1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải làm gì, thật sự đang rất rối, và khó chịu, xin lời khuyên chân thành và nghiêm túc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi amy0909, 24/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amy0909

    amy0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình phải làm gì, thật sự đang rất rối, và khó chịu, xin lời khuyên chân thành và nghiêm túc

    Mình có một việc đang rất băn khoăn, xin các bạn cho mình lời khuyên .
    Việc là chúng mình có đang làm 1 số giấy tờ, và hôm thứ 6 anh có nói thứ 7 phải về phan thiết liên hệ với 1 số công ty để tìm 1 số giấy tờ để bổ sung. Nếu như mọi lần là mình đã tin rùi, chẳng hiểu sao lần này mình lại có cảm giác ngộ ngộ, và hơi nghi ngờ. Nhưng mình cũng chẳng hỏi nhiều. Sáng t7 đi làm , mình gọi cho anh, nói rằng sợ a đi 1 mình sẽ buồn nên đề nghị sẽ đi cùng, nhưng anh ngập ngừng và nói rằng đã hẹn bạn đi. mình có biết người bạn này. Và m2inh cũng chẳng hỏi thêm.
    nhưng nỗi nghi ngờ của mình vẫn còn, mình nghĩ rằng anh nói dối mình để đi chơi, chứ thật ra không phải tìm giấy tờ bổ sung gì cả. Và ngay khi sáng chủ nhật anh vừa về mình đã áp dụng biện pháp hỏi xin coi giấy tờ anh đem về , nhưng anh lại nói ngắt có gì mà coi, rồi mình vẫn bình tĩnh, nói coi để học hỏi, mai mốt tự biết e sẽ làm, nhưng anh vẫn ko đưa. Rồi anh đi đánh banh, tới giờ về thì anh lại gọi nói rằng sẽ về trễ vì anh chạy qua đưa giấy tờ cho người ta để kịp hôm sau ( tức là sáng nay) người ta làm cho kịp thời gian.
    Tối chủ nhật Khi anh đưa mình túi đồ dơ, mình mới biết anh còn mang thêm trừ hao mấy cái áo và quần, có đồ để đi tắm biển nữa. và túi đó là túi giặt ủi có ghi rõ địa chỉ là vũng tàu.
    Mình đã pầnh nào đóan được anh dối mình. nên sau tối hôm qua chủ nhật, mình đã giả bộ, cầm túi lên đọc, thì sắp vừa đọc đến địa chỉ, anh giả bộ ôm mình, rồi khi mình hỏi, anh nói túi của thằng bạn. Tất nhiên mình ko tin, mình đã giả bộ gọi lên chỗ khách sạn, và biết chính xác anh đã tới vũng tàu chơi. tất nhiên chỉ là đi chơi, chứ ko phải đi tìm bổ sung giấy tờ như đã nói với mình, và tất nhiên chỉ là đi với mấy người bạn thân, là con trai.
    Mình rất muốn lột rỏ sự thật, nhưng lại chẳng biết lột rõ như thế nào. tại sao lại lợi dụng việc tìm giấy tờ mà đi chơi, tại sao đi chơi mà ko nói là đi, tại soa phải dối mình.
    mình viết hơi dài dòng, nhưng vì mình muốn các bạn hiểu rõ tình tiết câu chuyện . thật sự giờ mình rất rối, rất băn khoăn, chúng mình cưới nhau mới 2 tháng thôi các bạn àh, có cái gì đó, mình ko thể diễn tả được. các bạn chỉ mình nên làm gì nhé
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nói chung cứ bị nói dối là tức rồi đã. Tốt nhất là nên nói chuyện thẳng với anh ấy để hiểu rõ, đừng bóng gió vì bọn đàn ông chả mấy ai hiểu đâu! . Chỉ có hiểu rõ ra sao thì mới ko rối bời, bực bội thôi!
  3. thao_tran

