1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình phải làm gì, thật sự đang rất rối, và khó chịu, xin lời khuyên chân thành và nghiêm túc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi amy0909, 24/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    em rat thong cam voi chi tuy chua lap gia dinh nhung cung da co luc o hoan canh giong chi
    chi can noi thang voi anh ay de cho anh ay hieu chi da biet ?chuc chi hanh phuc
  2. ruoi_xinh

    ruoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ui cách giải quyết lãng mạn và ngọt ngào quá hihi (tất nhiên là nếu làm được )
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là hãy nói sao để cho bạn của bạn hiểu rằng chẳng có gì qua đc mắt bạn cả, nhưng bạn biết chứ bạn k can thiệp. Ví dụ, zai nhà mình đang dùng iphone, tự dưng thấy bảo là thôi k dùng nữa vì phải tặng cho ông ABCD nào đó có việc, mình chỉ cười cười bảo là: "cái iPhone của anh hay thật, có tin nhắn là nó hiện luôn ra màn hình ngoài, anh đang xạc pin em đi qua ngó thấy rõ mồn một, mỗi tội em k tắt mắt nên k đọc!!!", và rồi thì thế này một cái, thấy zai cười tủm tỉm ngượng ngịu. Mặc dù lúc trước, nếu cho là việc nghiêm trọng thì mình sẽ nghĩ theo kiểu: á à, chắc sợ có đứa nào nt mà mình vô tình (k cần sờ vào máy mà vẫn ) đọc được nên k dám dùng nữa đây mà! Bi h mình hok thèm quan tâm chuyện nhỏ nhặt vậy làm j nhức đầu.
    Bạn cũng nên bỏ qua đi, dù sao đi chơi với bọn con trai cũng là còn hơn tỉ lần đi đêm với ả nào rồi, mặc dù nói dối là hoàn toàn sai lầm!!!
    Tùy chuyện mà hậm hực thôi nhé, ảnh hưởng sk, hè hè.
  4. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    @motorman: Bác này suy diễn ghê thế. Đọc mấy bài của bác, tôi suy diễn bác là một người được giáo dục không tốt, đã từng có những chuyện lang chạ ngoài người yêu/vợ nên đã ly dị.

    @amy0909: Vội vàng suy diễn theo hướng tiêu cực thường là khiến mọi chuyện xấu hơn. Như tôi đã từng mắng mỏ người yêu rất nặng nề khi cô ấy chat với người đàn ông khác mà nói dối, rồi bao biện thiếu logic cho việc làm. Lần đó suýt tan vỡ.
    Bạn hãy bình tĩnh thu thập, phân tích và tổng hợp các thông tin về chuyện này; tìm hướng giải quyết tích cực theo từng bước. Như tôi viết hẳn một bài trên ttvnol, coi đó là bộ khung quy tắc của tình yêu và chúng tôi cùng vun đắp tình yêu.
  5. amy0909

    amy0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn, các bạn đã giúp mình bình tĩnh rất nhiều, mình thật sự rất dễ trong mọi chuyện nhưng cực kỳ khó tính và cảm thấy tổn thương khi ai đó nói dối, đặc biệt người mình yêu thương nhất. mình đã rất bình tĩnh rồi các bạn à, nếu không bình tĩnh mình sẽ ko để cho tới bây giờ, mà đã làm ầm lên từ hồi sáng. mình biết rõ anh đi với ai, và đi vì mục đích gì, vì mình đã khéo léo gọi lên khách sạn anh ở để lấy thông tin chi tiết và chính xác. Và mình biết anh chỉ đi chơi mà thôi, ko vì cái gì cả, cũng ko đi cùng một cô gái nào, mình chỉ bực và tổn thương và tự hỏi vì sao anh nói dối mình, vì sao lại như thế, mỗi lần nghĩ tới mà đau lòng. đau lắm các bạn àh, mình ko bao giờ nghĩ anh lại dối mình như vậy. vì mình và anh dều có sở thích là ăn ngon và du lịch, ko bao giờ anh để mình ở nhà. Chiều này anh vừa tặng quà giáng sinh cho mình, nếu như mọi ngày thì mình rất vui, nhưng nay cầm món quà mà nhạt nhẽo quá, dù sao qua món quà mình cũng cảm nhận anh vẫn còn biết nghĩ tới mình.
    mình rất muốn biết rõ nguyên nhân, nhưng vì mình rất yêu anh, và vì mình còn muốn cái gia đình của mình êm đẹp nên mình ko biết phải làm gì cả. mình thật sự rất khó chịu, thật sự rất buồn, và thật sự rất muốn làm rõ mọi thứ, nhưng vậy có tốt ko, hay nên ém mọi chuyện lại. cách nào là giải quyết tốt nhất. mình băn khoăn quá.
    cám ơn các bạn rất nhiều khi chia sẻ với mình, nhưng tới giờ phút này mình thật sự chưa tìm được hướng giải quyết, mình mong các bạn hãy cùng mình, giúp mình giải quyết, mình là cô dâu trẻ , trẻ về mọi chuyện và ko biết giải quyết rắc rối như thế nào. giờ đây mình chỉ muốn khóc mà thôi,các bạn hẳn cảm nhận được đúng ko? các bạn giúp mình thêm với nhé. cảm ơn các bạn.
  6. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
  7. chi_choe

