1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có khó hiểu quá ko? Nồng nhiệt nhưng có lúc hững hờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antihack, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    =))! Chuẩn ko cần chỉnh! .
  2. anonymous88

    anonymous88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mới lại thấy một topic có giá trị như thế này, cảm thấy thật vui và hứng khởi. Đã vote * cho các cao thủ.
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    hề.hề.hề.. Tớ thấy con trai hay con gái khi yêu thì đều nồng nhiệt cả.
  4. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Nhặng bỏằ?nh cỏÊ nghâ là 'ỏằTc quyỏằn cỏằĐa cĂnh 'àn bà, còn 'àn ông chỏằ? thỏng nào dưnh phỏÊi bỏằ?nh 'àn bà thơ mỏằ>i có khỏÊ nfng mỏc phỏÊi quĂi chỏằâng 'ó MỏƠy bĂc giai trên này 'Ê dưnh phỏÊi cĂc cĂo có 'ỏằT phỏằƠ thuỏằTc quĂ cao (hỏằTi chỏằâng cÂy tỏ** gỏằưi ) + 1 sỏằ' di chỏằâng cỏằĐa bỏằ?nh gà trỏ** kha nên hành sỏằ có phỏĐn bỏƠt cỏân + Ăp lỏằc nhiỏằu phưa tỏằô cuỏằTc sỏằ'ng nên 'Ê phỏÊi ngỏưm 'ỏng nuỏằ't cay dÂng mỏằ"i ngon trong tay mơnh cho sói khĂc (hặĂi giỏằ'ng vỏằƠ CÂu Tiỏằ.n - Phạ Sai cĂc bĂc nhỏằ? ) ĐặặĂng nhiên, sau vài nfm, hay chỏằƠc nfm nỏằa thơ hỏằTi chỏằâng hỏằ'i hỏưn sỏẵ xuỏƠt hiỏằ?n ỏằY cỏÊ 2 bên, ỏằY gà tỏƠt nhiên sỏẵ sỏằ>m hặĂn, và câng dỏằ. mau hỏt vơ gà ko nỏm 'ỏng chuôi cỏằĐa sỏằ viỏằ?c
    A di 'à phỏưt...tơnh làm khỏằ. ngặỏằi....hỏằ"ng trỏĐn khó dỏằât....thiỏằ?n tai...thiỏằ?n tai

