1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời chia tay của beautytrap

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi I_LOVE_U, 24/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    115......
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    chời ơi là chời, lại spam ...grrrr
  3. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    tuổi trẻ đầy sóng gió...khi sóng gió qua đi mới thấy cuộc đời thật êm ả!
    Không có gì là tuyệt đối, hãy sống để thấy mình hạnh phúc, vài người xem mình là không quan trọng nhưng bù lại sẽ có rất nhiều người cần tới bạn!
    Ta mãi mãi không cô độc trong cuộc sống này, vì ta biết còn có ai đó luôn cần đến ta!
  4. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Cũng một thời boo gây sóng gió chiến tranh trong box, nhưng giờ nhìn lại mình thật là trẻ con, tranh chấp với nhau để chỉ thêm buồn mà thôi
  5. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng giác ngộ được chân lý! Hèn gì thấy bữa Boo cười hiền lành ghê gúm! ^^
  6. laphuocloc

    laphuocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    mô phật, quây đầu là bờ. ko quây đầu thì sang lun bờ bên kia
  7. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Xt ko biết nói gì, chỉ nói câu thui nhé.
    Có 1 người nói với xt là "Đã là bạn bè thì ko nên giận nhau,chỉ có những người yêu nhau mới giận thui.Bạn bè là phải thông cảm cho nhau,thế thôi"
    Trap bệnh xt cũng ko biết, nói thẳng ra là cũng lâu xt ko ghé box,nhưng tình hình chung lâu lâu vào thăm thấy box vẫn vui vẻ.Chơi với nhau cũng lâu nên xt nghĩ tụi mình biết bạn bè bận rộn như thế nào và mình cũng thế mà,đừng vì những điều nhỏ nhất mà mất những cái lớn hơn. Thui thì Trap cũng đừng suy nghĩ nhiều về những chuyện linh tinh nha. Xt nhớ cái thời xa xưa Trap,Chip,xt ngồi ăn gà rán ở trước cửa New World ^.^
    Thui thì chuyện gì bỏ được thì bỏ hen,giữ lại là có, trôi đi là ko mà.
    Vẫn là bạn của nhau mà.
    .....
    Cho xt gửi lời thăm bibi nhé,bibi vẫn khoẻ chứ?Ko biết nhiều về chuyện của bibi nên ko hỏi thăm đàng hoàng,sorry nhé. À quên,xt làm bên khoa sản,nếu bibi cần gì thì nhắn xt nhé,hy vọng xt sẽ giúp được gì đó cho bi bi.
  8. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa bô cũng hiền muh, đâu có dữ đâu
  9. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Trap ko định viết nữa nhưng mà mọi người nói nhiều quá nên Trap cũng xin thưa. Trap hòan tòan thất vọng về chip. Chip cho rằng cái việc làm buồn lòng 1 người bạn chỉ là : "Tầm xàm, không đủ thời gian để lo nhiều việc khác, không buồn vì mấy chuyện cỏn con đó đâu" (trích lời Chip viết trong blog). Đúng, đối với chip thì việc bạn mình bệnh sắp chết cũng chả ăn nhập quái gì đến cái mớ ăn chơi & công việc bừa bộn của mình. Với cương vị là người bạn thân nhất của bibi trong box 84SG, Chip đã nghĩ đến việc giúp đỡ bibi như thế nào? Cố gắng tỏ ra là quan tâm đến bibi với 1 giải pháp ko hiệu quả, cũng mất chút ít thời gian đấy nhỉ nhưng có lẽ là chẳng sâu sắc gì cả, liệu chip có rảnh để suy nghĩ đến những gì bibi cần lúc này hay ko? Ko phải là 1,2 bữa ăn mà là nhiều nhiều những điều phát sinh trong cuộc sống của 1 bà mẹ mang thai. Hời hợt quá Chip à! Và đến giờ Chip ko hề có 1 câu hỏi thăm Trap trong khi Trap ko quên gửi đến tất cả mọi người lời chúc Giáng sinh. Một kẻ lạnh lùng như vậy Trap ko dám làm bạn.
    Một người nữa Trap cũng muốn nói : tiengiangquetui
    Bạn nói chuyện nghe như 1 thằng ngu, nếu ko biết sử dụng bộ não thì im mồm đứng qua 1 bên để tránh khiến cho người ta khinh. Mà bạn cũng nên tự thấy mình có nên tiếp tục ba hoa chích chòe ở trong cái topic này hay ko.
    Đừng cố gắng phản bác cho cái sự nông cạn của mình. Hiểu thì hiểu ko hiểu thì nhờ ai đó giải thik giùm.
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Vô đọc xong rùi lẵng lặng đi ra ... hihi ... hok có ý kiến ...
    Cái highlight : 1 năm trứơc Chột march ở trong đây xi pam thì hok có mình, giờ chui dzô tìm her mà chẳng thấy her ở đâu hết ta
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này