    chi_choe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Bác giai này nói đúng quá, hihi, thật buồn là giá như không phải khéo léo đưa đẩy để "đưa chồng về nhà"
  8. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Thưa các bạn..
    Điều mà bạn AMY 0909 của chúng ta đang hết sức lo sợ ,đó là sợ chồng mình đã lừa dối mình..Nếu sự thật chồng bạn amy chỉ là nói dối vợ để trốn đi nhậu nhẹt lu bù với bè bạn thì mình tin rằng bạn amy sẽ dễ dàng bỏ qua thôi..nếu tình hình xấu hơn nữa thì chúng ta cùng nhau góp ý và đưa ra những fương cách ứng xử tốt để giúp cho gia đình của Amy..mình tin rằng bạn amy sẽ chọn lựa được những fương án tốt nhất từ những đóng góp chân tình của tất cả chúng ta..
    Chúc bạn amy vượt qua được cú sốc này ...vững tin bạn nhé..
    Thân ái
  9. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Hic, thời đại này đi chơi với bạn nào cũng mệt cả. Nam nữ có khi còn đỡ hơn cả Nam - Nam.
  10. kdrongviet

    kdrongviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn nghe bạn kể mà mình cảm thấy buồn buồn thế nào ấy, mình cũng là con trai nên có thể mình hiểu cánh đàn ông hơn bạn, các bài viết trong topic của bạn rất hay và mọi người đều đưa ra những ý kiến hay tất nhiên mọi ý kiến đó chỉ là chung chung, vì nó còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và con người nữa, theo mình thực sự cái danh giới giữa tội lỗi và thuỷ chung nó rất gần nhau nếu không muốn nói là nó gần như song hành với nhau, cái danh giới đó trong bản thân mỗi chúng ta nếu như chúng ta phân biệt được thì nó quá rõ ràng nhưng tất nhiên khi chúng ta bình tĩnh và nhìn nhận ra nó, theo mình thấy bạn đang nắm được điều này và theo bạn thì chồng bạn cũng vậy trước tiên mình chúc mừng bạn, tin tưởng tới nhau là điều rất tốt.
    Theo suy nghĩ của cánh đàn ông chúng mình,( tất nhiên là đa số thôi chứ không thể 100% được) đi nhậu nhẹt với bạn bè mà có vợ bên cạnh thì khác gì không đi còn hơn, và tất nhiên mọi cái khác cũng vậy thôi bạn ạ, cái gì cũng có vợ kè kè bên cạnh nghe chừng cũng hơi khó chịu thật, cho dù có thương yêu vợ đến mấy thì vợ vẫn là vợ mà ta vẫn là ta, ko thể lẫn lộn được, bạn cứ nghĩ xem có phải không ?ông chồng nào cũng có tâm lý cả đời ở bên vợ đi đâu cũng có vợ .........nên khi mấy anh em hiếm hoi có bữa gặp mặt uống thoải mái không có cái bóng vợ bên cạnh thì tất nhiên là nhất rồi còn gì nữa.
    Cái khó của chồng bạn ở đây là quá yêu bạn nên không muốn nói thẳng điều đó ra với bạn, bạn nghĩ mà xem, 2 vợ chồng trước sau như một mà tự nhiên nói vợ ơi anh đi chơi Vũng Tàu một mình em ở nhà nhé, nghe nó thế nào ấy, chính vì vậy đó chính là nguyên nhân ông xã bạn kô muốn bạn đi cùng mà thôi.
    Bạn nên bình tĩnh và nên nói chuyện với chồng những điều tốt đẹp cho 2 đứa, và tất nhiên đừng quên nói một điều mình nghĩ nó rất quan trọng: khi nào đi chơi với bạn bè nếu ko có vợ thì anh cũng nói với em nhé, em hiểu và thông cảm thôi, vì nhiều khi có em sẽ làm cho anh và bạn anh không thoải mái, em hiểu điều đó anh ạ, khi nào đi đâu thì anh nói với em để em đỡ lo lắng yêu của em nhé..................Đại khái là như vậy mình nói không hay lắm chỉ đưa cho bạn ý chính thôi, nói sao cho chồng bạn không ngại với bạn là được .
    Bạn đừng lo lắng làm gì cả mình nghĩ cũng không nên tra hỏi làm gì cho nó to chuyện, chẳng có chuyện gì đâu mà .
    Chúc vợ chồng bạn hạnh phúc và sớm có cháu để ông bà bế

Chia sẻ trang này