  5. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người.
    Lâu nay em vẫn vào cốc tvty để theo dõi. Vật đổi sao dời, bác cong050 từ ngày reply cho em xong vụt sáng như một ngôi sao holywood, nhà nhà hâm mộ, người người hâm mộ, thành mod của cốc, ấy vậy mà giờ này bác ko biết vì lí do gì cũng đã ko còn quản lí cốc nữa rồi. Nhưng em biết, bác Công cũng như mọi người vẫn luôn theo dõi box này, theo dõi em đang sống dở chết dở ở đâu, làm gì, và câu chuyện này kết thúc như thế nào. Thôi thì cũng có đôi dòng hầu các bác...
    Em xin không nêu lên quá trình phấn đấu của em trong thời gian qua, chỉ xin nêu lên thời điểm này em như thế nào thôi nhé các bác. Hôm nay, vì một lí do tư vấn cho một thằng đệ gàn đang sùng bái thiên thần một con bạn cùng tuổi và nói chung là đang cung phụng hết mực cho con bạn đó mà chẳng đi đến đâu, em mới lôi topic này của các bác mà quẳng vào mặt nó. Và đến hôm nay, em mới đọc lại, thật kĩ, từng dòng của em, từng câu, từng chữ của em, và từng reply một của các bác. Mọi người biết hành động đầu tiên của em là gì không ạ? Cười, các bác ạ. Em cười, cười sảng khoái, nhẹ nhàng, vui vẻ, nhưng đọc một câu chuyện sâu sắc của ông nhà văn trào phúng gì của Thổ mà em ko nhớ, chỉ là nin gì đó.
    Cười xong, em cảm thấy thoải mái trong tâm lí, sự thật là rất thoải mái các bác ạ. Cho đến thời điểm này, nói em đã gạt được hình bóng của cáo ra khỏi đầu là em nói xạo, nhưng một điều chắc chắn, em bây giờ ko còn ngu ngơ như ngày nào nữa. Em cũng nhận ra, ừ nhỉ, ngày xưa, sao mình lại tôn sùng cáo thế nhỉ, cáo nom cũng bình thường thôi, như cái chữ kí của em, cáo cũng đầy khuyết điểm đấy thôi, cáo cũng làm khổ mình từa lưa hột dưa đấy thôi, ấy vậy mà cớ gì ngày xưa mình cứ như con thiêu thân đâm đầu vào đấy, như sống không biết tới ngày mai, coi cáo là thiên thần, là ánh sáng, là niềm tin chói qua tim dẫn dắt mình đi? Thần thánh hoá cáo lên, đặt cáo lên bàn thờ, chả trách cáo dắt mũi mình đi như thế, chả trách cáo nó mau chán mình đến thế. Nếu ngược lại em là cáo, gặp một chú gà như em lúc ấy, em cũng sẽ chán, chán lắm, gà gì cứ cun cút thì ...
    Cảm giác thoải mái rồi cũng qua. Lấy lại sự bình tĩnh, nhìn mọi thứ với một góc nhìn phẳng lặng, em thấy mình trong tất cả những điều đã trải qua, trong cái là cuộc tình vừa qua, đã làm quá nhiều sai lầm để có thể đạt tới một kết cục tốt đẹp. Nhưng em chợt nghĩ, thế nào là tốt, thế nào là xấu? Được đó, rồi mất đó, mà mất đó, lại như được đó, không không có có, đâu là cái mà mình thực sự cần, thực sự muốn vươn tới. Thực sự mà nói, nếu bây giờ cho phép em có cỗ máy thời gian của chú Doremon, em cũng ko quay ngược về để sửa chữa những sai lầm của mình các bác ạ. Cái gì đã trôi qua, hãy cứ để nó qua, để nó là quá khứ. Qúa khứ sẽ đem đến cho ta kinh nghiệm để sống tốt hơn ở hiện tại, và tương lai, và người ta không chỉ mãi sống dựa vào quá khứ. Cáo, với em, bây giờ đã là quá khứ...
    Nói em không còn tình cảm với cáo lúc này, là sai. Cũng lâu lắm rồi, từ khi 2 đứa bặt không liên lạc với nhau, nhưng mỗi lần nghĩ đến cáo, em cũng vẫn thấy con tim mình còn xao động. Nhưng đã đến lúc đưa cáo vào quá khứ, để sống tốt với hiện tại và tương lai, hướng về những người con gái khác, còn nhiều lắm trên đường đời.
    Nhưng em cũng thoáng chạnh lòng, vì em biết, có lẽ sau này con tim em sẽ chai lì đi một chút, tình yêu sẽ lí trí hơn một chút, là tốt, hay là xấu nhỉ???
    Hai bài học lớn nhất mà em đúc kết được:
    1. Đa phần cáo thích Bad boys, dù không có cáo nào thừa nhận mình thích Bad boys.
    2. Coi cáo là angel, là thiên thần, và cun cút theo cáo, chỉ có nhận lãnh hậu quả thê thảm.
    Chúc mọi người trong cốc vẫn luôn và sẽ có được những tình yêu trọn vẹn.
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của bác hay quá, em đã bị rơi vào tình cảnh lưỡng lự rồi, đọc bài này của bác cố gắng suy nghĩ thấu đáo rồi dứt khoát.
  7. bluesky196

    bluesky196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
  8. tonberry1981

    tonberry1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay quá.
    Tôi có đọc bài của bạn khongthe ở trang 2, thấy hoàn cảnh mình giống giống anh chàng ở Mỹ của khongthe.
    Mình chỉ gặp kô chính thức người ta chừng 2-3 lần, sau đó hẹn đi chơi, uống cafe thì bị từ chối, nhưng lúc nào mình với người ta cũng tâm sự trên mạng, nói rất nhiều (có khi liên tục 2-3h), mình cũng quan tâm người ta rất nhìu, và người ta cũng chấp nhận cái sự quan tâm ấy ......
    Xin hỏi khongthe là trong lúc bạn tâm sự với người ấy, thì trong lòng bạn đang nghĩ gì !!!! có bao giờ nghĩ là sẽ cho người đó cơ hội hay kô (đặt trường hợp người đó đang ở VN) !!!!! có phải bạn đang nghĩ là đã tìm được người hợp với mình nên mới có thể tâm sự nhiều như thế !!!! và có phải là nếu hợp thì lúc nào đó sẽ cho người đó một cơ hội kô !!!
  9. justsee

    justsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn , hiện tại mình cũng đang trong hoàn cảnh của chủ topic thời gian đầu . Và mình cũng muốn chia sẻ 1 vài điều của bản thân .
    Thật sự đây là topic mình cảm thấy có giá trị nhất khi vào box , và mình rất muốn lâu lâu lại khơi nó lên để những chàng trai mới lớn , mới yêu như mình có thể đọc và chiêm nghiệm . Việc tìm phương cách để yêu thế nào cho đúng , hầu như mọi người đã nói qua rồi , giờ chỉ còn lại sự lựa chọn cho mình việc cần phải làm thôi
    Giới thiệu qua 1 chút :
    Mình là dân kỹ thuật , quen và yêu cáo cũng là mối tình đâu của mình , thời gian đầu phản ứng của nàng là tò mò với mình , tìm hiểu con người mình , và cũng được 2 tháng rồi , mọi thứ đều đang tiến triển rất tốt , nhưng bằng cảm nhận riêng + kinh nghiệm của mọi người trên này đã nói, mình thấy nàng vẫn còn đang so sánh mình với mối tình đầu của nàng , và 1 điều nữa, nàng đang tìm 1 con người phù hợp với nàng .
    Đi chơi vẫn đều , nắm tay , ôm hôn vẫn có , nhắn tin điện thoại vẫn OK , nhưng sâu trong nàng , luôn có điều gì đó lăn tăn nghĩ ngợi . Quả thực mình không thể chịu được việc đó , mình yêu nàng hết mình , đã làm những việc có thể nói là điên rồ , cũng vì nàng . Mình cũng muốn nàng như vậy với mình , nhưng dường như điều đó không đến .Mối tình đầu của nàng quá sâu nặng , hơn 3 năm trời , ai có thể quên dễ dàng được ???
    Nàng - Một con người quá thơ mộng , quá lãng mạn , quen với 1 chàng trai chỉ có biết đến các con số , hàm , phương trình như mình . Liệu có quá khác biệt không .
    Yêu nàng , nhất là mối tình đầu của mình , còn non nhiều lắm , mình chấp nhận có thể đè nén lại tình cảm của mình, chờ nàng bao lâu cũng được (tất nhiên quá 2 năm chắc ko chờ hơn được nữa he he) . Cái mình cần giờ là cách thể hiện , tôi luyện bản thân , đến với nàng khi thật sự cần thiết . v.v.v.v.v..v.v
    Có 1 điều mình muốn nói : nàng có chia sẻ bản thân với mình , nhưng thực sự là quá ít , nghĩ nông thì do nàng hời hợt (vì kém mình tuổi mà ) . Nhưng nghĩ sâu thì phải nhìn lại bản thân và thấy mình chưa đủ bản lĩnh để nàng tin tưởng và chia sẻ .
    2 tháng để bắt đầu làm quen , hôn hít, yêu nhau , vậy là quá nhanh . mình giờ chỉ muốn bình tâm suy nghĩ lại con người và tìm cách để nàng có thể "yêu" mình nhiều hơn , "nể" mình hơn.
    Có một điểm mà mình tự nhận ra , mình đã vô tình để cảm xúc lấn át lý trí , đã vô tình "bắt" nàng nói lời yêu mình mà chưa kịp suy nghĩ ....
    ============================
    Đọc đến đây chắc các bác tưởng chuyện của mình đang đến giai đoạn chán nhau , cần sự mới mẻ của nhau . KHông phải vậy , mình vẫn còn nhiều điều để nàng cần khám phá , nhưng với cách thể hiện của mình bây giờ , rồi mọi thứ sẽ đến kết cục đau buồn như các chàng trai - chưa - 1 - lần - yêu hầu hết sẽ gặp phải . Mình không muốn thế . Mình đã đọc toàn topic 12 trang , không những 1 lần , mà phải đến 4-5 lần , để chiêm nghiệm để biết cách yêu cho đúng , để không thể bước vào vết xe đổ của các bậc tiền bối đã đi .
    ==================
    Lời văn có thể hơi lộn xộn , vì vốn mình đã không phải là người có thể viết lách bầy tỏ cảm xúc tốt .
    Đôi khi , mình sẽ quay lại đây để bày tỏ cảm xúc , chia sẻ hay cần lời khuyên từ các bạn . Rất mong được sự giúp đỡ .
    Chân thành cảm ơn những lời khuyên hữu ích của các bạn
    Được justsee sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 25/11/2008
  10. terrible

    terrible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này