1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có khó hiểu quá ko? Nồng nhiệt nhưng có lúc hững hờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antihack, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì phải biết cảm thông chia sẻ và chấp nhận rồi từ từ thay đổi để hoà hợp với nhau ( tất nhiên là ko phải thay đồi để làm mất đi chính mình) . Nếu không thể thay đổi và quan điểm vẫn khác nhau thì dễ chán và mệt mỏi, thôi thì ta chia tay nhau.
  2. motthoisadoa

    motthoisadoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    bác đây xem ra có vẻ còn trẻ nhỉ , cũng biết rằng có yêu nhưng yêu là một chuyện, mà chuyện của bác chắc cũng chưa hẳn gọi là yêu đâu , không phải chỉ yêu thôi là đủ đâu bác ạ, nếu như chuyện gia đình của cáo có vấn đề đôi khi cáo không muốn nhưng con đường thì vẫn phải đi thôi , nếu như bác thật sự yêu thì kô nên níu kéo nữa , hãy ra đi và nhìn cáo hạnh phúc với 1 ng` có thể đáp ứng dc cuộc sống của cáo ,nhìn vậy nếu yêu nhưng trong cái buồn có cái vui đó bác à.!! Đó là tha thứ và hi sinh đấy. Ngồi nghe "Vòng Nhãn Cưới" mà nghĩ đến bác.
    Được motthoisadoa sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 04/12/2008
  3. yew

    yew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    trong lúc rảnh đọc lại để thấm hơn mọi thứ , tớ up lên 1 phát . Mong những bạn thiếu kinh nghiệm có thể đọc được , GL
  4. justsee

    justsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    up 1 phát , mình vừa đến giai đoạn ko dạy được gái , và đành làm theo lời bác cong . Mong chờ 1 ngày tươi sáng phía trước .
    Đang rất buồn .....
  5. kongtonxach

    kongtonxach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Gái nó cũng như thời tiết ấy mà, khi mưa khi nắng.
    Chẳng biết thế nào mà lần.
    Chán thật.
  6. 1lonely

    1lonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Phù!!!!
    Lại phải nói giống nhiều bạn khác đã nói ...
    "Tớ phải mất gần 2 tiếng để đọc Topic này, cả thêm việc nghe 2 lần bài Giới Hạn Nào cho chúng ta do bác Cong đưa lên" Quả thật vẫn muốn nói 1 câu chân thành, bác cong và mấy bác tư vấn rất hay và chính xác.
    Tôi đọc mà cứ như mình đang đọc kinh, vừa đọc vừa cảm nhận. Ngoài chuyện tình cảm, tôi còn rút ra nhiều điều từ cuộc sống, rất khâm phục bác Cong vì đã có những lời viết rất thực, và đúng tâm lý. Và 1 bài phân tích thông qua lý luận chứng khoán của bác Virgo cũng rất hay.
    Việc đầu tiên sau khi thấy "Ngấm" là mình nghĩ lại tất cả những sự việc đã qua, nhưng vấn đề và nguyên nhân. Mình rút ra được vài vấn đề mà mình đang không hiểu, hay nói đúng hơn là mình chẳng chịu hiểu. Bởi tính mình ít khi nhìn nhận vấn đề, suy nghĩ đôi khi nông cạn lắm. Bởi cuộc sống vẫn chưa dậy mình thành 1 người như thế. Nhưng thực sự sau khi đọc xong mình quyết định phải nghĩ lại.
    Thấy bạn chủ topic ban đầu yêu mù quáng, không nhìn nhận ra vấn đề, cũng dễ hiểu tại sao lại thế. Vì 1 2 tình yêu đầu người ta còn chưa "ngã đau" vẫn còn là cái j đó mới. Mà mới thì dễ sai lầm. Như bạn nói đó, ngã đau biết đứng dậy phủi đít quần.
  7. thankiemvdk1

    thankiemvdk1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang giống bạn chủ, chỉ khác cái là vệ tinh mới là mời hoàn toàn chứ ko phải ng` cũ của em.
    Khi mà cái cảm giác TY của tôi bị đem ra so sánh với 1 zai khác của em xuất hiện trong thời gian gần đây ... nó khó chịu quá.
    Đi bên tôi, ở bên tôi, trong vòng tay của tôi mà ... zai khác gọi điện, nhắn tin. mặc dù em có nói rằng "chúng em chỉ là bạn" nhưng tôi luôn bất an và cảm thấy khó khăn.
    Giờ đây em nói e yêu tôi, em không muốn làm khổ tôi, và em không xứng đáng với TY tôi dành cho em ...thế thì tôi phải biết làm sao đây?
    Liệu có phải tôi không biết cách giữ lửa TY hay không? mong có cao thủ nào còn quan tâm đến chủ đề này hãy tư vấn giúp tôi ...
  8. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Em xin đóng góp 1 câu thôi:
    Chi? có Chúa mới hiê?u nô?i phụ nưf....
    Hazza...
  9. 1lonely

