1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em chiến với cáo này với các cao thủ T_T

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MitLuoc20, 01/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MitLuoc20

    MitLuoc20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    giúp em chiến với cáo này với các cao thủ T_T

    câu chuyện của em cũng hơi dài mong các cao thủ giúp em chuyện là vầy.
    cáo này hơn em 4 tuổi nhưng chưa biết em nhỏ hơn cáo, cá tính thì rất dữ nhưng nhìu lúc rất vui tính và biểu hiện cử chỉ nói chuyện y như con nít , bạn trai thì chưa coá , em và cáo làm chung với nhau nhưng lại khác phòng , lâu lâu mới wa phòng của em nên tình cờ cũng wen đc cáo.
    em thì ba mẹ mất sớm, người thân chỉ có mỗi ông cậu và bà ngoại nên cũng ko đc lo cho ăn học đoàng hoàng nên đã ra đời và đi làm sớm nên nhìn khuôn mặt em trông rất ng lớn tuy chỉ mới tròn 20t , tuy nhìn mặt đc và ăn nói cũng vui tính nhưng em cũng bít thân phận mình nghèo nên cũng chẵn dám yêu ai nên tới giờ vẫn chưa có mối nèo
    trái tim đã ngủ yên của em thế rồi cũng thức tỉnh từ khi gặp cáo, tuy cáo hơi mập thui nhưng đc cái khuôn mặc rất dể chương , mới đầu em cũng chẳn rung động gì mấy nhưng rồi khi tiếp xúc nhìu lần em nhận ra cá tính cáo rất ngây thơ và hồn nhiên thế là em đã thích cáo hồi nào ko hay
    và em quyết định tấn công cáo tuy ít gặp mặc và trò chuyện nhìu nhưng cáo cũng có chút cảm tình với em, thế là em chủ động gặp cáo nhìu hơn.
    có lần đi siêu thị em có gấp đc vài con thú nhồi bông nhỏ , thế là mai em phục kích chổ cáo hay ăn sáng rồi lại xin phép ngồi cùng ăn chung với nhau sau đó tuy hơi rung và mồ hôi mẹ và mồ hôi con nó đổ rất nhìu cũng nói đc 1 câu : '''' N có thích gấu nhồi bông ko hôm wa mình và mấy đứa bạn có đi siêu thị gấp đc vài con nè , nếu N thích thì mình tặng cho 1 con có xấu đừng có chê nha " oài oài ko ngờ cáo lại lấy mà còn lựa ngay con đẹp nhất mới ghê rùi sau đó còn cảm ơn rất nhìu nữa chế, vài ngày nữa là đến noel nên em thấy vậy mới hẹn cáo đi chơi nhưng cáo lại từ chối
    rồi 1 hôm thấy cáo đang lên em dã bộ đi nhanh để lên cùng thấy em cầm cuốn truyện conan cáo mượn thì trả lại và nói em là có truyện cổ tích ko bữa nào vào đem cho cáo mượn ( ẹc nhớn roài còn đọc cổ tích sao mà nhí nhỉnh wé ) rồi em uh 1 cái, vì mai là noel nên em sẳn mua mấy cuốn truyện mới để tặng cáo luôn , ko ngờ em đưa cáo lát sau cáo xuống trả tiền em lại và nói là em đã mua truyện mới cho cáo nhưng em ko lấy , ui giời lúc đó lúng túng wé cáo đang móc tiền đưa thì em cứ đẩy ng cáo ra ko nhận nên cáo có nói 1 câu :'''' ông đuổi tui hả'''' rồi em nói đâu có rồi em kêu cất tiền đi rồi cáo bỏ đi, sặc sặc lúc đó em tưởng cáo giận nên đợi tới chìu gặp cáo và xin lỗi thế là cáo cười còn nói : '''' có gi đâu mà xin lỗi tại tui tưởng ông hết tiền nên mới tới đưa ông thôi '''' sau đó còn đánh nhẹ vào lưng em nữa , mèm ơi lúc đó trông cáo trông đáng yêu làm seo nhìn cáo cười hồn nhiên đến nổi em xém mi cáo roài
    sau những lần như vậy em chủ động gặp cáo nhìu hơn nhưng kết quả lại ko như mong đợi và em đã làm cáo ngột , cứ mỗi lần cáo ăn trưa xong là em lại đợi cáo sẵn và mỗi lần như vậy em lại mua nước cho cáo uống , mới đầu cáo để em bao nhưng dần cáo dành đòi trả tiền rồi còn mua nước chổ kế bên để em khỏi bao nước cho cáo nữa(giờ nghỉ lại thấy em còn gà wé chưa là gì của nhau mừ bao nước cho gái làm giè ko bít ) vì thế mà cáo bít em hay đợi cáo nên mỗi lần ăn xong là đi đường khác,
