1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có khó hiểu quá ko? Nồng nhiệt nhưng có lúc hững hờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antihack, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sept

    Sept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    :) :) em đã bỏ ra 3 ngày để đọc topic này, cuối cùng cũng đọc xong hết. và một lần nữa, lại nói một câu vẫn thường thấy mọi người đã viết ở đây: nghiệm ra được nhiều điều.

    :) gà của em theo đuổi em 5 năm. lúc đầu là một người bạn rất thân thiết, một người anh ở bên cạnh một con bé 16 tuổi còn nhiều thứ ẩm ương. sau thì gà theo đuổi em, là người thứ 3 gà yêu nhưng gà vẫn còn nhiều sai lầm hết sức, những sai lầm phổ biến mà em vừa đọc xong trong topic này. :) hậu quả là em dần dần cảm thấy mệt và chán ghét gà, sau quá nhiều lần cãi nhau, và cho gà rớt đài không thương tiếc. :) nhưng dù bị em hành hạ lên bờ xuống ruộng thế nào, gà vẫn theo đuổi em, thậm chí ngay cả khi em có người yêu khác. trong cùng lúc đó, gà cũng đi tán vài em cáo khác, nhưng rồi cũng không ai được lâu.

    :) không hiểu một ngày đẹp trời thế nào, gà cuối cùng cũng làm tim em nhúc nhích. :) em vốn từng suy nghĩ rất nhiều, có rất nhiều khúc mắc trong tình cảm giữa em với gà: sở thích 2 đứa rất nhiều điều khác nhau, sức khỏe của gà rất không tốt, tính của gà khá nóng và khó chiều, gia đình của gà cũng hơi khó chịu (theo lời gà kể). em thì vốn không thích một mối quan hệ không có tương lai. sau một thời gian để chắc rằng em không say nắng với gà mà là tình cảm thật sự, cùng với bùa phép tuyệt chiêu các thứ của gà :)) em đã quay lại, bất chấp mọi thứ. hài hước là lúc này đến lượt bản thân em lại vấp phải chính các lỗi phổ biến trong topic! :))

    http://ttvnol.com/tvty/1284473 cái sư thể nó đã được tóm tắt tàm tạm sơ sơ bên này. :) chỉ 2 tháng thôi mà em được trải qua đủ các loại cảm xúc: yêu, hụt hẫng, hy vọng, cố gắng tin tưởng, chán nản, mệt mỏi, blah blah.... :) bây giờ em cũng không thể hiểu được gà nữa. :) gà cứ tán bé này bé kia, nhưng lại nói thẳng với các bé ấy là đừng đặt hy vọng gì vào gà, rủ vào ks rồi cuối cùng hủy. :) hay gà đã quá cao thủ rồi? chia tay thì em không muốn, vì em vẫn còn yêu gà, và cũng muốn để xem gà thật sự là một người như thế nào (hay mọi thứ đã quá rõ ràng trước mắt mà em chưa chịu tin?) có phải con cá (có nguy cơ) vuột mất là con cá to? :) bây giờ em chỉ để vậy thôi, luyện cách yêu, cách giữ gà, cách sống. nếu một ngày em thấy gà quá tệ thì em sẽ đá. :) yêu mà xác định là không đặt hy vọng gì nhiều (dù thật sự em vẫn còn hy vọng nên mới cố giữ) cũng buồn. :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :) em vừa mới phát hiện ra câu "nếu gà quá tệ em sẽ đá" nó cùi bắp ra sao. đúng là em chỉ tự huyễn hoặc mình thôi. :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :) gà tệ thật
  2. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Đấy gọi là cây tiến hóa của họ nhà gà hay sự thích nghi với môi trường nhiều cáo của gà :)):))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Đấy là các giai đoạn tiến hóa của gà, gà nào cũng phải trải qua thôi (có 1 số gà xuất sắc thì tiến hóa theo kiểu nhảy cóc, có gà chưa giỏi thì chưa chắc đã đi hết các nấc thang tiến hóa)
  3. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thấy suy nghĩ của bạn này cũng gần giống với trải nghiệm của mình...mặc dù mình không phải là gà, mà là cáo [:P]

    Giống ở chỗ là con số 3...tại sao lại phải là 3 năm nhỉ ? :-??( mà không phải là 2, hay 4, hay 5 nhỉ ? @-) )

    Mình thấy tư vấn trên của bạn này là rất đúng đó. Vì chính kinh nghiệm của mình ở vị trí là cáo, khi gà mắc lỗi trầm trọng ( do chính sự vô tâm và vô tư của gà ) thì giải pháp tốt nhất là xa nhau một thời gian...Lúc này cả hai cần phải có khoảng lặng để tĩnh tâm, mỗi người tự chọn cho mình một lối đi riêng để có thêm nhiều trải nghiệm và đo được độ sâu tình cảm của hai bên. Khoảng thời gian xa nhau này rất có ý nghĩa cho cả hai ( cả gà và cáo ) vì những lý do sau:


