1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáng sinh buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi web4vn, 25/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh buồn

    Lại đến Noel rồi phải không? Sáng nay, trước lúc đi làm, anh nhận được một bài hát qua điện thoại, Last Christmas " Last christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. This year to save me from tears, I''''ll give it to someone special ..." Từng giai điệu của bài hát cứ đưa anh về quá khứ, chỉ như mới hôm qua...

    Anh vẫn nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau, tại sân bay Tân Sơn Nhất, em là cô bé đã làm thủ tục cho anh lên máy bay trở về Hà Nội. Lần đầu gặp em, anh đã cảm thấy choáng váng, như đang say nắng, đôi mắt to đẹp của em, cái bĩu môi của em, nụ cười với lúm đồng tiền dễ thương của em, rồi cả cái dáng đi duyên dáng thướt tha trong tà áo dài,... tất cả vẫn mãi in đậm trong ký ức của anh.
  2. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn luôn tự nhủ, mình giống như một chàng lãng tử đa tình, lang thang vô định trong cái cuộc sống đầy rẫy những bon chen. Anh như con thuyền mãi lênh đênh trên biển cả mà chẳng biết đâu là bến bờ. Nhưng tất cả quan niệm của anh đã thay đổi cho đến ngày anh gặp em. Anh biết, em chính là định mệnh cuộc đời anh.
    Em đã từng nói với anh "Anh là người mà em vừa gặp đã cảm thấy quý trọng" và quả thật là em rất yêu quý anh. Nhưng em cũng lại quá e dè để có thể mở rộng lòng mình ra đón nhận tình cảm mà anh dành cho em. Em đã từng có một tình yêu đẹp, nhưng tình yêu đó đã rời bỏ em, đã làm cho em bị tổn thương, làm cho em không còn biết tin vào tình yêu nữa. Giá như anh và em không ở xa nhau quá, giá như em mở rộng lòng hơn, để em có thể hiểu được tình cảm chân thành mà anh dành cho em. Vì anh quá lãng mạn và đa tình còn em thì vẫn mơ mộng và hay nhớ về quá khứ, để đến nỗi mình đi lướt qua nhau...
  3. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Noel năm đó lạnh ghê, anh đi bên em mà cứ như mơ vì anh quá bất ngờ là em lại ra Hà Nội sớm thế. Anh và em đã cùng nhau đi dạo trên những con đường thơ mộng của Hà Nội, qua những con phố mà anh vẫn hay lang thang một mình khi không có em. Em có biết không, lúc cùng em đứng ở sân nhà thờ, nghe đọc những lời giảng của Chúa mà tim anh cứ run lên, anh không biết tình cảm thật trong lòng em lúc đó thế nào, nhưng với anh, anh cảm thấy tình cảm chân thành của anh dành cho em được Chúa chứng giám và mình đã trao nhau nụ hôn đầu...
    "Nụ hôn đầu ướt át cả bờ môi
    Anh nhớ mãi cái mùi hương vị ấy
    Đôi môi em sao ngọt ngào đến vậy
    Đã thôi rồi còn đọng mãi trong tôi"

  4. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/11/05F5F622/
    Bài Thánh Ca Buồn
    Sáng tác: Nguyễn Vũ
    Bài thánh ca đó còn nhớ không em
    Noel năm nào chúng mình có nhau
    Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt
    Áo trắng em bay như cánh thiên thần
    Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân
    Cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao sang
    Xin cho đôi mình suốt đời có nhau
    Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa
    Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng
    Ôi giọng hát em mênh mang buồn...
    Rồi mùa giá buốt cũng qua mau
    Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu
    Rồi một chiều áo trắng thay màu
    Em qua cầu xác pháo bay sau
    Lời nguyện mình Chúa có nghe không
    Sao bây giờ mình hoài xa vắng
    Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
    Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu
    Rồi những đêm thánh đường đón Noel
    Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
    Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
    Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
    Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi ...
  5. mrcohu

    mrcohu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Vì 1 vài lý do noel đến muộn, đêm 24 kô thể ra ngoài đón noel được, đêm 25 phóng xe ù lên Bờ Hồ, gửi xe vào 1 góc, 1 mình lang thang bước bộ trên khắp các con phố hi vọng tìm 1 chút giáng sinh còn sót lại. Trời lạnh đi được 1 lát lại chui vào 1 quán nước chè thả khói thuốc vào kô khí tĩnh mịnh của đêm Hnội bên cốc chè nóng, rồi lại bước đi tiếp, cũng chẳng cố tính hay chủ ý tìm đến nhà thờ lớn mà chân cứ đưa về, tiếg chuông nhà thờ bỗng vang lên như là chút ít gì còn lại của ngày lễ giáng sinh, cũng lác đác vài gia đình vài nhóm bạn dừng lại chụp ảnh, lại tìm 1 góc trong cái quán nước đối diện nhà thờ và cố tưởng tượng ra kô khí của ngày giáng sinh đêm qua, lại thuốc lại chè nóng làm cho ta cảm thấy ấm áp hơn nhưng hình như chỉ có duy nhất có 1 mình là 1 mình, 1 mình trong quán nước, 1mình lang thang 1 mình trên những con phố chuẩn bị đi ngủ sớm!
  6. maco8x

    maco8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Noel năm nay ở nhà, hôm sau vào blog ex đọc những dòng cảm xúc hp của ex với người yêu mới, buồn...
  7. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hỡi ôi,... tất cả chỉ là một giấc mơ.
    Em biết không? anh đã cố gắng rất nhiều để có thể làm cho em quên được người bạn trai cũ. Nhưng, như em vẫn thường nói với anh, em là một người không thích sự thay đổi, em giống như một trái cà chua, dù lúc nó xanh hay lúc nó chín, ở bên trong hay bên ngoài cũng cùng một màu giống nhau.
    Mỗi dịp giáng sinh về, anh lại cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc. Anh đã đánh mất một điều quý giá mà mình không bao giờ tìm lại được nữa, như lỡ tay đánh vỡ mất một đồ vật quý giá vô cùng mà không cách gì gắn lại được. Noel này, em sẽ đi với ai? Còn anh sẽ vẫn cô đơn lặng lẽ nghe bài thánh ca buồn...
  8. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như thế,Noel cũng như bao người khác được nhận quà nhưng chỉ là món quà cho đúng phép.Chán.Chưa bao giờ cảm thấy buồn vô hạn như thế.Nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra mà thấy đau.đau lắm anh ạ.quá nhanh cho chuyện của em và anh.em sẽ quên anh,quên tất cả những chuyện đã xảy ra,đó là điều không thể nhưng giá như em bị tai nạn và em quên hết mọi chuyện từng có với anh.Đêm Noel em khóc,khóc cho anh,tiếc lắm anh ạ.Tiếc vì anh đã bỏ lỡ sự chân thành và trong sáng của em,anh sẽ ra sao?lại tiếp nối những tháng ngày cô đơn đúng không?sẽ mãi như thế chăng?em khóc vì quá thương anh,đêm nay em khóc vì anh...

Chia sẻ trang này