1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhóm BụiXuân, chuyến đi Fan08...gogo!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jeandn, 28/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    @cả nhà: hết ảnh chụp chung trong chuyến đi rồi. Trên đường về, cả đội phải đi trong mưa, đi đêm...nên chẳng có cái ảnh nào cả
    @JinQ: Tiếp tục kể chuyện bé ngoan đi nào, không có ảnh thì kể chuyện thay thế đi
    @Các bé khác thì nhớ được chuyện gì hay thì nhảy vào kể vài phát đi nào
  2. gamatxanh

    gamatxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hi
    em là em thích nhất sống kiêp ăn chơi đấy.bụi bạm thì em cũng là 1 tay cũng kha khá.nên mạn phép bước vào đây chào các bác 1 câu rồi ở lại là chơi lâu dai luôn đây ah !
  3. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3- Thiên nhiên khắc nghiệt- sức lực có hạn- liệu ta có còn sống.....
    Buổi sáng trời lạnh và vẫn mưa, cố gắng hâm lại nồi cơm đã lạnh cứng đêm qua để ăn chút lấy sức lết nốt ngày. Dù đúng nhai cơm mà như nhai rơm. ruốc ngọt lờ lợ, nhưng nghĩ đến chặng đường dài phía trước.Jin vẫn nhá được ( tới ) một bát rưỡi, nửa bát sau đành vứt lại còn nhồi tiếp bát nữa dành cho bữa trưa.
    Tiếp tục băng rừng và lội suối, đi qua các trườn núi đón gió lạnh cóng, xuyên các rừng trúc ẩm thấp và đường lầy lội.Thực sự mệt lắm rồi ý. Trời thì mưa như trút nước, trên đỉnh gió thét gào....
    11h chúng tôi đã đến được ngã 3 giao nhau giữa đường Trạm Tôn và Cát Cát. Tức chỉ còn một đoạn nhỏ nữa thôi tôi sẽ lên đỉnh Fan.
    Vứt balo xuống đất. châm một điếu vina đã ngấm mưa , cầm theo con Nokia đã tự tắt tự mở từ lúc nào. Tôi thả bộ lên đỉnh. .... từ từ lên đỉnh....
    Đỉnh mới kia rồi, màu inox sáng trắng hòa quyện với màu trắng của mây.
    Hơi thất vọng vì cái đỉnh Fan ko được đẹp như tôi nghĩ. Cùng với sự xuống cấp trầm trọng của văn hóa Việt Nam mít ...
    Gió to và lạnh, Đứng trên mấy tảng đá mà xém nữa bị hất bay xuống dưới. Lạnh , lạnh lắm ý ... nhưng mà đội mũ xùm xụp thì chụp ảnh không có đẹp.nghiến răng lột mũ ra vậy ...hiz hiz...
    Ôm cái chóp mới mà mặt mày méo xệch, tím tái .( lúc nhìn ảnh tôi cũng không thể nhận ra được khuôn mặt đẹp "chai" của mình nữa. )
    Cố ưỡn ẹo mấy cái, gọi cú điện thoại về thăm nhà ... và check tiền lương ( mỗi bác Nghĩa có khoản này thôi ) Xong xuôi anh em lại xách balo lên đường đi về...
    Theo lịch trình, chúng tôi sẽ men theo đường Sín Chảy đi về.
    Con đường khá dốc, ( nể mấy bác lên theo đường này phết ) cứ thế mà phi xuống chắc về đến Sapa thì tiêu cái đầu gối.Kinh nghiệm người đi trước đã có, mình nhặt ngay cái gậy đi đường vứt lại trên đỉnh Fan.
    Gậy đã được lột vỏ, vót nhọt vô cùng đẹp nhé ( chắc bác Tây nào vứt lại , hệ hệ hệ ) .
    Đường khó khăn hơn tôi nghĩ, nhưng phong cảnh khá đẹp, tiếc là 2 ngày đi mưa và sức lực có hạn chả ai còn sức lôi ra chụp nữa...hiz hiz...
    Tiếp tục bò leo lết, mục tiêu 8h tối chúng tôi sẽ về đến bản..
    đường dốc và trơn... vách đá vẫn dựng đứng..... Dốc Cô Tây vẫn lạnh lẽo như ngày nào.........
    Chúng tôi cứ đi, âm thầm cứ đi..... và đi..... rồi lại đi......
    Đùa chứ, giữa rừng thế không đi thì biết làm cái gì ???? Nhờ !!!
