1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giằng xé-truyện ngắn cấm trẻ em dưới 18 tuổi

Chủ đề trong 'Văn học' bởi sebasskid, 22/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sebasskid

    sebasskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    bác bảo chuyển thì em chuyển.Em chuyển sang thơ nhé....em là dân kinh tế nhưng học đòi thôi...mong các bác góp ý...
    ***************************************************************
    Anh đi đi
    Say trong cơn mê.....
    Khóc trong đau tuyệt vọng..
    Anh không về...
    Ừ thôi?
    anh đi đi
    Về làm chi cho em đau quặn nhớ
    Anh đi rồi, ừ thôi, cứ đi đi
    Em sẽ chẳng sao?
    Chỉ khóc thôi..
    ?và nhớ?.
    Em sẽ không chờ
    ?dù chẳng muốn mất anh
    Anh cứ đi?và đừng quay lại nữa
    Em sẽ dối lòng, em sẽ cố quên anh
    Em sẽ cố..sẽ gạt đi nước mắt
    Nước mắt ướt nhòe
    ?bức tranh? em vẽ anh.
    -Anh đi đi
    Sao anh lại đi thật
    Mất thật à?
    Thế?
    ......có phải là chia ly?
    Thế có phải em xa anh mãi mãi?
    Thế nghĩa là em đã để mất anh?
    Em gục ngã
    Em thét gào đau đớn
    -Trở về đi !...xin anh...trở về đi
    Em co ro...một mình...trong góc tối.
    Em mơ hồ,em thốt gọi tên anh
    Rồi ngày mai..trời lại xanh?anh nhỉ?
    Anh sẽ trở về..em sẽ lại có anh
    Anh sẽ lại ngồi trong sân ga nhả khói
    Em sẽ lặng nhìn, em sẽ lại vẽ anh
    Em sẽ ngủ..trong tay anh?nhè nhẹ
    Em lại cười?
    trong giấc mộng ?
    bên anh?
    Em choàng tỉnh và cơn mơ vụt tắt
    Anh đi rồi
    Ừ thôi?
    Anh đi đi!
  2. quietkhanh

    quietkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    vu`a la''y ho*i do.c xong he^''t pha^`n va(n xuo^i, gio` tho* ko do~ dc ro^`i,
    To*'' da^n cu*?u va.n, co'' the^? loa.i na`o nhe^~ nha.i ko? , u''p le^n, do.c sa''ch nga.i the^'', do.c tre^n ma.ng vu`a do.c vu`a cha''t no'' do~ cha''n, hihi
  3. sebasskid

    sebasskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bác thik nhễ nhại kiểu gì? Nhễ nhại kiểu Cô giáo thảo nhá?
    hehe
  4. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Có không?
    Đang copy và đọc tập truyện đầu tay của bạn.Hay phết! ***y thêm tý nữa thì ok
  5. sebasskid

    sebasskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hic...em viết thế mà có thằng nó đã nhảy vào chửi là "truyện của mày chỉ đc mỗi cái giá trị gợi dục"...
    Có ông theo đạo nhảy vào bảo là "Mày báng bổ thần thánh"...
    hehe..còn cái vụ Cô giáo thảo..em đang vít...bác chờ nhé...cam đoan bên coithienthai cũng chào thua...
  6. quietkhanh

    quietkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    oe'', thi''k the^'', chu''c su*o*''ng, harry up !!!
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nàng bật khóc, nhưng vẫn cố nén tiếng nức nở có thể làm cho hắn nghe thấy. Nàng cố gắng chịu đựng, mong sao cho cái cực hình này mau mau kết thúc đi. Nằm trên nàng, dường như hắn cũng đang cố sức bắt kịp cơn khoái cảm đang mấp mé. Rồi hắn đổ uỵch xuống bên cạnh nàng, thở dốc. Nàng bất chợt thấy nhẹ cả người, nhưng vẫn nằm im lìm, mặt úp xuống gối, nàng không muốn hắn hỏi vì sao nàng khóc, càng không muốn hắn nghĩ rằng nàng quá xúc động. Nàng thực sự vô cảm với ?ocực hình? này. Khi nhịp thở đã trở lại bình thường, hắn quàng tay xoay người nàng lại phía hắn, rồi dịu dàng hôn nhẹ lên trán. Hắn ôm nàng vào ngực. Nàng muốn buồn nôn vì mùi mồ hôi của hắn, mùi mồ hôi chua loét đến lợm giọng. Nhưng tất nhiên, nàng vẫn nằm im. Nàng chờ hắn ngủ để có thế dậy tắm. Nàng muốn tẩy khỏi người mùi của hắn, mùi của cuộc giao hoan mà nàng tham dự vào với cảm giác ê chề, chịu đựng. Tiếng thở hắn đều dần. Nhẹ nhàng, nàng luồn người ra khỏi cánh tay của hắn. Nàng bước vào nhà tắm, tận hưởng cái cảm giác tự do tạm thời. Với tay vặn nước nóng vào bồn, rồi nàng đứng ngắm mình trong gương. Một chút tự hào ánh lên trong mắt nàng. Rõ ràng nàng ý thức được là mình đẹp. Không chỉ hắn, mà còn nhiều người đàn ông khao khát nàng. Nàng vô cảm với tất cả bọn họ. Nhưng nàng chọn hắn vì hắn rất bận và đã có vợ, dù đôi lúc hắn có kể cuộc hôn nhân của hắn không mấy hạnh phúc. Nàng cho rằng đó là sự giả tạo, bất kì người đàn ông nằm bên cạnh người tình cũng nói như vậy cả. Hắn kiếm được nhiều tiền, tất nhiên, nếu không nàng đã chẳng bên cạnh hắn lâu đến thế. Chút thời gian rảnh rỗi của hắn phải chia năm xẻ bảy, cho gia đình, cho bạn bè,? rồi cuối cùng mới đến nàng được. Nàng mừng vì điều đó. Thời gian còn lại, nàng sẽ được tự do. Nàng thích lang thang trên phố một mình. Những lúc không ra ngoài, nàng chỉ nằm yên trên giường, nghe nhạc và đọc sách. Nàng thấy tĩnh tâm những lúc như thế. Căn hộ này là quà tặng của hắn cho nàng sau một năm bên nhau. Đứng tên nàng! Nàng hơi ngạc nhiên, nhưng nàng biết, hắn hiểu nàng là người biết điều số một. Hắn yêu nhất tính cách đó của nàng. Điều đó làm hắn yên tâm, dù cả tháng hắn có bận việc không đến được, hắn biết nàng sẽ không phản bội hắn. Nàng không phải là loại người tình chuyên nghiệp. Riêng điều này, dù hắn có hỏi đến bao nhiêu lần, nàng cũng chỉ nhẹ lắc đầu, không một lời giải thích. Hắn gặp nàng trong một bar nhỏ giữa thành phố vào lúc nửa đêm. Hắn bị nàng hút hồn. Hắn còn nhớ, lúc đó trông nàng rất buồn, nhưng nét buồn đó càng làm cho nàng đẹp lạ lùng hơn. Trước đó, nàng chưa uống nhiều lắm, nhưng đã hơi say, nàng chưa uống rượu bao giờ. Hắn xin phép nàng được cùng ngồi. Hắn thầm cảm thấy mình may mắn vì quán bar vắng khách, ban đầu không phải với ý nghĩ xấu, mà chỉ vì nếu đông khách hơn, có lẽ chỗ hắn đang ngồi cạnh nàng đã của người khác mất rồi. Nàng chẳng nói gì, chỉ uống. Với nàng, rượu chảy qua cổ giờ chỉ còn vị nhạt? Sáng hôm sau, nàng thức dậy trên chiếc giường trong một khách sạn, bên cạnh là hắn, vẫn đang ngủ. Nàng trấn tĩnh khá nhanh, rồi lạnh lùng quơ quần áo mặc nhanh vào. Vừa đúng lúc hắn thức dậy. Hắn lúng túng giải thích. Không phải hắn chưa đi chơi bời ở ngoài bao giờ, chỉ là hắn thấy hơi có lỗi, hôm qua khi đưa nàng vào đây, hắn cũng nghĩ chỉ là cuộc chơi bên đường, nhưng hắn phát hiện, nàng vẫn còn là con gái, còn giờ đây, nàng đã trở thành đàn bà? Là do lỗi của hắn? Nàng ngồi im, chẳng vui chẳng buồn. Hắn xin lỗi rất nhiều, rồi lặng lẽ lấy ví, định đưa cho nàng ít tiền. Nàng nhìn hắn, rồi nói nàng không cần tiên, nếu hắn thích, hãy nuôi nàng như một tình nhân, dù sao nàng đã là của hắn? đầu tiên? Trong giọng nói của nàng có điều gì đó không sao khiến hắn nghĩ xấu cho nàng được. Và nàng bên hắn từ đấy đến nay đã hai năm. Gần đây, hắn thậm chí phát hiện hắn đã yêu nàng, yêu tha thiết. Và hắn nghĩ nàng cũng đã yêu hắn.
