ra chui vào.[r23)
    Các tình iu buồn thì lên đây buôn dưa lê. Than nghèo kể khổ nghe chơi. Chưa ai ở Hàlan mà bảo là vui sướng hết. Ông anh tớ đã nói rồi mà. Sang Hàlan ở thì về Ba Vì chăn bò cho nó sung sướng cuộc đời. Chẳng là từ Đức sang Hàlan, trên đường đi thấy toàn đồng cỏ, rừng rú, chẳng thấy mống người nào, xe ô tô trên đường thì toàn xe ghẻ, chạy như rùa bò. Dân Đức đi xe xịn vãi linh hồn, phi nhanh như tên lửa. Mình cũng không hiểu hồi xưa sao mình lại sang cái xứ buồn này. Tớ là cứ phải thích đông vui cơ
    Bạn Sebas (mình nghi là bạn này phải lớn gấp đôi tuổi mình), đi chụp mấy cái ảnh ở Arnhem rồi úp lên đây cho bà con xem chơi. Mai tớ sẽ chiêu đãi bà con mấy cái ảnh nhà quê Zutphen nhé.
    Bạn gì ở Ams mà kêu buồn thì bó tay đấy. Ở Ams buồn thì xách con xe đạp đi lượn, ngắm phố xá cũng vui lên được 1 tý. Hay là rủ bác Sebas lên Ams chơi. Ở Ams có mấy quán Tầu ăn vừa rẻ lại vừa ngon. Sebas đi làm thì giàu hơn SV rồi, thế nên đãi bọn mình ăn là hợp nhí (đang thả cần câu cá, cẩn thận kẻo lại câu phải con cá gầy toàn xương, hóc chít). Cái quán Tầu ở Ams dân SV VN hay ra đấy lắm mà. Hồi trước còn mấy đứa bạn tớ ở đây, lần nào đi Ams cũng mò đến đấy đập phá. Giờ chúng nó về hết, bỏ lại tớ bơ vơ, muốn đi ăn quán Tầu cũng ko biết đường mà đi. (thêm 1 lần gợi ý các bác mời em đi ăn....)
  8. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Tối nào tớ cũng dặt dẹo ở Arnhem, mấy chú Hà Lan uống bia rượu vào là ngồi khá muộn, được cái nhiệt tình nên thấy cũng đỡ buồn.
    Arnhem chả có gì để chụp ảnh, phố xá không nhộn nhịp lắm. Chả nhẽ chụp cái bác kéo đàn Arcoocdeon trong đêm mưa lạnh?
    Công nhận bên HL nhiều xe, nhiều chủng loại, nhiều nước sx khác nhau, đồng chí ghost so với dân Đức thì so làm gì, Đức nó giàu nứt, xe ghẻ của nó lại là hàng tuyển của mấy chú đại gia bên VN đấy ạ.
    Tớ ko thể gấp đôi tuổi ghost được đâu, đoán gì mà đoán ngộ ghê cơ.
    Mai sếp đưa đi Ams rùi, quyết quét sạch khu Red Light cho phố xá thêm phần trong sạch theo chính sách của Đảng.
  9. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Sebas đi làm lâu rùi, sang bên nè công ty cho một mớ xiền, công ty thương thằng em VN nghèo nên chu cấp tận tình quá đâm chả biết tiêu cái rì, ăn sáng ở ks, xách luôn 1 ít đi ăn trưa vì bên này ai cũng làm thế, xe thì cty thuê cho 1 cái taxi, tối mấy anh con cháu bác Van Gốc-Lậy Ngọn rủ đi ăn tối, sang mấy ngày mà hết có tí tẹo cho vụ giặt quần áo. Khổ vì sướng quá, ghost có bán nhà thì cho địa chỉ để đến mua nèo.
    Ghost thích mời đi ăn à, okie luôn, call cho tớ nhé.
    Bên này gặp nhiều chú giống VN thế, mỗi tội chú nào cũng xổ 1 đống thổ ngữ nên chẳng rám bắt chuyện.
    Hà lan ăn uống ít đồ đặc sắc, quanh đi quẩn lại chui ra chui vô mấy cái nhà hàng Tàu khựa môi hở răng rụng...
    Nhớ VN, sắp tết rồi, chuẩn bị về VN thôi các đồng chí ơi.
  10. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Bên này nhiều nhà hàng lắm. Ý, Anh, Pháp, Hy Lap, Thổ., NHật, Indo, TQ...TRên đường từ ga vào trung tâm đã có mấy cái ngay mặt tiền rồi còn gì. Nhưng nhìn chung thì quán Tàu là rẻ tiền nhất so với các quán khác. Tớ ko thích đồ ăn Tây, lại cũng thuộc loại khó ăn thế nên chỉ hay đi ăn đồ Tàu hoặc là tự nấu ăn thôi. Có 1 lần đi ăn đồ Nhật ở Arnhem đấy. Nhà tớ thuộc loại ăn siêu ít mà cũng mất 200 euro. Đồ Nhật, theo tớ là đắt nhất.
    Theo tớ Arnhem cũng có chỗ đi chơi mà. Lên mạng kiếm xem. Chịu khó mượn cái xe đạp, đi loanh quanh. Arnhem nhiều khu đẹp lắm. Tớ ko nói rõ được vì tớ chẳng biết tên, với cả toàn đi ô tô nên cũng chẳng chỉ đừơng được.
    Ko biết chụp ảnh ở đâu thì chụp cái tháp đồng hồ, khu trung tâm mua sắm...Đi đến đâu thì cũng chụp lấy 1 cái. Thiếu gì chỗ để chụp ảnh chứ. Hồi trước ga Arnhem cũng đẹp lắm. Mỗi tội giờ họ đang sửa lại nên nhìn xấu xí tệ. Muốn nói tiếng Việt thì lượn ra cửa hàng bán đồ châu á. Ngay gần trung tâm, chỗ cái tháp đồng hồ đi thẳngng xuống, đến cái phố nhỏ nhỏ, ở đấy có cửa hàng bán đồ Châu Á. Bà chủ biết tiếng việt đấy. Buồn thì ra đấy buôn dưa lê. Bà ấy lõi đời ở Arnhem rồi nên chắc sẽ chỉ cho bạn biết nhiều thứ hơn tớ.
    Tớ đợt này đang bận, ko có thời gian, nếu ko sẽ rủ Sebas đi chơi. Có mỗi hôm nọ nhân tiện đi khám răng nên trốn việc, du hí 1 ngày thôi. Tớ ở Hàlan tuy lâu nhưng mà cũng không biết gì mấy. Tớ siêu lười đi lại. Có ai chở đi tớ mới đi, còn ko tớ ở nhà cho nó lành Mà cứ lên ô tô là tớ ngủ như chết, chẳng biết trời trăng ra làm sao. Đến nơi mọi người gọi tớ xuống. Đường đi nước bước thế nào đã có bà con lo hộ. Tớ chỉ việc nắm áo đi theo thôi. Còn nếu tớ lái xe thì cũng có người ngồi cạnh. Bảo rẽ thì tớ rẽ, đi thẳng thì tớ đi, bảo dừng thì tớ dừng. Túm lại là ko cần suy nghĩ vấn vương gì mấy con đường. Thảm nào trình độ nhớ đường của mình quá tệ đi.

Chia sẻ trang này