1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống. Liệu có quá muộn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi schreier, 28/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vào box tư vấn toàn thấy gió bão,bom mìn lựu đạn quăng mù mịt.Thật là kinh khủng.....zzzzz
    Năm mới chúc tất cả bà con sức khoẻ và có nhiều tiền xài nha
  2. schreier

    schreier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chà, bác biết là bom mù mịt rồi mà bác còn lượn lờ spam ở đây làm gì nữa, cẩn thận mảnh bom mảnh đạn văng trúng ng`, lúc đó lại nằm than trách mình ko cẩn thân, ôi thôi thì cũng đã quá muộn rồi
  3. voorjou

    voorjou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Chú này bằng tuổi thằng ku em trai chị. Ko biết thằng ku nhà chị có yêu đương ác chiến như chú này ko nữa.
    Chi là chị thấy, cứ để mọi chuyện từ từ, đến đâu hay đến đấy. Có sồn sồn lên cũng ko đuợc. Cứ để 2 bên bình tĩnh suy nghĩ lại. Nhưng mà chú là phận giai, nhiều khi nên phải begging nhiều mới hiệu quả. Chẳng hạn như chị đây, mà gặp phải thằng nào như chú. Muốn làm lành thì cứ phải gọi là năn nỉ, ỉ ôi, xin lỗi mổi mồm, nhắn tin sái tay, điện thoaịi sái mồm, thì chị mới tạm thời tha thứ.
    Cứ thế chú nhé, chịu khó 1 tí, nhiều khi con gái nó thế. Be patient.
    Chúc chú may mắn.
  4. schreier

    schreier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đã gần 1 năm rồi
    Hnay em định vô để deletecái bài đầu tiên, mà ai ngờ ko có chức năng đó, thôi thì vào làm 1 bài báo kết quả vậy
    Tình hình là từ cái hôm chia tay đó, lằng nhằng kéo dài 3-4 tháng tìm cách kéo em ý lại với mình = mọi phương pháp và thủ đoạn học tập được trên box TVTY này, cuối cùng em cũng cháp nhận thua cuộc và giơ tay chịu trói, à nhâm giơ tay đầu hàng
    Mấy tháng sau khi chấp nhận sự thật thì em bắt đầu vi vu tìm hiểu các em gái xinh tuơi khác, kết thêm bạn mới, trời ko phụ lòng ng` tốt, giờ em và ny mới yêu nhau được gần 6 tháng rồi các bác ợ
    Còn về phần em ex, em ý đã kick thằng Singapore rồi, và h đang yêu 1 thằng khác , n` lúc nghĩ lại thấy ko biết lúc đó mình hên hay mình xui nữa
    Hehe, sau 1 năm nhìn lại thấy mình trẻ con thật, h ng` lớn ra phết rồi, 20t rồi mà.
    Đọc lại cái bài post đầu tiên của mình thấy cư ngờ ngợ
  5. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    bạn quên đuợc là tốt rồi, cũng ko hẳn là hên xui, nói là duyên số chắc đúng hơn.
    ôi đàn ông...
    Được toctoctoc sửa chữa / chuyển vào 03:56 ngày 22/11/2008
  6. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế chủ topic lại chủ quan. Bọn du học sinh, nhất là bên Sing nguy hiểm lắm đấy ạ. Đến em còn chít nữa là
  7. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    mới có 6 thág , chuyện tươg lai khó nói trước
  8. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    VÀo Box tâm sự nhá
    Theo tôi : Bác hok fải giáo dục mọi người trong Box này đâu.
    Mà bác còn TEEN lắm.Thế nhé
  9. nhathuy777

    nhathuy777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chính xác thì phải là mất hoặc chuẩn bị mất nó!
  10. bucung

    bucung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    chú này đúng là teen thật, chưa chắc được gì đâu chú ơi, cuộc đời là đầy bất ngờ mà, chú đi mà xem mấy thằng con 1 tụi nó ở 1 mình miết có sợ với bùn gì đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này