    1lonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là tôi đã suy nghĩ nhiều khi đọc được Topic này. Thật sự là nhiều người tìm thấy mình trong câu chuyện đó. Giờ khi đã hiểu và cần sửa, thì mọi chuyện đã muộn. Em ý giờ đây đã nghĩ khác về tôi, mọi tình cảm tốt đẹp mà tôi có được giờ là số 0. Em xa lánh tôi, không muốn gặp tôi, e luôn viện ra những lý do để ko gặp... Vì thế tôi lại càng cuống và sốt ruột.
    Chính vì đọc đươc Topic này mà tôi đã nghĩ lại về em sau 1 lần cãi vã, vì 1 lý do ko đáng có, nhưng với bản tính của tôi là "khi con gái nó đã cho cầm tay,khi con gái đã cho những cái ôm" tôi lại tưởng như đó là mình đã chinh phục được em. Nhưng đó là sự lầm lẫn tai hại. Và rằng tôi đang kiểm soát được tình hình, nhưng không, em đến với tôi chỉ để vơi đi những nỗi buồn, chỉ để giãi bày những tâm sự đang dồn nén, còn tôi, ko biết vì trí đó, tôi lại đến với em bằng những điều vớ vẩn. Rằng đã có được em, tôi cần gì phải long lắng nữa, chỉ cần chăm sóc em chu đáo, và luôn nhắc nhở quan tâm. Dần dần tôi quên đi cái nghĩ vụ phải lắng nghe, phải hiểu em đang ở trong tâm trạng nào.
    Đúng vào cái hôm đó, em đang có nhiều chuyện buồn bực. Như mọi lần tôi tỏ ra khó chịu khi em ko cho cầm tay, tôi ngu ngơ chẳng hiểu lý do vì sao em ko cho toi cầm tay. Tôi giỗi, cái giỗi vớ vẩn của 1 thằng con trai to xác mà còn trẻ con quá. Và tôi cũng quên luôn rằng đã có lần tôi lắng nghe em, chia sẻ với em... thay vào đó tôi tự cho cái quyền mình phải được cầm tay. nhưng đỉnh điểm không dừng ở đó. Điều chê tránh nhất khiến tôi đã ân hận. Đó là tôi vùng vằng bỏ về khi câu chuyện chưa có lời giải đáp. Một sự khó chịu , bực tức ko nói ra giữa 2 người.... Em đã càng bực tức lại càng bực tôi hơn. Vừa không hiểu lý do,vừa bực tức... em đã ko nói gì với tôi. Đến tối muộn em nhắn 1 tin mà khiến tôi đau lòng: có lẽ anh và em ko hợp nhau, .v.v.v
    Điều dở nhất của tôi là tôi là 1 thằng còn kém "bản lĩnh" điều mà các bạn đã nói ở trên, và điều thứ 2 nữa là tôi là 1 thằng đàn ông to xác trong cái tâm hồn của 1 đứa trẻ. Đọc bài các bạn mà tôi thấy tôi còn suy nghĩ thiếu chính chắn,suy nghĩ nông nổi, điều mà tôi sẽ còn phải học nhiều để có bản lĩnh.
    Tôi đã gọi điện lại cho em từ mấy tuần trước, để có thể gặp lại em, đơn giản bởi lúc đó tôi nhớ em quá. Nhưng khi đó sự thay đổi chưa rõ ràng, vẫn với những tính cách trên. Và 1 tuần sau tôi gặp được em, em đã nguôi giận, nhưng suy nghĩ hình như vẫn thế. Tôi vẫn chưa đủ là chỗ dựa, khi mà mọi tính cách và hành động của tôi vẫn như vậy, nhưng khá hơn là em đã ko còn giận tôi. vẫn coi tôi như bạn (trong khi tôi cứ nghĩ rằng em đã yêu tôi ) .
    Qua hôm đó, tôi vẫn thỉnh thoảng nhắn tin, và muốn gặp em.Nhưng những tin nhắn quái gở như đúng rồi khiến tôi mất điểm... Tôi như 1 thằng quái gở, thỉnh thoảng nhắn tin 1 cách dở hơi... Và giờ có lẽ em đã khó chịu. Cơ hội để thay đổi chính bản thân mình , để em hiểu mình hơn đã muộn.
    Hiện giờ tôi chỉ còn dám án binh, chỉ dám chờ đợi 1 ngày để nói cho em hiểu, rằng tôi sẽ phải làm gì để em tin vào tôi, để em có thể dựa vào tôi. Chính điều đó sẽ giữ lại tình yêu mà tôi đã có.
    Tôi đang cảm thấy vui vì mình đã hiểu ra nhiều điều, hiểu được hơn về phụ nữ, càng hiểu tôi càng cảm thấy yêu họ hơn. Nhưng tiếc, tiếc vì tôi đang dần đánh mất đi cơ hội về tình yêu này, nhưng có thể vẫn còn le lói hy vọng, nếu em chấp nhận sự thay đổi của tôi.
    Vẫn hy vọng lắm, nhưng để theo đuổi, cần phải thay đổi suy nghĩ của em.... Thời gian dài mà đàn ông thì nôn nóng quá... bản lĩnh là phải tập sao cho nôn nóng bớt đi...
    -----------------------
    Thôi tôi sắp loạn ngôn mất rồi.... Tôi vừa gọi điện cho bạn của em ý, tôi cũng hiều được nhiều điều, nhờ vậy tôi mới viết vào đây để mọi người cùng đọc và chia sẻ.Hơn nữa, đâu đó sẽ giúp ích cho mọi người...


    Được 1lonely sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 27/12/2008
  10. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    vừa đọc bài của bác 1lonely xong.Em thấy rất giống trường hợp của em.Em nắm tay cáo,cáo ôm nhè nhẹ,đại khái em nghĩ là chắc ăn rồi.em tỏ tình và thất bại,cáo bảo chưa sẵn sàng.cho em thời gian.về sau vẫn đi chơi,vẫn nắm tay.nói chung là như cũ.
    Thỉnh thoảng em ý không cho nắm tay.Em cũng dỗi,ngu ngơ chẳng hiểu j cả.đọc bài của bác em thấy đúng quá.Và thấy mình thật thiểu bản lĩnh,quan tâm quá nhiều đến những cái tiểu tiết.Trường hợp của em vẫn còn cứu vãn được.Và em đang cố.

Chia sẻ trang này