1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 21/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. echop2529

    echop2529 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hi! Em cũng chia xẻ ý kiến này!cứ nghĩ chị be_heo mau nước mắt,ko ngờ mình cũng ko kém!hi.Nhưng mà em cũng là người dễ tha thứ lắm.Cố gắng ko để "trò chơi" này xảy ra.
  2. tuantc88

    tuantc88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bài viết cảm động, nhưng dường như các chị quá định kiến với đàn ông chúng tôi. Cũng có người chồng, người bố sẵn sàng hy sinh tất cả cho hạnh phúc gia đình, hoặc đơn giản chỉ để cho các con phải khổ khi bố mẹ chia lìa.
    Ai ở trong hoàn cảnh này mới thấu hiểu câu nói đó. Hãy nhìn nhận công bằng, đây là vấn đề gia đình/hôn nhân chứ ko phải vấn đề nam/nữ.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ai ở trong hoàn cảnh này mới thấu hiểu câu nói đó. Hãy nhìn nhận công bằng, đây là vấn đề gia đình/hôn nhân chứ ko phải vấn đề nam/nữ.
    [/QUOTE]
    Tất nhiên là còn nhiều người chồng, người cha tốt chứ bác.
    Nhưng mà thấy trước giờ, bác nào đã bội bạc, bỏ vợ con đi với ng khác, thường chả mấy khi nghĩ được rằng gia đình, con cái mới là tất cả và có thiên hướng quay về như nhân vật nam trong câu chuyện này. Không biết chị em khác thế nào chứ be_heo xúc động vì nhân vật nam đã có cách hành xử hơi khác so với suy nghĩ bình thường của be_heo về 1 người đàn ông đã bỏ vợ con để đi đầu ấp tay gối, thì thầm yêu đương với ng phụ nữ khác.
    Lấy ví dụ về câu chuyện "rạch mặt tình địch" trên vnexpress, ng chồng ko 1 chút cảm thấy tội lỗi với vợ mà còn trách móc vợ mình rạch mặt ng yêu, rồi sẵn sàng bỏ vợ bỏ con để chăm sóc và đến với cô gái kia!
  4. pansy270284

    pansy270284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là còn nhiều người chồng, người cha tốt chứ bác.
    Nhưng mà thấy trước giờ, bác nào đã bội bạc, bỏ vợ con đi với ng khác, thường chả mấy khi nghĩ được rằng gia đình, con cái mới là tất cả và có thiên hướng quay về như nhân vật nam trong câu chuyện này. Không biết chị em khác thế nào chứ be_heo xúc động vì nhân vật nam đã có cách hành xử hơi khác so với suy nghĩ bình thường của be_heo về 1 người đàn ông đã bỏ vợ con để đi đầu ấp tay gối, thì thầm yêu đương với ng phụ nữ khác.
    Lấy ví dụ về câu chuyện "rạch mặt tình địch" trên vnexpress, ng chồng ko 1 chút cảm thấy tội lỗi với vợ mà còn trách móc vợ mình rạch mặt ng yêu, rồi sẵn sàng bỏ vợ bỏ con để chăm sóc và đến với cô gái kia!
    [/QUOTE]
    Cái loại đàn ông này í mà, tớ chỉ muốn đập chết rồi cho vào thùng rác thôi.
    Được pansy270284 sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 24/12/2007
  5. alecom

    alecom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nhiều rác quá lại ô nhiễm môi trường đấy nàng ạ! Chắc phải cho ngựa phanh thây vứt xuống biển cho cá mập xơi!
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chít cha, post nhầm bằng nick anh giai!
  7. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thật cảm động, mình vừa đọc vừa ôm bụng để kìm lòng, Mình chỉ sợ những cảm xúc của mình sẽ làm bé yêu bị ảnh hưởng...
    Mẹ đang chờ đợi bé yêu từng ngày...
  8. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ô, nhungvel đã bầu bí rồi đó à. Nhân vật xinh đẹp đầu topic Ảnh cưới II. Chúc mừng nhé (hihi xì pam)
  9. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    hihi, cám ơn bupbe2003 nhé, Chúc gia đình bạn luôn luôn Hạnh Phúc.
  10. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Truyện rất cảm động . 99% ai đọc đều rưng rưng.
    Con ng` ai cũng có lúc sai lầm.
    Quan trọng là biết mình sai và quay đầu lại sẽ là bờ.

Chia sẻ trang này