    ? Nước đã đầy bồn. Nàng khoắng nhẹ tay vào làn nước để chắc chắn nước không quá nóng. Rồi nàng nhẹ nhàng bước vào và nằm xuống ngâm mình. Nàng thấy dễ chịu. Nàng nhắm mắt tận hưởng?
    Có tiếng chuông điện thoại bên ngoài làm nàng hơi giật mình. Nàng tiếc rẻ, nhưng vẫn đứng lên, với chiếc khăn bông to lau người. Nàng biết rõ đó là điện thoại của hắn. Chính vì thế nên nàng vội vàng lau nhanh người rồi mặc quần áo. Nàng sợ nghe xong điện thoại, hắn sẽ tìm nàng, và hắn sẽ biết rất nhanh nàng đang ở trong phòng tắm, hắn sẽ vào. Nàng sợ nếu hắn nhìn thấy thân thể nàng dưới làn nước trong bồn tắm, hắn sẽ muốn cái việc đó. Nàng cũng biết nếu vậy nàng sẽ chiều hắn, nàng sẽ giả vờ nàng có cảm xúc. Nhưng thật ra, từ lần đầu thực sự sau cái lần đầu mà nàng vì say nên chẳng nhớ gì, cho đến bây giờ nàng không hề có cảm xúc cho cái việc đó, cái việc mà nàng nghĩ là thật ?okinh tởm như súc vật?. Nàng đã đọc sách và thậm chí xem phim *** thêm, chỉ để học cái cách thể hiện sự khoái cảm của phụ nữ. Vì tự nàng, nàng không hề biết đến cái khoái cảm đó.
    Nàng vừa mặc quần áo xong thì hắn bước vào. Hắn gần như thể hiện rõ ràng sự tiếc rẻ của mình khi thấy nàng ăn vận chỉn chu rồi. Hắn sà vào ôm nàng, đưa tay định lần cởi cúc áo. Hắn thì thầm rằng nàng thơm quá, làm hắn phát thèm. Nàng khẽ đẩy hắn ra, bảo hắn nàng đang rất đói. Nhìn vẻ mặt nũng nịu giả tạo của nàng, mà hắn cứ tưởng là thật, hắn nới lỏng vòng tay, hôn nàng một cái đắm đuối, rồi bảo nàng đợi hắn tắm xong sẽ đưa nàng đi ăn.
    Nửa tiếng sau, nàng và hắn đã ngồi trên ô tô của hắn, đến nhà hàng Nhật Bản mà nàng ưa thích. Hắn đặt tay lên tay nàng. Nàng lặng yên, vờ đưa mắt như mải ngắm các cửa hàng trên đường để không phải nói chuyện. Còn hắn, hắn đang mỉm cười, hắn đang tưởng tượng ra cảnh lát nữa thôi, trong nhà hàng Nhật Bản, khi nàng đang ăn món Sushi ưa thích, cái món mà dù hắn chẳng nuốt nổi, nhưng vẫn rất thường xuyên đưa nàng đến ăn, hắn sẽ thông báo với nàng, hắn đã hoàn thành thủ tục li dị vợ, hắn đã cố gắng bí mật đến phút chót để tặng nàng một niềm vui bất ngờ, rồi hắn sẽ cầu hôn nàng với chiếc nhẫn kim cương đang yên vị trong chiếc hộp da nhỏ trong túi áo vét của hắn?
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đấy! cái chuyện này chẳng dài qúa! kô biết đúng thể loại cấm trẻ em dưới 18 kô
  9. quietkhanh

    quietkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    va^~n dang o? doa.n tha(''t lu*ng do^? le^n, chu*a ca^`n ca^''m tre? em da^u, xuo^''ng chu''t nu~a di, yeahhhhh
  10. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Kệ! Họ bị mấy cái gọi là " Tư tưởng chưa nhớn" ám ảnh ấy mà.Cậu viết thế là chân thực của cuộc sống xã hội đấy. chúc 1 ly (cái này chắc chúa không cấm đâu).
    Ngày xưa có cậu bị khoá vì cái tội " Xúc phạm chúa " (nhưng đã phải thả và xin lỗi)đấy,nhưng tớ ếch sợ.Đối với tớ niềm tin cuộc sống, vợ con gia đình bạn bè mới là tín ngưỡng, còn lại vứt xó hết ráo. Cố gắng viết tiếp bạn nhé chúc thành công. Muốn giao lưu anh em thì cứ Pm cho tớ...

Chia sẻ trang này