1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực sự hôm nay mình thấy trống rỗng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhim2012, 23/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Thực sự hôm nay mình thấy trống rỗng...

    Hôm qua gọi điện 1h35'' 39" chỉ để nghe những tiếng thở dài của nhau mà thấy não lòng, não ruột. Có lẽ mình đã sai vì mình yêu và chiều quá nên mọi việc càng ngày càng đi theo chiều hướng xấu. Người ta nghĩ cái người ta nhận đc là tất lẽ dĩ ngẫu phải hem? Mình cũng ko để cho ng ta có thời gian mà thở nữa, để cho ng ta chết ngộp trong TY của mình! Mình đã sai, sai thật rồi mà. Mình tự bảo rằng mình sẽ ko nói 2 từ "nhớ" & "yêu" mà chờ ng ta nói nhưng cuối cùng mình lại nói nhìu hơn, cảm thấy 2 điều đó nhìu hơn ng ta nữa. Mình lại sai nữa ròy.
  2. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Y chang chị này luôn
    cơ mà em đã quyết dừng lại rồi, huhu, chỉ chờ tới thời điểm thực thi có hiệu lực thôi, huhu
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Anh í bảo với chị là "nửa muốn đi, nửa mún níu kéo" chị. Chị cảm thấy đau lòng quá thể? Sao ngta ko đâm cho mình 1 phát mà die lun đi. Ltn có phải mình quá bùn khổ ko? Anh í bảo mún 2 ng làm lại từ đầu. Chị bảo "em có thể suy nghĩ ko?". Anh ấy bảo " anh đã bảo em từ đầu là em suy nghĩ kĩ đi mà". Chị bùn quá. Hem bít jờ mình cần gì, mún gì nữa. Điều chị có thể bít chắc chắn là chị yêu anh ấy, chị cần anh ấy và chị có thể chờ anh ấy nếu anh ấy yêu chị và thực sự mún 2 ng gắn bó. Còn nếu ko thì còn gì có nghĩa nữa. Hôm nay mún 2 đứa đi xem phim. Mún cực kì. Nhưng chị ko mún nhắn tin cho anh ấy. Chả hỉu giờ anh ấy đang làm gì, đang nghĩ gì nữa.
  4. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Vừa than thở bên "hôm nay bạn cảm thấy thế nào" thì gặp ngay topic cùng cảm giác trống rỗng ở đây Tớ có hoàn cảnh khác cậu nhưng cũng đang trống rỗng quá đây, chẳng biết làm gì, chẳng biết mình sẽ đi về đâu, vẫn cứ phải cố gượng lên mà tự nhủ "Cố lên, cố lên"
  5. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    em cũng đang như chị, trống rỗng hoàn toàn trống rỗng, trống rộng đến nỗi ko bík nói gì trong topic này. Bùn thê thảm
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , cái không khí lạnh của mùa Noel , của cái Tết , của cái valentine về rồi phải ko các chị ????
    Đôi khi , cuộc sống ko đem lại cho ta đầy đủ tình cảm . Trống rỗng chỉ vì trái tim ko vẹn toàn .
    Thà rằng cứ dứt khoát , thà rằng cứ thế mà lạnh lùng bước đi , để con tim đỡ mệt mỏi , để cái đầu đỡ những trăn trở .....
    Cái lạnh là cái làm con người ta cần nhau hơn , cái làm con người ta muốn xích lại với nhau , đôi khi đơn giản chỉ cần 1 bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình , 1 bờ vai để dựa .........
    Con trai cũng như cái lạnh , em cảm thấy thế !
    Lạnh thì lạnh vô cùng nhưng ấm thì chắc gì cái nắng đã ấm bằng cái lạnh ????????
    Con trai ko muốn đau khổ nhưng luôn gây đau khổ cho người con gái , đôi khi chính là tình yêu của mình , chính là người con gái mình nói tiếng yêu .......
    Mùa Noel ..............
    Trống rỗng .........................
    Chênh vênh .........................

    Và đôi khi ..... Vỡ vụn ........................................

  7. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Cũng cảm thấy trống rỗng và buồn, rất buồn.
  8. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    đúng là mỗi người mỗi cảnh nhỉ,mình thì cũng chẳng hơn j,trống rỗng mệt mỏi và buồn,vì cảm thấy mình thì luôn cố gắng rất nhiều còn người ta sao cứ vô tâm,đang buồn lắm và cần 1 người ở bên cạnh lắm vậy mà lại chẳng thấy đâu,2 ngày nay rùi,gọi điện ko đc,chẳng hiểu đang đi đâu và làm j,chán chẳng còn muốn gọi nữa,trống rỗng
  9. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thế, đi tụ tập thôi
  10. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Trc noel 1 ngày thì lại thấy trống rỗng ...Từ muời mấy ngày nay lúc nào cũng hấp hởi cho mau đến Noel ...Thế mà mai noel rồi thì lại thấy như **** .....Gét nhất cảm giác cãi nhau và mâu thuẫn, ko hiểu nhau....Mệt nguời mà chảng nên cơm cháo jì ...Đã có lúc mún cầm giao đâm chít nó luôn .....Máu nóng nổi lên rồi thì tất cả là cái đinh rỉ luôn .......Tự nhiên thèm vại bia, thèm cái cảm giác lâng lâng và trong lòng thì thoải mái đến lạ ....Cuợc rằng lúc mình say, nếu nóng lên có thể đánh chết 1 thàng - là nó
    ....Thôi noel rồi, đóng vai hiền dịu một tí nhỉ, ko chúng nó lại bảo mình con gái đek jì mà cắu gắt như ăn phải mắm tôm, với lị hơi tí đòi oánh nguời (mà có oánh đc đek ai đâu, muốn là một chuyện, còn thực tế lại là chuyện khác)

Chia sẻ trang này