1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi không yêu chồng!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dabidangky, 22/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy có 1 cách như thế này, gọi là "Bỏ ống niềm vui": Mỗi khi phát hiện hoặc nhớ lại 1 điều gì đó đáng yêu dù chỉ rất rất nhỏ thôi của bạn đời, bạn hãy ngay lập tức viết nó vào một mẩu giấy nhỏ bỏ vào ống. Đến lúc bạn cảm thấy tình trạng suy sụp khó cứu vãn được bạn hãy thử mở ống và đọc lại những gì bạn đã viết, chắc chắn là bạn sẽ có suy nghĩ và quyết định đúng đắn hơn. Chúc bạn bình tâm nhé
  2. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Từ năm đầu tiên đến năm thứ 3 bao giờ cuộc sống vợ chồng cũng khó khăn nhất. Lúc đó mọi thứ lãng mạn đều vứt đi hết, mọi mơ mộng về 1 ty đẹp cũng sẽ ko còn.
    Nhưng nếu vượt qua được thì bạn sẽ có 1 gia đình hạnh phúc
  3. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Có điều gì đó xen vào và làm chị đặt một phép so sánh ?
    Theo em thì chị nên gần gũi chồng mình hơn,cố hiểu anh ấy trước khi lên tiếng kêu người khác hiểu mình.Vợ chồng là nghĩa trăm năm,trước khi lấy là đã quyết định rồi,đừng vì một chút vẩn vơ mà buông xuôi như thế.Biết đâu cách mà anh ấy yêu thương chị chưa được chị hiểu và cảm thông ?
  4. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là mình cũng cảm nhận như vậy và hình như chủ topic đang cần có 1 lý do, nhưng nếu ngộ nhận thì cũng khó sống với nhau. Cuộc đời còn dài lắm nên ko bít chia sẻ gì với bạn
  5. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Mọi người khuyên đúng đấy, bạn hãy hiểu chồng mình và hãy gần gủi anh ấy hơn.
  6. candy8279

    candy8279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy thử đặt mình vào vị trí chồng của bạn và suy nghĩ thử xem.
    Người vợ của mình, đã yêu nhau được một năm rồi mà giờ mới phát hiện là không thích hơi thở anh ấy, k thích cách cư sử của anh ấy.....
    Mình nghĩ có lẽ bạn đã quá mơ mộng về tình yêu để rồi giờ đây lấy nhau rồi cảm thấy thất vọng nhiều đúng k, điều quan trọng bây giờ vơi bạn là hãy chia sẻ, cảm thông và học cách yêu chồng từ những cái nhỏ nhất.
  7. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý vơi you này.
    Tình yêu ko tu nhien sinh ra, ko tu nhien mat di. Mà nó chỉ chuyển hoá từ ngăn tim này sang ngăn tim khác.
    Nói vui vậy thôi. Cần đánh giá lại nghiem túc tinh cảm. Nếu chồng you cũng ko có tình yêu voi you? Thì cuộc sông gia đình liệu có đầm ấm chăng? Chồng you có cảm nhận duoc dièu you đang nghĩ ko? Chác anh ý dù có hay ko có tình cảm voi you thì vẫn ko vui rồi.
    Hãy tap trung, tìm cho mình đièu gi đó dù là nhỏ nhoi trong cuoc song này vav vun đăp nó lên!!!
  8. echop2529

    echop2529 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có ý kiến giống như các anh các chị trên đây. Chị nên học cách yêu chồng, về 1 mặt nào đấy thì yêu nhau 1 năm không phải là ít, nhưng cũng không phải là nhiều nếu như ta không quan tâm, để ý, tìm hiểu nhau. Khi ta bàng quan, thờ ơ thì đến 10 năm 20 năm sau có sống bên nhau cũng không hiểu được nhau đâu ạ.!Có thể như 1 người đã nghiên cứu những trường hợp ly dị thường là 1 năm sau khi cưới, và sau khi sinh con 2,3 năm, đó là những thời điểm nhạy cảm khi 2 người đã quá quen thuộc với nhau, quen thuộc các nếp sống thói quen của nhau. Vượt qua giai đoạn này, vợ chồng sẽ lại HP. Chị cũng cần phải làm mới mình, làm mới cuộc sống gia đình, để không gây nhàm chán cho nhau. Chúc chị tìm lại tình yêu, HP của mình.[Ơrose]
  9. Edwards

    Edwards Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, chuyện lấy lập gia đình là một việc làm trọng đại, chắc bạn đã suy nghĩ nhiều rồi mới đi đến quyết định này. THời gian tìm hiểu hơn một năm có người cho là ngắn, nhưng có người cho đó là quá đủ để đi đến quyết định của mình. Bạn đã quyết định và hãy tôn trọng quyết định của mình, chuyện có gia đình ko phải là chuyện đùa và chúng ta cũng đã lớn rồi, đâu phải là trẻ con mà thích thì làm, không thích thì thôi, hay suy nghĩ cho thật kỹ,. Đặt vào tình huống chồng bạn, bạn sẽ nghĩ gì khi nghe được những lời như bạn nói ở topic này???
  10. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp quá nhỉ
    Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ rồi, lại còn ... lấy vợ nữa

Chia sẻ trang này