    sau nhìu lần chặn đường đón đầu làm ra vẻ như vô tình gặp đc cáo em thấy cáo vẫn nói chuyện như bình thường em quyết định hẹn cáo đi chơi, thế là em đợi tới chìu tới chỗ phòng cáo làm và vẫy tay gọi cáo ra cáo nói:
    -ông kêu tui có chuyện gì kô ( hic có lúc lại kêu bạn có lúc kêu tên lâu lâu lại gọi ông mặc mày em chưa có cọng râu nèo vậy mà cứ gọi ông hoài )
    -a...h ..u..h.. mai chủ nhật N có đi đâu chơi kô
    -ko có tui toàn ở nhà ko à ( sao mà ngoan thế ko bít )
    -a..h.. m..à ngày mai nếu N ko có đi đâu chơi mình wa rủ N đi nha
    -h..ả ..h...ả .. mà ông làm gì bít nhà tui mà tới
    -thì có gì N chỉ nhà cho mình đi
    mịa đang lúc gây cấn thì ở đâu có thằng phá đám nào chạy ra kêu cáo xuống sếp kêu gấp, chưa kip nói gì tiếp thì cáo liền bỏ chạy vô thang máy, thấy vậy em đuổi theo cáo( mịe ơi cáo nài ăn gì mà chạy nhanh khiếp tăng tốc theo nào ) ùi ùi vừa chạy tới kịp lúc thang máy chưa kịp đóng em lại hỏi tiếp
    -mai mình wa nhà N nha
    - ông có bít nhà tui đâu mà wa
    -mình hỏi vậy thôi chứ mình bít nhà của N lâu òi có gì mai mình wa nha khoản mấy giờ N rảnh
    -mà ông đi bộ hay xe
    -xe đạp
    -thôi ko đi đâu
    - ạc ạc sa..o ..sao vậy
    - làm biếng đi chơi wá à đó giờ có đi đâu chơi đâu
    mèm đét ơi lúc đó trông cáo trẻ con làm sao còn nhỏng nhẻo nữa chế rồi em mới nói tiếp
    - thì uống nước đi vòng vòng cho vui
    - thôi làm biếng đi wá à
    -hay là tết tây đi nha
    -uh vậy bữa đó có gi tui kêu ông
    xong bữa đó đến thứ 2 vào thường thì mỗi khi gặp nhau cáo thường hay cười lắm nhưng bữa nay chẳn cười tẹo nào, vừa nhìn thấy em là way mặt đi làm việc như bình thường như ko có gì , roài đến trưa em đang đứng ở trên cầu thang cáo đi lên cùng vài đứa bạn nhưng cũng chẳn thèm dòm mặt em và nét mặc của cáo em cảm thấy cáo ko vui như bình thường mỗi khi gặp em , chìu hôm đó cáo xuống kiếm em và nói:
    - xin lỗi nha tôi ko đi đâu thấy mệt trong ng wá ( vừa nói cáo vừa chỉ tay lên chổ bắt gió ở chán )
    nhưng chưa gì cáo đã bỏ đi lên cầu thang em mới nói
    - uh mệt thì về nghỉ đi
    chuyện là như thế, với lại em và cáo gặp mặc ko nhìu mỗi lần gặp mặc trong chổ làm nên nói chuyện và tìm hiểu ko nhìu cho lắm nên chỉ nói giỡn hỏi thăm vài câu rồi ai làm việc náy nên em tính hẹn cáo đi chơi để nói chuyện và tìm hiểu về cáo thôi, nhưng giờ cáo lại vầy em thấy lo wá tính mai nghỉ tết xong vào xin lỗi cáo kiểu như '''' mình có làm gì cáo giận cho mình xin lỗi nha'''' hay còn cách nào khác ko cao thủ giúp em và chiến với cáo nài như thế nào với
  2. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cứ sướng đi. Đến lúc nào tỏ tình cảm, chị ấy sẽ cười bảo "có dư cái khăn mùi xoa đây, cậu ra ngoài lau mũi cho sạnh đã"
  3. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    1.572
    heehe, rủ em đi chơi mà đi bằng xe đạp thì nó cứ thế nào
  4. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Hay quá
  5. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    tình iu ko phân biệt tuổi tác
    hìhì, vừa rùi đọc báo thấy 1 anh 24 lấy cụ bà 82 ^^
    vui như thường
  6. asahivlh