    Trời vẫn mưa.....gió vẫn lạnh.... sức lực có hạn....mọi người trong đoàn đã thấm mệt.Bác Việt và bác Nghĩa đã nhiễm lạnh và thấm mệt, nhìn bác cứ đi 10 bước lại dừng lại nghỉ, trong lòng thực sự lo lắng.
    Đáng nhẽ ....đúng ra.... thực sự là.... chúng ta nên dừng lại ăn trưa. Rưng mà lúc đấy lòng quyết tâm về đã bỏ qua cơn đói để băng rừng, hậu quả là hết cả sức băng...
    6h kém chúng tôi mới tới được suối , bên cạnh là trạm kiểm lâm ( đã bỏ hoang ).
    Phân vân giữa dừng lại ngủ qua đêm hoặc băng đêm đi tiếp.
    Ngủ lại thì không có quần áo khô... trời mưa to khó nhóm lửa.
    "Cố chịu mệt tý nữa, rồi về đến Sapa mình ăn bát phở là lại sức ngay ý mà " rồi tắm nước nóng, rồi đi matxa..... ôi bao nhiêu điều tôi nghĩ đến lúc về Sapa, dù muộn cũng được.
    Chúng tôi quyết định sẽ cố gắng về Sapa trước 10h đêm.
    Có lẽ trong cuộc đời ngắn ngủi này, tôi đã đang và sẽ tiếp tục có những sự lựa chọn sai lầm, nhưng có lẽ ( chắc mịa nó luôn đấy ) đây là sai lầm mà tôi sẽ ghi nhớ đến lúc đóng nắp quan tài ý !!!!
    6h trời băt đầu tối, bật đèn pin soi đường, đâu đó vẫn bóng dáng của con người mới đi qua đây không lâu..
    qua đỉnh núi... men theo rừng trúc ( bụi ).... trời đã tối om...
    Tôi đi sau chốt đoàn, dẫn đoàn và tìm đường lúc này là bác Bình ( 1thoidenho ý ) và bác ý có dấu ấn để nhớ luôn ở trên đỉnh núi này luôn ý.... cũng chả có gì to tát lắm đâu. có để mẩu răng hàm ở lại thôi :D
    chẳng là đến chỗ đó đường nhỏ xíu mà dốc. bác ý rẽ ra tìm đường, thân cây to mà mục hết rồi thế mà trời xui đất khiến thế nào bác ý lại dẫm lên.... thế là...... là như thế đấy ....
    Vẫn cười đùa vui vẻ... chúng tôi cố đi tiếp nữa..... xung quanh chỉ còn là một mầu đen kịt....
    Gặp được con đường mòn rải đá dăm. chắc mẳm sắp về đến bản rồi.
    đi tiếp đến một ngã 3 ----------- 1 đường lên và 1 đường xuống .
    " Ừ đúng rồi đó ! đi xuống đi em " Gật đầu tôi bước theo dẫn theo cả đoàn.... đi ...đi.... và đi đến một bãi thả trâu lạ hoắc...bác Nghĩa chưa thấy bao giờ nhưng bác ý cũng không nói ngay( chắc bác ý nghĩ nó mới có ). Chúng tôi lần mò tìm kiếm...lo sợ càng thêm động lực cho tôi lao đi tìm đường.... xung quanh là một màn đêm đen tối, mưa lạnh, gió thổi tạt người....
    " Có ai ở đây không???? " Cứu chúng tôi với " ..... chúng tôi hét lên trong sự sợ hãi, sợ hãi thực sự...... không có ai trả lời.....
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..........
    Hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú.....................................
    không có ai trả lời......................... rồi................ 1 tiếng chó chu............................ im lặng...... giữa đêm đen kịt.....
    A ! gần bản rồi, một hi vọng mong manh lóe lên.
    Chúng tôi tiếp tục gào thét...........nhưng vô ích, đến con Chó cũng không thèm trả lời chúng tôi nữa rồi...
    Kiếm chỗ nghỉ đêm thôi, chả còn sức nữa rồi..
    giữa bãi trâu... thì nước và gió lạnh. Xung quanh thì một mê cung các đường trâu đi nhỏ vừa đủ con trâu...
    tìm kiếm . bác Nghĩa quyết định tại ngã 3 của đường trâu. là đủ to để dựng lều.