    Gà có cơ hội thử thách ( phải có khó khăn thì mới sinh ra ý chí được :-") để xây dựng bản lĩnh biến chuyển từ chàng trai ( gà [:P] ) thành một người đàn ông thực sự. [r32)]


    Cáo có thời gian để trải nghiệm với những khó khăn của cuộc sống khi phải đối diện nó chỉ có một mình, biết được đâu là giá trị thật, đâu là ảo để trân trọng hơn những gì mình đã từng có [:D]


    À, theo mình thì gà không nên nói điều gì cả vào lúc này ( kể cả hẹn ước 3 năm sau ), nếu cô ấy đã hết tình cảm với bạn thì bạn càng nói càng thanh minh chỉ càng làm hình ảnh của bạn càng xấu đi trong mắt cô ấy...đúng như bạn cong nói, gà có bản lĩnh chịu được những điều trên...thì sau này 3 năm sau gà quay trở lại, cáo sẽ nể và nhìn gà lung linh hơn rất nhiều. :x


    Mọi sự cố gắng đều được đền đáp xứng đáng!. Yên tâm là như vậy [r32)]
  4. dotaspx

    dotaspx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng 3 năm nữa em chưa lên xe hoa, để anh kịp làm những điều mà anh muốn làm!
  5. bexjnh

    bexjnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Con gái không khó hiểu lắm đâu bạn bà
  6. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu lắm rồi, hôm nay tự dưng thấy nhớ nhớ cốc, mò vào đây, bất ngờ khi topic mình lại nằm ngay ở trang đầu.
    Tự dưng thấy vui vui, vì biết đâu có một vài anh em vào đọc được topic này mà nghiệm ra cho mình chút gì đó...

    Lâu không vào, không biết các cao nhân ngày nào có còn ngày ngày ghé qua cốc thăm viếng và cho vài dòng tư vấn với những anh em vẫn đang khổ sở trong sự nghiệp chinh phục cáo hay không nữa?

    Có một tin này không biết em có nên nói với các bác không nhỉ? Thôi thì em xin kể để hầu chuyện các bác vậy...

    Em nó đã có chồng rồi các bác à. Cũng lâu rồi, cũng hơn nửa năm. Em nghe cũng sốc lắm. Em nó lấy chồng mà không gửi thiệp mời đám cưới em nữa, em cũng biết phải 1 tháng sau ngày cưới, thông qua "bà mai" ngày nào. Thú thật là ngay khi nghe cái tin đó, em buồn và shock lắm! Tối ấy, rủ 2 thằng bạn thân nốc bia đến không biết say là gì, 2 thằng kia bò về không nổi, dù hàng ngày tửu lượng tính ra cũng xêm xêm. Buồn vì cái gì nhỉ? Mình và cô ấy có còn quan hệ gì nữa đâu kia chứ, bản thân mình đã xác định là không còn tình cảm gì nữa rồi cơ mà, cớ sao vẫn buồn. Đến lạ!

    Rồi vài ngày sau là một vài ngày tâm hồn như rơi vào mùa đông rét buốt, giá lạnh, cái lạnh trong lòng như làm chai sạn đi cái xúc cảm hàng ngày của mình. Vẫn làm việc, vẫn học tập, vẫn nói cười, nhưng sao thấy một cảm giác thật trống trải, bâng khuâng...

    Hơn nửa năm đã trôi qua. Mình cũng đã trải qua một vài mối tình thoáng qua. Đời lạ thật! Những cô gái mình càng hờ hững, càng dửng dưng bao nhiêu thì lại càng quan tâm đến mình nhiều hơn. Con gái có khó hiểu quá không nhỉ?

    Tiếc một điều, giờ đây, dường như cảm xúc ngày nào đã bị bào mòn đi một chút, như thế là hay, hay là dở, nhỉ?

    Ngày hôm qua là sinh nhật của người con gái năm nào. Không cố gắng để thức đến 0h để mà làm người send cái mess chúc mừng SN đầu tiên như ngày nào, một tin nhắn chúc SN nhẹ nhàng vào buổi xế chiều cùng vài reply hỏi thăm sức khoẻ qua lại, tự dưng lòng mình sao vẫn gợn lên chút sóng? Chợt mỉm cười, nhủ với mình, cô ấy đã có chồng...

