1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái có khó hiểu quá ko? Nồng nhiệt nhưng có lúc hững hờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antihack, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rinrinhp07

    rinrinhp07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    1.014
    Đã được thích:
    0
    :(
  2. daigaitrienmien

    daigaitrienmien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Không biết chủ topic giờ ra sao rồi, đã lấy vợ chưa và cuộc sống có hạnh phúc không nhỉ?
  3. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    Thơ xuân diệu , là loại thơ thất tình . Vì nghệ sĩ thường phi thực tế
    NGười kô hiểu rõ thế nào là tình yêu ? sao có thể làm thơ đúng được !

    Yêu , là gì , tình là chi ? mà đôi lứa thề nguyền sống chết :">
  4. nautical

    nautical Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chà, lâu quá không vào đây lượn lờ đánh võng, thấy topic hay + giống với em quá các bác ah.
    Cũng may mắn là bản thân tự suy nghĩ sớm được, cho nên kết cục mặc 'như mọi kết cục khác' nhưng em vẫn rất lạc quan.
    Làm cáo nể là một điều rất dễ hiểu, nhưng không dễ thực hiện, việc này đòi hỏi phải có cái gọi là 'năm kinh nghiệm', kiến thức và kinh nghiệm, đòi hỏi 1 quá trình dài với nhiều trải nghiệm thực tế chứ thật khó có thể đọc sách vở cũng nghe lời khuyên của ai mà khá lên được.
    Mỗi người đi qua đời ta là 1 người thầy của ta, vẫn nên nhớ các em cáo, nhớ bài học mà ta đã trải qua ^^

    Chúc mọi người sớm tìm được người như ý.

    Mà các bác TVTY trong xì gòn vui nhỉ, offline nữa cơ à?:))
  5. tbt

    tbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ngồi mấy giờ nghiền ngẩm hết topic,tư tưởng đã hơi thông và đã hiểu vì sao...Tự nhiên thấy chạnh lòng,yêu để...eo được yêu(chán nhờ) .Topic kinh điển up.
  6. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Thương thế [r2)]
  7. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Up lên cho mọi người đọc :D
    ...cầm điếu thuốc mà mắt cười xa xăm !
  8. ptk5000

    ptk5000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Topic hay....up cho các bác trước sau j cũng sẽ gặp phải tình huống này.
    đã từng trải qua cái cảm giác của các bác trong topic này...và câu kết của mình là. uh, thế nhé....chúc em hạnh phúc . không liên lạc và tìm hướng đi mới cho bản thân với một câu nói do chính 1 người con gái đã nói với mình : đời còn dài gái còn nhiều....
  9. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nồng nhiệt rồi Hững Hờ......Gần Gũi rồi Xa cách......Ngọt Ngào rồi Đắng Cay.......Hạnh Phúc rồi Đau Khổ......là tinh thần chủ đạo của NGHỆ THUẬT QUYẾN RŨ của con gái.

    Các bác giai nào đã, đang và sẽ bị nghệ thuật này làm đầu óc điên đảo, tê liệt trung ương thần kinh não bộ nên vui mừng vì đọc đến đây là các bác phần nào đã thấm nhuần được tư tưởng của nghệ thuật và mở ra 1 góc cửa sổ bí mật của tình yêu :-bd

    Và khi đã hiểu được điều gì khiến đầu óc con người bị phá hủy và trở nên mù quáng như thế, mong các bác hãy vận dụng nghệ thuật này vào những mục đích TỐT ĐẸP cho chính mình và mọi người ^:)^^:)^^:)^


    TÌNH YÊU GIÚP CHÚNG TA TRƯỞNG THÀNH VÀ TRỞ NÊN TỐT ĐẸP @}
  10. supermantm

    supermantm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    đọc topic này từ vài tháng trưóc. Ngẫm lại thấy đúng những gì đã trải qua đối với mình. Con gái thật kì lạ, minh càng hững hờ thì gái càng quan tâm, càng nồng nhiệt thì lại càng nhạt nhẽo. Để rồi khi mình quên đi chuyện tình cảm, tập trung hoàn thành những công việc, dự định của cuộc sống thì tự nhiên lại có 1 người con gái đến với mình lúc mình ko hay !!!!
    Quả thật " theo tình tình trốn, trốn tình tình theo " là vậy [r32)]@};-
    up lên cho topic để anh em vào học rút kinh nghiệm

Chia sẻ trang này