    Chặt bớt các cây trúc bụi cũng sẽ rộng thêm đôi chút. Lạnh và đói, tôi cầm con quắm chặt 3 nhát đã thấy đừ người... tay run run...
    hiz ! nghĩ lại lúc đó. tôi thấy sợ cực kỳ. Bác Việt đã mất sức từ lâu,bác Cường vác quá nặng cũng không làm gì được. bác Nghĩa trưởng đoàn và cũng là chỗ dựa tinh thần cho anh em cũng đã mất sức,
    bác Bình dọn được chỗ dựng lều rồi đứng run rẩy nói " hừ hừ...nói thật là.... hừ.... giờ....em không làm gì được rồi...."
    Mình cũng mệt lắm rồi ý... hiz. Nghiến răng đi dựng lều mà như sắp phát khóc (theo như phim hàn quốc ý thì em sẽ tả là : nước mắt tuôn rơi hòa theo nước mưa trôi xuống....).
    thôi chán nói chuyện dựng lều rồi.Coi như là xong nhé, Có 2 cái lều. dù là không ngon lành gì, dúm dó như 2 nắm giấy ấy ấy ý. nhưng mà âu cũng có chỗ chui ra chui vào..
    móc ra mấy viên kháng sinh. cho các bác ý " cắn " tại vì 4 bình nước đã cạn rồi....
    Cắn chứ biết làm thế nào, không thì dễ chết lắm ý....
    chui vào lều với bác Nghĩa, nằm xuống, quấn cái túi ngủ đã ướt đấm nước. Mà sao lạnh thế . Người mình làm sao ý. cứ rên hừ hừ không dứt, như bị sốt rét ý... hay bị làm sao rồi. rồi như sắp lịm đi ( mình lại cứ nghĩ sắp ngủ được rồi, mẹ kiếp may mà có giọt nước nhỏ tẹt vô mặt lại tỉnh dậy...
    cứ thế, co gối , quấn túi ngủ ướt mèm... thức đêm chờ trời sáng... bây giờ là 9h tối...
    ai biết, một sự khủng khiếp đang chờ tôi phía trước

    Muốn biết chúng tôi đã qua đêm thế nào, và thoát nạn ra sao... mời đón đọc phần 4 . " Trời vẫn thương anh em mình- nhưng cái gì cũng có " giá " của nó ! "
  4. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    hị hị ! em viết rồi đấy ạ ! các bác cho chút ý kiến ạ.
    Tình hình là em tậu con S5is rồi ý ạ. Nhưng sau một ngày chụp thì em vẫn thích con 40D hoặc 400D hơn ! hiz hiz chết em rồi hu hu hu
  5. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Khiếp....té ra đường về khủng khiếp thế à... đọc mà cứ tưởng ai đang đi chứ không có mình tham gia
    Tiếp đi ~~ Còn vài cái ảnh cá nhân đang tạo bọt trong khi leo, sẽ post lên sau
  6. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến cảnh mà ku Jin miêu tả làm mình phát khóc, khóc thật luôn đấy . Đúng là chỉ có những hoàn cảnh như thế chúng ta mới thấy cuộ sống đáng trân trọng đến thế nào, tình cảm giữa con người với con người đáng quý thế nào.
    Chúng tôi, những con người chưa 1 lần gặp mặt, chưa 1 lần nói chuyện. Vậy mà, khi tôi không còn đủ sức để làm được gì nữa, người thì đông cứng dưới cái mưa như tát vào mặt, gió thì gào thét trên đầu thì A.Cường, A.Việt và cả Quang nữa đã xông lên chặt cây, san nền để đặt được lều 1 cách nhanh nhất để tôi chui vào tránh rét.
    Khi vào được lều, tôi đã cứng như 1 khúc gỗ, không biết đến gì đang xáy ra nữa, bác Cường đã đỡ tôi dậy và động viên tôi uống thuốc, vừa đỡ tôi vừa đưa thuốc vào miệng . Nghĩ lại, thật là xúc động, làm 1 phát nào các AE nhà BX
  7. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hix... tình cảm dạt dào, tặng hoa
    JinQ tiếp tục câu chuyện đi nào
  8. nvcuong

    nvcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm, Jin tiếp tục nâng bút đi.
    @Jin: em tậu máy mới còn anh thì mới cho nó ra đi rồi
  9. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị cho ảnh tập thể lên đê.
  10. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hị hị, mạng nhà em bị lủng cà lẳng, lâu ơi là lâu mới vào xì poam được, nhớ thế ảnh đẹp quá mà hơi ít ạ

Chia sẻ trang này