1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có khó hiểu quá ko? Nồng nhiệt nhưng có lúc hững hờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antihack, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0

    Vàng 1 : có chắc là như thế ko? Thằng bạn em cũng vừa than phiền vụ này xong?Vậy đây là dấu hiệu đáng tin cậy
    Vàng 2 3 4 : cách để thực hiện và khắc phục nó là vàng 5 chăng
    Vậy pm cho xin cái Y!M nhé
    Vote cho sự phân tích hơi bị chuẩn của bác
  2. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Nói rằng em dang làm 1 chuyện cực kỳ viễn vông
    Theo mình nghĩ là Cáo cũng có tình cảm với bác rồi nhưng do Cáo thần tượng cái tình cảm voi thằng kia quá... Có câu gì đó wên rồi,đại loại là con cá vuột là con cá bự mà.... Bác cứ ra đi...Cách ra đi phải thật pro nhé.... ra đi rồi thì phải xu su như kiểu sogan của 1 mem la " 1 cái đầu lạnh và 1 trái tim ấm ".....
    Lúc đó bác sẽ là con cá vuột là con cá bự..... nhưng dễ bắt lại hơn con cá kia..nên nếu Cáo có quay lại với bác thì... bác làm sao mà bắt được Cáo nhưng phải cho Cáo thấy cái giá trị của mình...lúc này thì bác sẽ xóa được cái viễn vông kia của Cáo.Còn nếu ra đi luôn thì thôi bác ạ...có cố cũng chẳng được zì đâu rồi có thể sẽ dàn vặt về sau
    Các bước đại loại là như thế còn cụ thể thì tham khảo thâm trong box đi bác
  3. manutd_4ever

    manutd_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    trước tiên xin cảm ơn bác !
    em đã nói trực tiếp với cáo rằng thứ tình cảm của em là viển vông, là ko thực tế ! cáo nói làm sao em biết được, mỗi người có một cách yêu thương riêng ! chịu rồi !
    thực ra đây ko phải lần đầu tiên cáo và em chia tay ! đã chia tay 1 lần cũng với cùng 1 lý do, cáo bỏ em nhưng em nghĩ là cáo biết suy nghĩ nên đã gọi là van xin cũng đúng để cáo quay lại với em ! nhưng qua 1 thời gian thực sự em cung ko chịu đựng nổi cái cảnh yêu em mà dành " cái gọi là tình yêu " cho thằng khác ! em đã nói chia tay ! thực sự em khá là khó khăn để nói ra nhưng em nghĩ đó là 1 việc đúng đắn.
  4. anhhungquansu

    anhhungquansu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nhầm
    Được anhhungquansu sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 09/04/2008
  5. manutd_4ever

    manutd_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    bác giải thik cho em nhầm ở đâu ạ ??
  6. taytangcold

    taytangcold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em toàn lượn vào đây đọc rồi té nhưng đọc xong bài của bác cong050 này em không thể không vote 5* vì bác viết đúng tâm trạng thằng em quá.Mong 1 ngày được ngồi hàn huyên và học hỏi bác.
  7. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    khiếp
    lại trò đào mả
  8. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    nói chung các em gái, đến lúc các em ý chán rồi thì các anh giai ko nên níu kéo, rất mất hình tượng
    phải phân biệt đc giữa "đòi chia tay" vì muốn nhõng nhẽo và muốn chia tay thật sự vì chán
    nhưng em ý mà ko nói chuyện mấy với bác thì đúng là có v/đ thật ý, ngày xưa em ít nói lắm, mặt lạnh như tiền, bố mẹ họ hàng ai cũng kêu, đi với ng yêu thì nói suốt ngày, đến nỗi anh ý bảo "anh tưởnge m ít nói lắm, hoá ra bị lừa"
    cứ giãn ra một thời gian, nếu bác quen bạn gái khác cứ quen, khéo em ý thấy tiếc đấy
  9. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cái topic bị trôi tuốt tận đẩu tận đâu, bác cong050 lại lôi nó lên, có lẽ vì nó còn có ích cho nhiều người. Mình thì đang vắt giò lên cổ làm luận văn, rồi lu xu bu thêm bao nhiêu việc, nên dạo này cũng ko chú tâm nhiều đến cô ý. Nhớ thì có nhớ, đôi lúc cũng có nt chơi chơi, chat chit vớ vẩn, nhưng mà sau một thời gian tĩnh dưỡng, cộng với công việc bề bộn thành ra ko còn phải quá mệt mỏi như trước. Luận văn giữa tháng 6 phản biện, cuối tháng 6 bảo vệ, xong xuôi rồi tính tiếp.
    Thời gian sẽ là một liều thuốc quí cho những bạn đã và đang ở trong hoàn cảnh như mình. Ngẫm nghĩ lại, chỉ có một bản lĩnh sống tốt thì mới giữ được những mối quan hệ tình cảm lâu dài. Nếu nhất thời đến với nhau chỉ vì những rung động của cảm xúc, thì khi cái thoáng qua đó trôi qua, người ta sẽ bắt đầu cảm thấy nhạt nhẽo.
    Điên, lãng mạn hay có những hành động hết mình vì tình iu thì em cũng chả thua ai, có anh cong050 biết, nhưng điên, say rồi cũng có lúc tỉnh, lãng mạn phải đi kèm với thực tế. Giai mà sống thiếu bản lĩnh, suốt ngày chăm chăm kè kè tới gái, quan tâm đến gái sáng có đánh răng bằng kem colgate hay P/S thì ko ổn, sớm hay muốn cũng sẽ làm gái nó chán, dù có thể thời gian đầu sẽ thích. Quan tâm đúng mực, đúng chỗ, ấy mới là điểm mấu chốt vậy.
    Thôi chào mọi người. Trong cái phi vụ của mình, mình sẽ ko từ bỏ. Chỉ là tạm thời dừng lại, gác nó qua một bên để bình tâm suy xét, và để thời gian làm những việc có thể xử lí được trước. Sẽ update những điều mời mẻ cũng như suy nghĩ của bản thân mình.
    Chào mọi người, chúc mọi người một tuần mới làm việc thật tốt.
  10. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trong Côc tràn ngập các chuyện gái bỏ zai, gái tà lưa zai, gái lợi dụng zai...Nạn nhân lên kêu khóc cũng là lúc chuyện đã rồi, anh e cũng chỉ biết khuyên các cậu ấy quay đi mà làm lại cuộc đời..
    Càng ngày càng thấy giá trị của bí kíp bác Q để lại, ko chỉ giá trị trong việc tán Cáo, mà còn là nâng cao giá trị bản thân, và giữ Cáo ngon.
    Thời đại nhiễu nhương này, tất cả mọi thứ tốt đẹp đều bị tranh giành 1 cách tàn bạo.Anh em liệu mà giữ mình.

Chia sẻ trang này