1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có quá NGU không anh ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kuntuxinh, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuntuxinh

    kuntuxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Em có quá NGU không anh ?

    Anh à , thế là mình đã chia tay được nửa năm rồi ! Thế là đã nửa năm , thế là em cũng đã vượt qua những lúc cố quên anh , những lúc tự chửi mình quá NGU NGỐC , quá PHỤ THUỘC vào anh . Trước khi yêu anh , em tự tin , mạnh mẽ đến bao nhiêu thì sau đó em nhu nhược gấp trăm lần . Xin cho em được gọi anh là người đàn ông hoàn hảo. Anh có gia đình khá giả , sự nghiệp vững vàng , bản chất tốt và rất galant . Có lẽ bởi vậy mà em rất sợ mất anh , em không xứng với anh anh nhỉ ! Khi 2 đứa còn yêu nhau , à mà không , khi em còn yêu anh , em hạnh phúc lắm . Em luôn muốn che dấu những gì mình thiếu xót , em luôn tự hoàn thiện , mong mình có thể xứng với anh đôi chút . Em không bằng ngừời yêu cũ của anh , em không thể nào so với những người con gái xinh đẹp , tài giỏi , xa hoa xung quanh anh . Có lẻ bởi bậy càng ngày em càng NGU NGỐC khi ở bên anh . Em mất tự chủ , dường như trong tâm trí em luôn hiện lên 2 chữ MẶC CẢM . Nhiều lúc em đỏng đảnh không phải lối , nhiều khi em lại em cố tỏ ra tự tin đến bao nhiêu thì chỉ 1 vài lời nói của anh thôi đã làm em lắp bắp . Thế là ta chia tay . Điều này em cũng hiểu rõ . Em nhìn thấy anh đi bên 1 người con gái khác . Chị ấy mới thực sự xứng với anh. Sao lúc đấy em thèm được khóc đến thế !
    Rôì những ngày sau là chuỗi những ngày em mệt mỏi , rất mệt mỏi để QUÊN ANH . Em xoá số điện thoại của anh , xoá YM , xoá những dòng tin nhắn anh gửi cho em. Em bật khóc thực sự ! Em hiểu rằng em kô thể quên anh . Và rồi vài tháng sau , chúng ta lại trở nên BÌNH THƯỜNG . Mà không , em dang cố BÌNH THƯỜNG . Thế mà em đã coi sự BÌNH THƯỜNG của anh là 1 cơ hội với em . Em ao ước , em chỉ mong được 1 cơ hội nữa để lại được yêu anh. Em đã hy vọng rất nhiều anh ạ . Phải cho đến khi đọc được dòng tin nhắn của anh : " Nhiều người còn hơn anh để yêu em , anh không xứng với em đâu " . Thì em thấy sao nghẹn ngào , xấu hổ đến thế . Em tự tát vào mặt mình đã quá NGU . Sự tự tin , niềm kiêu hãnh bao lâu nay của em giờ chỉ còn lại số 0 . Em chưa bao giờ được anh giới thiệu cho bạn bè , em chưa bao giờ có được 1 entry riêng của MÌNH trong BLOG của anh . À ừ , phải rồi , ừm , ........ tại em mà !
    Và anh có người yêu mới , ava của anh đăng hình chị ấy suốt ngày , entry BLOG của cả 2 người viết về nhau . Em thậm chí không thể nào GHEN TỨC nổi , vì em là gì ? Em tự cười nhạo mình , em là con quạ , chị ấy là Phượng Hoàng !
    Anh biết hôm nay em đã gặp phải 1 chuyện gì không ? Em đã để ảnh anh lên ava đúng 1 phút . Có 1 chị em tình cờ quen trên mạng hỏi thăm em là người yêu của anh à ? Em đã rất sợ anh ạ , em không dám nói gì , ừm .....ừm ..... em sợ làm anh xấu hổ !
  2. sokhanhvuong

    sokhanhvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Ôi em ngu ngốc đáng yêu quá
    Anh sở khanh thật nhưng khi anh đã dứt áo ra đi là không cố tình để lại vương vấn cho các cô gái đã đi qua đời anh như người yêu cũ của em.
    Thằng này ác nhơn thật
  3. fangfangneu

    fangfangneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Sao lại hạ thấp mình thế chứ???
  4. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    mất đi người mình yêu thương ai chả buồn hả bạn nhưng cũn đừng hạ thấp bản thân thế,tại sao fải nghĩ mình là con quạ?.muốn được người khác yêu thương và tôn trọng , trước hết hãy nâng niu chính bản thân mình đã
    dú sao cũng chia sẻ với bạn cảm giác về 1 tình yêu tan vỡ
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Những người yêu thật sự vốn là những kẻ NGỐC mà, nhưng không NGU. Bạn đừng có quá hạ thấp mình đến thế.
  6. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chị em, cái nick Y!M của anh bị xóa và add lại tận 3 lần cơ he he, cố lên em!!
  7. Muaxuanmoi

    Muaxuanmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chị em, cái nick Y!M của anh bị xóa và add lại tận 3 lần cơ he he, cố lên em!!
    [/QUOTE]
    Phần vàng vàng: Đàn ông cũng đầy người như thế, cứ gì chị em?
    To em gì chủ topic: Kể ra em tự nhận xét về mình cũng đúng (theo như hoàn cảnh tình yêu em kể). Nhưng có 1 câu như thế này, chẳng biết nghe được ở đâu, thấy cũng hay hay: Xóa bỏ lòng tự trọng, xóa bỏ thân phận, trước Tình yêu, mọi người bình đẳng hơn Pháp luật. Chẳng ai nói hay được điều gì, chẳng cách ứng xử nào có thể giống y như nhau trong mọi hoàn cảnh. Có thể với mối tình này, vì quá yêu đến đánh mất bản thân, tôi là người ngu, ngu vì tự hạ thấp thân phận mình - tôi là 1 con quạ. Nhưng với mối tình khác, có thể tôi lại là 1 con thiên nga, cao ngạo kiêu hãnh và đầy lòng tự trọng. Nhưng ko có nghĩ là tôi kiêu hãnh mà tôi ko yêu, chỉ có yêu khác lần trước thôi. Cố gắng lấy lại lòng tự tin, rồi em sẽ lại tiếp tục yêu. Hi vọng trong tình yêu mới, em tự thay áo cho mình để trở thành 1 cô thiên nga xinh đẹp.
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    ớ đọc những dòng tâm sự của ấy và tớ cười(xin lỗi ấy nhá ) cười rất lớn í vì ấy i xì hệt tớ hồi tớ còn yêu anh ấy cơ mờ sao con gái nhiều đứa giống nhau thế
    dưng mà bọn tớ chia tay đc 1 năm rồi và giờ thì tớ thấy mình thực sự NGU nếu cứ nghĩ mai như ấy bây giờ ( lại xin lỗi lần nữa nhé )
    hô hô ... buồn cười lắm í .... chẳng tội j pải thế đâu ấy ạ .... anh đã từng yêu của ấy nói đúng đấy ... cứ làm theo lời đấy đi ...đảm bảo ko hề sai tẹo nào hô hô
  9. candy8279

    candy8279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã yêu và rất yêu anh ấy nên cảm giác sợ mất anh ấy. Nhưng rõ ràng rằng bạn đã cho đi quá nhiều mà không nhận lại được tình cảm anh ấy đáp trả bạn như thế nên sẽ có cảm giác mặc cảm tự ti. Còn nếu anh ý yêu bạn thật lòng, quan tâm chăm sóc cho bạn thì cảm giác ấy sẽ không có
    Đọc những tâm sự của bạn, tôi thấy bạn đã tự đánh giá thấp mình quá mà sự thật đâu phải như vậy. Vì trước khi yêu anh ta bạn là một cô gái rất tự tin cơ mà. Cái gì không phải của mình thì sẽ mãi không là của mình. Bạn hãy tự động viên mình và vượt qua thời gian khó khăn này nhé. Chúc bạn sẽ sớm tìm được người đàn ông đích thực !

    Được candy8279 sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 26/12/2007
  10. Khongphaithe

    Khongphaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là NGU THẬT

Chia sẻ trang này