    thao_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bọn đàn ông chẳng bao giờ dám nhận sự thật đâu, mà nói dối thì làm phụ nữ chúng mình đau lòng nhất, tốt nhất bạn nên nói thẳng vấn đề, chẳng làm gì sai sao lại phải nói dối
  4. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn, thấy buồn quá. Mình chưa cưới, còn 3 tháng nữa cơ, nhưng tự nhiên nghĩ đến cuộc sống sau này... Chẳng nhẽ 2 tháng sau khi cưới mà đã thế sao? Anh ấy có phải người ham chơi ko?
    Mình ko có kinh nghiệm gì, chỉ biết khuyên bạn thử suy nghĩ lại thông suốt mọi chuyện. Đầu tiên, phải bình tĩnh. Đừng để nỗi giận hoặc nghi ngờ làm mình rối trí. Bạn hãy thu xếp hôm nào đó có tgian rảnh rảnh, nấu cơm, 2 người ăn sớm rồi ngồi chơi. Bạn hãy nói thật với anh ấy là mấy hôm nay bạn thấy ko ổn tí nào. Bạn biết là anh có chuyện gì đó chưa khoe với bạn. Chắc là anh ta sẽ nói ko có gì đâu...kiểu kiểu như thế ( nếu anh ấy nói thật, và trúng cái chuyện bạn đang nghĩ thì tốt quá, nhưng mình nghĩ anh ấy sẽ nói dối ). Lúc đó, bạn hãy hỏi tại sao anh lại ko nói thật với em? có phải e làm phiền anh khi anh đi chơi? anh cần khoảng trời riêng... ko? Sau hôm anh về, cái A, B, C nào đó ( bạn của các bạn) vô tình gặp e, nó hỏi e ốm hay sao mà ko đi nghỉ mát cùng với anh? Nó đi chơi với bạn ở KS đó. Nó nhìn thấy anh. E mới biết là anh đã giấu em. E ko nghi ngờ gì anh cả. Chỉ mong anh chia sẻ thực lòng. Chúng mình sống với nhau cả đời cơ mà. mọi thứ mới chỉ bắt đầu ...
    Đại loại thế... hi vọng cuộc nói chuyện của các bạn kết thúc tốt đẹp.
    ( ah, xong lần nói chuyện đó, tùy xem tình hình thế nào, nếu tin tưởng thì ok, còn ko, mình nghĩ bạn nên tìm hiểu thông tin về ox nhé.Thử hỏi bạn gái của anh bạn đi cùng ấy, xem anh kia có nói với người yêu là đi đâu, làm gì ko? Nói chung là nên tìm hiểu để ngăn chặn các nguy cơ gây tổn hại tới gđ từ sớm. Chứ mấy ông con trai rủ nhau đi Vũng tàu rồi ở KS, khó trong sáng lắm. )
    Chúc bạn sớm giải quyết đc vấn đề. 2 vợ chồng hạnh phúc nhé
  5. amy0909

    amy0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cácbạn, mình mới gửi chủ đề mà đã có người tư vấn cho mình, vào phút bối rối thế này, thật sự cần các bạn cho lời khuyên rất nhiều.
    mình xin làm rõ. anh bạn đi cùng anh ấy đã có vợ rồi, và vợ anh đang ở nước ngòai công tác. Chồng mình là người rất đứng đắn, ít nhất cho tới giờ phút này, vì anh đã bước qua hàng ba, việc anh đi chơi thì mình có nghi ngờ, chứ hòan tòan ko phải đi làm chuyện bạy bạ. Mình tin tưởng anh , dù rằng nghi anh n1oi dối đi chơi từ phút đầu nhưng vẫn tin anh chỉ đi chơi mà ko làm gì có lỗi bậy bạ. Mình ko hề nói tốt gì cho anh và cũng như nói xấu gì, mình chỉ nói đúng sự thật, và cảm giác đang rất bối rối, nếu nói thẳng mọi chuyện mình sợ không khí gia đình căng thẳng và anh sẽ dối tất cả. mình phải làm sao các bạn,
    nói dối thật sự cảm thấy rất xúc phạm, sáng nay đi làm mà chỉ muốn chạy đi đâu luôn thôi, sáng giờ chẳng biết làm gì cả.
    nó đau lòng lắm, mình làm gì mà lại nói dối mình, trong khi đó, biết rõ vợ mình cũng rất muốn đi nghỉ, và biết rõ nếu ko có mình vợ mình ngủ ko quen, lạ nhà lạ cửa. và lại còn tỏ ra ân cần đêm xuống gọi điện dặn dò kêu người qua ngủ chung với vợ, hơn thế bày ra trò, đã mang giấy tờ đưa cho người ta khi bị vợ hỏi xem.
    mình rối bời hết, hàng trăm câu hỏi, mình thấy thất vọng cái gì đó, mà chẳng rõ tên.
    mình thật sự mong sự tư vấn và lời khuyên của các bạn.
  6. cutun81

    cutun81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    thông cảm với tâm trạng của bạn hiện nay
    không có cách nào khác để giải toả được đó là bạn phải nói chuyện thẳng thắn với chồng nhưng phải với tâm trạng nhẹ nhàng, không nên căng thẳng,
    kiểu như: em đã đoán được anh đi đâu, nhưng em chỉ thắc mắc sao anh lại phải nói dối em, anh nói thẳng ra thì em sẵn sàng đồng ý để anh đi chứ em có giữ anh đâu anh yêu
  7. thuantdh4

