1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có khó hiểu quá ko? Nồng nhiệt nhưng có lúc hững hờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antihack, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    em thích cái nhìn của bác,bác đọc thêm nhiều bào của mọi người rồi đưa ra ý kiến cho anh em mở rộng tầm nhìn.vote bác
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Hix, viết dài ơi là dài, rồi nó mất tiêu.
    Tớ nghỉ tết lâu quá, nhìn tình cảnh của cậu bi thương quá.
    Cáo nó đang chơi đòn cuối đấy. Tớ cũng chết vì đòn này rồi.
    Nói như Cáo tức là "Cậu này cũng có chút khí phách đấy, mình cảm thấy cậu cũng được, thôi cho cậu một cơ hội vậy", sau khi ban phát vào cơ hội kiểu nhớ anh, em xin lỗi đã làm anh buồn mà không tác dụng, thì chuyển biết như thế này: "Đừng thấy đây nhịn một chút mà làm phách nhé, đây là đây đek cần cậu đâu đấy, khôn hồn thì chay về dưới váy đây mà sống lay lắt cho yên thân nhé, không là đây tếch đi với giai mới đấy".
    Thật sự với những Gà kèo dưới như cậu đây, nghe tới đây là hồn vía lên mây rồi, bao nhiêu lời khuyên chân thành của các anh trên này đều tan biến cảm, một lòng hướng thiện, chân thành phục vụ Cáo, "Anh thề với em Cáo, anh sẽ không tái phạm lần thứ 2".
    Nhưng cậu nghĩ kỹ coi, cậu sống kiếp thực vật vờ như vậy lâu nay rồi, có sung sướng gì không, hay chỉ được mỗi cái là mang tiếng cặp với 1 em xinh tươi, ra đường cứ gọi là sướng rơn rơn với đám đồng chí (nhưng thật với cậu, các đồng chí của cậu nhìn cậu mà thương chứ không phục đâu), còn được thêm cái là chui vào ks nào đó, ấp ủ với Cáo mà đek được làm gì, Cáo cho gì nhận đó, mà trong lòng vẫn lâng lâng "em Cáo thuộc về mình".
    Cậu đã quyết làm thế, thì cậu đã biết việc mất Cáo là hoàn toàn trong khả năng sảy ra, vậy có gì lăn tăn khi mà em nó cũng sẵn sàng bỏ rơi tình yêu này. Cậu phân vân vì cậu chưa biết cậu đang đợi gì phải không, Tớ nói cậu nghe luôn nhé, cậu phải đơi Cáo quỳ xuống chân cậu, khóc lóc thảm thiết, thì lúc đó mới may ra động lòng phèo chút, còn mọi sự kiện nhớ nhung lèo nhèo khác thì miễn bàn.

    Nếu cậu đủ bản lĩnh, cứ phởn đi, tìm con đường cứu tổ quốc trước, cho em nó bị đô hộ bởi giai khác đi, vài năm sau khi nào tìm thấy các tư tưởng kiểu như Mac, Lê Nin rồi thì quay về lãnh đạo quần chúng, giành lại độc lập chủ quyền chưa muộn.

    Tư tưởng của Cáo sau khi buông cậu ra để vui với cuộc vui mới: thật thoải mái thật vui vẻ, các giai mới thật tự tin, thất vững vàng, thất cá tính, Nhưng các giai mà đủ điều kiện như thế không bao giờ dành tình cảm nồng thắm như cậu từng dành cho Cáo, việc Cáo luôn nhơ về một người từng yêu mình tha thiết là một ưu điểm của cậu. Khi cậu quay lại với bản lĩnh vững vàng, và thật ra chẳng khác gì với những thằng giai từng vùi dập cáo, cậu sẽ dễ dàng thao túng tình cảm của Cáo, dần đưa Cáo vào khuôn khổ, và điều quan trọng, là GIÚP CÁO THOÁT ĐƯỢC CÁI VÒNG LUẨN QUẨN CỦA NHỮNG MỐI QUAN HỆ NAM NỮ.

    chúc cậu thành công
  3. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người.
    Lâu lắm ko post tường thuật của mình lên, nói chung thời gian vừa qua là một thời gian dài, khá dài . Hiện giờ mình và cáo vẫn giữ liên lạc, vẫn là bạn, lâu lâu cafe tán dóc hay chat chit online .
    Hiện giờ mình đang chuyên tâm vào giải quyết một số công việc trước mắt nên ko có nhiều thời gian gặp Cáo hay nghĩ đến Cáo. Như vậy lại hóa hay hơn, cảm xúc khi người ta ít tập trung suy nghĩ đến nó sẽ dễ chịu hơn.
    Thời gian này tập trung vào công việc, vào cuộc sống, cố gắng đi theo con đường mà bác cong050 đã từng trải qua, hi vọng rằng, đến khi đó chưa phải là quá muộn...
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    doc xong thay chan chan
  5. icedvolcano

    icedvolcano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ông em gà, đã say goodbye rồi thì cho con Cáo ấy out luôn đi còn bạn với chả bè, ko trách nó đang cười vào mũi chú ấy chứ. Mịa, nó xinh mấy thì xinh, đã đá văng chú đi thì chỉ nên coi như hàng thôi, gặp nhau có thịt được thì thịt, không thì giải tán gấp cho nó sớm chợ, đỡ mất thời gian.
  6. alehap2t

    alehap2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    topic rất hay.
    to antihack: vậy là may mắn được mọi người chỉ đúng đường đi ,mọi chuyện còn lại cũng chả phải lăn tăn nữa làm đến thế là nhất rồi .
    nhưng tớ nghĩ thay đổi cách nhìn TY lại một tí ,đừng làm quan trọng hoá thiêng liêng nó quá

    chúc may mắn
  7. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    nói chung bệnh của bác còn chưa khỏi hẳn đâu,mồm thì nghĩ là phát hiện ra hết bệnh đó nhưng thực sự còn vài bệnh chưa được chuẩn đâu.Nói chung pic này một trong những di sản của cốc ta,các gà bị cáo đập lên đập xuống cố vào mà đọc.Chúc chủ topic sớm lấy lại phong độ đỉnh cao
  8. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    cho em danh dấu cái, chủ đề này hap dan ne....
    em cũng dang tìm cách đây......
  9. gacn08

    gacn08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    chuyện này cũng có cái giống với em, rút kinh nghiệm!
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Thế là mình được chứng kiến sự thay đổi tâm lý của Gà.
    Buông thả cảm xúc để yêu --> cáo đánh cho bầm dập tơi tả --> dưỡng thương bằng công việc + đời vùi dập --> cảm xúc nhạt nhoà
    Dự đoán kết quả.
    Trở lại với sự lạnh lùng, vô cảm. Cưa không đặt nặng thành, bại.
    Dòng đời mãi cuốn trôi, chợt nhận ra ... những bóng hồng đã qua , chẳng để lại gì ( xin phép copy bản quyền của bác 3w )
    Dễ vậy lắm

Chia sẻ trang này