    Mình vẫn đang đi tìm câu trả lời cho lẽ sống của cuộc đời. Trước kia, mình tự nhủ sẽ kiếm thật nhiều tiền, để cho người con gái năm nào phải hối hận vì đã rời xa mình. Như anh Công có nói, 100tr đầu tiên em đã rất nhanh kiếm được, và cũng rất nhanh đốt nó đi, và bây giờ vẫn đang trên đường kiếm những cái 100tr tiếp theo, vẫn cố gắng học hành và làm việc, để đi tìm lẽ sống cho đời mình.

    Đôi khi, câu trả lời cho cái câu hỏi mà mình đã đặt ra cho cái topic này, mình đã nghiệm ra được. Thế còn bạn, nếu bạn có câu hỏi như mình, hãy tìm câu trả lời của mình ở đây nhé bạn!
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Chú ạ, anh còn ngồi trong cái cốc này, bỏ đi rồi lại quay lại, mỗi lần quay lại là mỗi lần anh cần ôn lại bài tập nào đó ở ngoài, anh cũng lớn dần với cái cốc này, tới giờ có lẽ anh là dạng quá lứa để có thể tiếp tục tán phét trên này, nhưng chả biết sao nữa, mỗi lần thấy bế tắc lại vào đây chém, chém tơi bời khói lửa rồi lại thông. Vậy nên có lẽ còn lâu mới bỏ cốc được.

    Chú hôm nay giọng văn cũng đã khác, đọc trong bài trên anh thấy có chiều sâu hơn hẳn năm nào. Cái sao xuyết đối với kỷ niệm đời người không thể bỏ qua nổi đâu chú ạ, anh cũng thế, thấy hình ảnh người cũ cũng thấy đau đầu, nhưng không như chú, rượu bia giờ anh chỉ dùng để tiếp khách, không uống xuông nữa rồi. Sức khỏe cũng chả cho phép nốc liên tục như trước nữa, nên phải tiết kiệm vậy.

    Bắt đầu bước tiếp theo, chú sẽ thấy mọi thứ đến với chú thật tự nhiên, thật nhẹ nhàng, cả tiền bạc lẫn tình cảm. Lúc chú lấy vợ sẽ là lúc chú cảm thấy thỏa mãn với cuộc đời, lúc chú kiếm ra tiền chú sẽ thấy đó là đồng tiền xứng đáng. Chú sẽ thấy gái đẹp xấu không còn là chuyện đáng quan tâm, tiền nhiều ít cũng không còn là vấn đề.

    Cuộc sống qua bước này sẽ theo ý của chú, sẽ càng ít những nhân vật ảnh hưởng lớn đến cuộc đời chú, vì tới giờ mọi chuyện lớn trong giai đoạn còn lại là do chú quyết. Vậy nên, anh cũng chả còn là thằng có một bài tư vấn để chú phải quá quan tâm nữa. Chỉ chúc cho chú có những thuận lợi trong bước đi của mình thôi.
  8. bourdinnguyen

    bourdinnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhiều chuyện phải lo. Hãy tâm sự nhiều nhiều vào nhé. Chúc thành công
  9. thuodaikho

    thuodaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong 25 trg topic này, em cảm thấy mình khôn lớn hơn nhiều (cả về mặt tình cảm lẫn cách tư duy vấn đề). Ngẫm lại thấy mình chỉ là đứa trẻ lớn mà thôi chứ chưa phải là chỗ dựa cho người con gái đó. E cám ơn những bài viết của anh Công và chủ topic rất nhiều, nó ko chỉ đơn thuần là tư vấn ty, nó còn chỉ cho e cách lắng nghe và cảm nhận cuộc sống:) Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương...
  10. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Cách kiếm gái, kiếm vợ, kiếm tiền, kiếm thành công đều ... na ná nhau, chú antihack có thấy thế không?

    Thuở xưa nào anh cũng tự hỏi cảm xúc bị bào mòn đi là tốt hay là dở. Anh đóng đinh vào cột với chú là tốt.

    Học cách kiểm soát các yếu tố trong cuộc sống mới là điều mà đàn ông chúng ta hướng đến và cũng là người đàn ông mà gái tìm. Làm việc, tán gái đều cần đam mê nhưng quá lố là hỏng mẹ nó việc.

    Cái ý định làm gái phải hối hận vì đã bỏ mình thì chú nên quên khẩn trương, kẻo tẩu hoả nhập ma, 10 năm nữa thù chưa trả làm cái thân làm tội cái đời.

    Anh thấy chú bảo cố gắng học hành và làm việc để kiếm tiền, anh hỏi chú có thấy thích thú khi học và làm việc không hay đơn thuần là đang cố?

    Nếu không thì chú nên xem lại, vì xem cái 100tr tiếp theo của chú đang đi vào vết xe cưa gái đấy.

Chia sẻ trang này