    thuantdh4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    cứ từ từ chị ơi ,đừng chưa gì đã nghi ngờ lung tung thế,mới cưới nhau dc hai tháng thì làm gì anh ấy phải đi tìm người khác,chắc có chuyện gì đó thôi ,chị phải tìm hỉu dần dần đừng vội kết luận
  8. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Đoc bài của bạn mình có mấy kiến nhỏ thê này:
    Mình hỉeu you đang cảm thấy đắn do, nghi ngờ. Đìeu đó là cần thiết. Không thể ko có you à.
    Nhưng..Cái gì cũng từ từ, bình tĩnh sẽ giải quyet duoc thoi a. Truoc mắt you tập trung vào làm viec đã, chuỵen của you chưa đến mức trầm trọng quá dâu. Nghe you nói, minh tin anh ý dưng đắn chững chac.
    Có thể lần vừa rồi anh ý nói dối you, mình cũng cảm nhận đìeu này là có thể. Song you ko nên lật tẩy. Hãy hành động, và từ từ quan sát. Chơ có vội vàng. You mơi cuoi duoc 2 tháng, you vừa mơi xây dưng gia đình. Trong quá trình xây dựng con vô sô những đìeu xây mà ko thành. You cần quan sát và tìm ra cách xây hợp lý. Nếu ko rất dễ xây mà bị đổ. You hãy dành thoi gian quan tâm hỏi chuỵen anh ý xem viec di PHan thiet có vất vả ko? có đìeu gi khó khăn ko? Chớ có nên trách móc vội.
    Cũng có thể làn đi vừa rồi,anh ý có gi ko phải voi you, thi anh ý ko dám nói. Vì thế, hãy tìm cách để anh ý tự nói, dừng vặn vẹo anh ý nhìeu, hay nghi ngờ thái quá. Khiến con nguoi ta mệt mỏi, khi đó chinh you cũng góp phần đạp đổ đìeu you đang xây. Hãy cẩn trọng truoc khi hành động bất cư đìeu gì.
    Hãy nghi ngờ anh ý băng cách gần gũi, quan tâm tơi anh, chư ko phải băng những câu hỏi theo kỉeu lục vấn nhé

  9. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    chào bạn..xin được chia sẽ cùng bạn chút muộn fiền
    Tôi là 1 người đàn ông 4x..chuyện của bạn thật buồn..nhưng cuộc sống luôn có lối thoát cho tất cả mọi trường hợp..cho tôi được fép khuyên bạn 1 lời...cố gắng đừng làm lớn chuyện, sẽ mất hòa khí gia đình bạn nhé...Fàm thì đàn ông đa số là thích lăng nhăng,thích tìm của lạ và thích đi chinh fục như là 1 sứ mệnh mà thượng đế đã giao fó cho họ..Tuy nhiên tôi dám cam đoan rằng đàn ông thường là 0 cứng rắn như vẽ bề ngoài của họ,đàn ông rất dể mềm lòng,rất dể sụp đổ trước những giọt nước mắt của fái đẹp..
    Bạn có địa chỉ của khách sạn đó fải 0?? Hãy sắp xếp thời gian và tìm cách đưa chồng của bạn vào đúng "chiến trường" này [đúng fòng thì càng tốt]
    Hãy cố tha thứ và sống vài ngày thật tuyệt vời với chồng bạn trong khách sạn này...Nếu chàng của bạn 0 hối hận thì mới là chuyện lạ.
    ---
    Đừng căng thẳng bạn nhé..nếu làm quá thì bạn sẽ vô tình xô người đàn ông của mình về fía người kia mà thôi...
    Kết thúc chuyến đi chơi ,bạn có thể nói với chàng rằng..Mong anh hiểu rằng cái chúng ta đang có là vô giá, hãy bảo vệ cái gia đình bé nhỏ này anh nhé...
    Bạn sẽ là người chiến thắng..mình tin là như vậy
    Thân ái
  10. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    @amy0909: bạn tin yêu chồng như vậy thì quá tốt rồi. Mình và ax tương lai cũng luôn nhắc nhở nhau rằng phải giữ niềm tin, phải nuôi lớn niềm tin trong nhau thì mới vượt qua đc những khó khăn của cs sau này. Chính vì thế, bọn mình hay nói chuyện với nhau lắm, hầu như có chuyện gì cũng nói hết . Và khi 1 trong 2 đứa có chuyện, ko hài lòng gì về nhau, y như rằng đứa kia sẽ biết ngay. Bọn mình còn dặn dò nhau sau này cưới rồi, nếu chẳng may ai bị vào trg hợp có mỡ để trc miệng mèo cũng về nhà nói với người kia để cùng nhau hất miếng mỡ kia đi, chứ ko đc ăn 1 mình . Hihi, nói vậy để bạn càng ngày càng củng cố tin yêu với chồng nhé. Và củng cố, ko có cách nào thực tế hơn là đối diện với nhau, nói thật những suy nghĩ của mình ra. Tuỳ tính cách từng người mà lựa chọn cách nói cho phù hợp thôi. Chứ nếu ko nói, mình sợ rằng bạn sẽ ko thể nào sống thoải mái đc. Và chồng bạn, chắc chắn anh ấy cũng sẽ ko vui khi thấy vợ như thế. Biết đâu anh ấy phải đi lấy giấy tờ thật, và tranh thủ kết hợp nghỉ ngơi thôi. Quan trọng là bạn mở đường để anh ấy nói, chia sẻ với vợ mình. bạn còn sống với anh ấy cả đời cơ mà. nếu ko thật với nhau, liệu có lâu dài đc ko?

Chia sẻ trang này