    asahivlh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ờ , nghe chuyện của bạn cũng thấy hay phết nhỉ. Nếu thật lòng yêu thì cứ tiến tới thoai. Còn kết quả thế nào thì.......còn tuỳ thuộc nhiều yếu tố khác. Đừng để bao giờ phải hối hận vì mình đã chưa cố gắng hết mình là được. Tặng bạ bài thơ này cho nó có khí thế nhể.
    Hãy chọn bạn như Genni chọn Mác
    Chọn người yêu như Mác chọn Genni
    Hãy yêu đi đừng kể chi tuổi tác
    Như Genni hơn Mác bốn mùa xuân
  7. schreier

    schreier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Theo ngu ý của em thì có vẻ cáo ko khoái bác lắm rồi
    Hãy làm bạn thân của cáo trước khi tiến tới yêu đương
  8. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Em vừa nghe bài Hòn đá cô đơn vừa tư vấn cho bác để cảm thông với bác hơn và tư vấn có hiệu quả hơn.
    Cái em hơn bốn tuổi nhà bác là đang ở trong giai đoạn "lăn tăn". Bác làm mạnh thêm tí nữa: này thì lăn này thì tăn này, hết lăn tăn chưa. Em nhà bác thuộc kiểu cá tính rồi yêu cũng rất cá tính mạnh mẽ đấy bác ợ, hay lém.
    Bác tự tin thêm chút nữa, ngay trong cách xưng hô em thấy cũng hơi cứng nhắc quá. Chuyển dần sang anh em đê, cũng chả quan trong lém nhưng tình củm hơn. Mí lị bác gặp em í bác cứ hồi hộp là rồi hỏng việc đếy.
    Theo í em thì bác đừng "nghĩa lộ" quá em í cứ vẩn vơ đề phòng. Ví dụ: bác cứ chặn đầu chặn đuôi làm gì để em í biết tỏng tòng tong í bác roài thì đôi khi mất vui. Í em là cái này là cái sai của bác để bác sửa nha. Bác định "oánh úp" là nói phải bất ngờ và tự nhiên như đúng roài í chứ. Ai lị bác lại lộ quá.
    Đúng là một điều khá quan trọng là đi chơi riêng cùng em í, nhưng mờ bác đừng săn đón quá, em í ngượng. Bác cứ mời nhã nhặn: lúc nào đó mà Y rảnh thì X muốn mời đi..... được không. ĐỂ cho em í lựa chọn lúc nào em í rảnh chứ bác đừng ấn định ngày, rồi bác thêm câu lúc đó đi ...cùng có thể được không? Đi chơi riêng 2 người ở chỗ lãng mạng roài thì việc còn lại theo em là "táo bạo và bất ngờ" như đúng roài ý bằng hành động còn lời nói thì có thể là: anh thích và...em và anh biết em cũng thích và...anh... Đại loại thế mong có thể giúp bác tham khảo được gì đó để không giống như ai đó trong bài Hòn đá cô đơn mà em đang nghe
  9. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà là cáo tớ chả lấy bác cho dù có thik.Bác ít tuổi và trẻ con quá
  10. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    mùng 1 đọc truyện này vui vãi cả lãi. đề nghị mod mừng tuổi e đầu năm treo nick e 1 ngày. sáng ngày ra nhìn thấy số gold 2468 lộc vãi.

Chia sẻ trang này