1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em xử lí tình huống này ngốc quá . Các pác vào chữa cháy giúp em mí

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Unforgetable_Memories, 25/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Một câu chuyện lãng mạn có kết thúc buồn. Cả hai anh chị đều có cái tôi quá lớn nên ko đến được với nhau. Kể cả lấy nhau hay yêu nhau thì chắc cũng cãi nhau suốt ngay thôi, vì ko ai nhường ai cả. Nên vui.
  2. nayemconho13

    nayemconho13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu mới login vào ttvn vì thích kiểu tình yêu trong sáng như thế này :D
    đọc từ đầu các comment của mọi người thấy cái comment của bạn này là chính xác nhất, mình cũng có cùng suy nghĩ như bạn vì ngày trước cũng dơi vào tình cảnh tương tự :D
    mình ko khuyên chủ topic nhiều, chỉ muốn nói nếu bạn vẫn còn yêu anh chàng ý thì bạn phải thể hiện tình yêu của mình, đừng ngại ngần và toan tính gì cả, nếu ko bạn sẽ mất anh ta :)
  3. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Đọc từ trang 1 đến trang 6,ko bỏ sót 1 chữ. Trải qua các cung bậc cảm xúc. Thật sự rất xúc động. Thấy một thời hiện về rõ nét,như ngày hôm qua. Cuối cùng thì hụt hẫng. Tiếc cho 2 bạn. Thích cái phong cách của HIM.
    Chuyện 3 năm PT ko có gì phải nói nữa. Nhưng cho dù 7 năm sau và 3 năm sau đó HIM ko ''''lăn xả'''' để cưa H.A thì mình(boy) tin rằng H.A vẫn là ''''number one'''' của HIM.
  4. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Chị à! trong cuộc sống, nhất là chuyện tình cảm, có nhiều khi là ký ức dang dở sẽ đẹp và ý nghĩa hơn là hiện thực vẹn nguyên. Ko phải lúc nào câu trả lời cũng hay hơn câu hỏi
  5. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    con cá xổng mất bao giờ chẳng là con cá to nhất ,tiếc làm jiè ,cơ hội lần một tuổi còn trẻ quá thì không tính ,cơ hội lần thứ 2 đến thì còn nghỉ ngợi ,him đi lấy người khác là phải rồi
  6. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn nó trong sáng quá, thik hợp với độ tuổi cấp 3 hay SV chứ đi làm rồi, cứ thế nào ấy. 7 năm mới gặp lại, chẳng có gì đảm bảo là đồng chí kia ko yêu 1 ai khác. 3 năm mới lôi topic lên, chẳng có gì đảm bảo là chưa ai lập gia đình. :D
    Chẳng hiểu mọi người hiểu thế nào về tình yêu chứ trong câu chuyện này, 2 bạn mới gọi là có tình cảm thinh thik nhau thôi, "like" chứ ko fải "love". Yêu thì fải từ 2 phía, phải có những kỉ niệm bên nhau, fải có lời nói và hành động âu yếm nhau.
    Bây giờ mà chàng của bạn đã lập gia đình thì nên mừng cho người ta chứ, sao phải buồn. Đã là gì của nhau đâu khi 10 năm trước bạn chỉ nghĩ anh chàng ấy thik bạn, 3 năm trước chỉ mới gặp lại 1lần riêng tư, nói đôi ba câu tán tỉnh bâng quơ.
    Bứơc tiếp, mở lòng và yêu đi bạn...
  7. Unforgetable_Memories

    Unforgetable_Memories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sau lần rủ đi chơi ấy, ko biết có phải ông trời oái ăm hay sao sim đt của mình bị hư, tuy ko mất số nhưng danh bạ đt mất hết, dĩ nhiên là mất lun số của HIM . Mình đã hỏi thăm mấy người bạn cũ để xin lại số đt của HIM nhưng ko ai biết cả, mình cũng đã hỏi người bạn tổ chức buổi họp lớp lần đó. nhưng bạn ý cũng ko biết lun. Bạn ý nói là HIM bít họp lớp là do đọc đc topic trên điễn đàn của trường nên đến tham gia
    Thế là 1 lần nữa mình mất liên lạc với HIM. Trong thời gian ý mình cũng cố gắng tìm cách liên lạc với HIM. Mình vào blog của các bạn trong lớp, xem hết Friend List với hi vọng blog của HIM cũng ở trong đấy nhưng ko có. Mình cũng vào 4r của trường PT cũ , cũng post bài nói lí do sim hư mất số đt, nếu HIM đọc đc thì liên lạc lại với mình, nhưng mọi cố gắng của mình đều vô vọng
    Thật sự trong khoảng thời gian ý, mình cũng có quen với một hai người (ít thôi vì đa số thời gian mình tập trung lấy bằng Thạc sĩ), vẫn mong có 1 ngày găp lại đc HIM. Tuy nhiên tin tức đầu tiên của HIM mà mình nhận đc là HIM đã cưới vợ . Hơi hụt hẫng một tí, cảm giác đan xen không biết vui hay bùn . Thôi thì mọi chuyện đã như vậy rồi, cầu chúc cho HIM đc hạnh phúc .
  8. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Cái bà chị này hổi phổ thông là hot girl sao giờ lại ế xưng xỉa thế này, chẹp
  9. nguyen646288

    nguyen646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nói túm lại, bé fek vẫn còn xanh, chưa đủ trình lái mbbg trong sáng khi xưa đâu.
  10. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Số đt of HIM mà bạn còn hem nhớ. Vậy thì em mạn phép nói thật: bạn kô hề iuê HIM,chỉ thin thít 1 chút, lâu ko gặp, bây jờ gặp và HIM nói vài câu bâng quơ và bạn thấy bâng khuâng. Tình yêu đâu đơn giản như thế.
    Tình yêu phải đau đầu nhức óc, dằn vặt bức xúc, năn nỉ van xin, khóc lóc gào thét...gì gì đó cơ ạ. Haizzzzzzz. Ôi đàn bà!

Chia sẻ trang này