1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàlan BUỒN, LẠNH, bắt đầu ĐÓNG BĂNG!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi ghostxinhdep, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Tớ sang có mấy ngày mà sắp thành thổ địa ở Arnhem rùi nè, chơi ở đó từ chiều và liền mấy hôm nên biết khá nhiều phố xá ở đó. Tớ thích phong cảnh làng quê Hà Lan hơn là trong phố, dọc theo bờ sông từ Nijmegen sang Arnhem có phong cảnh đẹp mê hồn, đồng cỏ, trang trại, lâu đài, cừu ngựa thật lãng mạn.
    Sáng nay, tớ rảo bước trên cái cầu Arnhem nổi tiếng rồi, lạnh ghê người nhưng mà khoái, đã từng ước mơ được đi trên đó ngắm nhìn dòng sông ở dưới, ước mơ đó đã thành hiện thực.
    Tối, trước khi từ Arnhem về Elst, thấy ngay chỗ đối diện lối lên ga tầu có mấy chú da đen bị cảnh sát đưa ra sau hàng rào bạt kín để khám, tay bị còng, miệng kêu oai oái.
    Được sebastianofrey sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 13/01/2008
  2. escape03

    escape03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy ở Halan nightlife hay hơn ở Đức, disco va bar ở Amsterdam và Rotterdam đều rất cool, chưa kể dân HaLan cũng cởi mở hơn dân Đức đối với người nước ngoài. Arnheim nhỏ bé nhưng cũng đẹp mặc dù tớ chỉ đi loanh quanh khu trung tâm và vào trong gelredome thôi
  3. escape03

    escape03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    đồng cỏ và cảnh đẹp thì trên vùng Friesland phía Gronningen cũng rất đẹp lại còn dọc theo bờ biển nữa
  4. escape03

    escape03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    neuken in de keuken nói chung nếu biết tiếng Đức và Anh thì cũng đoán được tương đối nghĩa từ trong tiếng Halan
  5. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết ở cái xứ này bùn cười thật, sáng mưa, trưa nắng, chiều lạnh. Hôm nay thì gần như không nắng tý nào, ghét thật.
    Hôm nay tớ lên Ams, cái National Museum lưu được nhiều tranh và cổ vật thật vô giá, nghĩ về mấy cái bảo tàng nhà mình đâm thấy buồn rười rượi.
  6. escape03

    escape03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    bảo tàng ở Halan so với nhiều nước ở châu Âu thì giá vào cửa thuộc loại rất đắt trong khi số lượng và cái đặc biệt thì cũng không phải là nhiều
  7. 2bezen

    2bezen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là đắt, nhưng mà cũng đẹp đấy chứ, nhất là nếu có sự kiện gì thì đáng đi xem lắm chứ bác.
    Cách đây 2 năm có triển lãm tranh của Rembrandt & Caravaggio ở Rijksmuseum đẹp tuyệt vời, tuyệt vời luôn.
  8. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Đầu đề của cái topic này là HL buồn, lạnh và đóng băng thì tớ thấy Hà Lan cũng không buồn lắm, chịu khó lọ mọ đi thì thấy nhiều cái vui là đằng khác, lạnh thì lạnh thật nhưng chả thấy đóng băng quái gì cả. Chỉ thấy trước cửa National Museum có cái sân băng nhân tạo, trẻ con trượt ngã oành oạch.
    Sang bên này muốn xem tuyết rơi, chắc là không gặp được rùi, bây giờ vẫn nắng thì lấy đâu ra tuyết nhỉ?
  9. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ở HL lạnh lắm hả các bác? O VN đã thấy lạnh điên lên rồi, sang HL thì chắc quang tèo mất.Tháng 6 này em định đi HL để cải thiện cái tiếng anh 1 chút, nhưng hôm qua em đọc trên mạng thấy bảo người HL chỉ nói tiếng anh với mình lúc mới quen biết thôi, sau đó thì họ lại toàn nói tiếng của họ.Túm lại, thực hư thế nào ạh?Bác nào biết nhiều vê Utrecht, thông tin cho em 1 ít
  10. hqtrung

    hqtrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Người HL tớ thấy cũng dễ gần, thân thiện mà, cute hơn người Đức nhiều lắm. Người HL thì nếu bạn nói chuyện lịch sự bằng tiếng Anh với họ thì họ cũng nói bằng tiếng Anh với mình thui. No problem!
    Utretch thi cung la thanh pho lon cua Ha Lan rui. O gan ay co 1 castle nghe noi la co ma y'' ... hehehe
    Chị ghost: chị ơi, chị sang Đức ở vùng nào thế? Em mới đi Munich về nè, nhiều người Việt, đồ ăn ngon, bánh ngon, shopping nhìn đã lun, nhớ đem theo băng keo bọc lại cái bank card nhé de kim ham lai, ko là broke vì shopping đấy

Chia sẻ trang này