1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách yêu của con trai xứ bọ!!!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi liebelos, 25/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinkalion

    kinkalion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có cần lên đây nói ri không các bác ??
  2. liebelos

    liebelos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nói thật cũng có nên rứa không? Hơi mô "vạch áo cho người xem lưng" Nói trắng trợn ra là tại sao chui vô đay, và để mần chi? Thì cũng chỉ tại cuộc sống xô bồ quá, nhiều khi muốn tìm lộ mô đó yên tịnh mà thiền, mà trút cấy bực dọng.mà nói được , thì nhảy vô thôi! Có phải tìm sự " Chia sẻ" của ai đó mô mồ. Mà là " cất dữ kỷ niệm" vo lộ mô đố có thể dể được thôi!
    ........
    ........
    ........
    Bức vại lúa!!!!!!!!!1
  3. liebelos

    liebelos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    + Âm....... đừng mần rứa!
    -Rứa mần răng?
    + mần răng thì mần, Nhai không tích âm mần rứa mô!
    -rứa âm mần đi, nhai không mần nựa mô. ngán rồi
    Chết liền., Dân bọ tán gái. hahaha

  4. camtu_mh01b

    camtu_mh01b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    trên tay em bi giờ là 1 cái dây, người ta gọi đấy là bùa, Tết đầu năm mẹ xin ở đền chùa cho em, gọi là bùa duyên thì phải, mẹ chỉ cầu xin làm sao em được 1 trai xứ bọ yêu em thật lòng, em đã 22 lận rùi mà vẫn kô tìm được người trong mộng, em quá xấu, hay vô duyên, hay là tại sao mà không có chàng nào đất Nghệ yêu em ? huhu...bi giờ đã là 10g đêm 7/3 em vẫn chưa có 1 bông hoa nào, trong khi ngoài phố tấp nập kia các chàng trai vẫn đang náo nức đi đến với "bạn gái" của họ, em buồn, tủi thân, ngày xưa mẹ bảo chỉ cần con đỗ đại học, ắt lúc đó sẽ thoải mái yêu đương, thế mà...ngày xưa mẹ bảo mẹ thích con gái mẹ lấy chồng ở Vinh gần nhà, Tết nhất đỡ khổ, thế mà...
  5. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Úi giời. 22 tuổi thì lo chi hề. Đời còn dài, ung dung mà hưởng thụ đã. Lo sớm mần chi cho chóng già. Pà Kon nhể. Pây chừ ra đường thấy thằng mô đệp mã chút tha hồ mà ngắm nghía chứ đến khi "Chống Lầy" cho thêm tiền cũng không dám nhìn. Pà Kon nhẩy
  6. liebelos

    liebelos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    e hèm, Tin vào bùa ngải thì khó mần răng! Nhìn tính em anh thấy tương thương lám, Ở gần nhà anh có một chú wá vợ đạ 3 năm. em thích không, anh giới thiệu cho cụng được.
    Anh chỉ cách cho! Gawpj thằng xứ bọ mô em đừng hòng đua bùa chú ra doạ hắn. mà đơn giản hơn mânf ri nầy!
    Gặp mặt. cầm tóc trán, cho 2 bạt tai thật đau. có võ nừa thidùg cùi chỏ hay lên gối vào bộ hạ.... èhèm lợ mồm tý., đọ ni hay học kiếm hiệp quá nên nhiệm độc!!!
  7. chim_oi_dung_bay_nhe

    chim_oi_dung_bay_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  8. chim_oi_dung_bay_nhe

    chim_oi_dung_bay_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cái bài viết này...umm....ummmm
  9. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    con trai xứ Nghệ thích yêu kiểu chụp dựt... Vừa yêu đã muốn leo lên người người ta rùi. hehe
  10. luckyvnn

    luckyvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ho không dám mô ah, có đi nữa thì cũng ở mô mô ấy chứ xung quanh mình thì không thấy ai :( ( ah lâu rùi thì cũng có nhưng giờ thì hông thấy )

Chia sẻ trang này