1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình sẽ phải đối mặt với những điều gì nếu giữ lại em bé?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi otherlion, 01/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otherlion

    otherlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ phải đối mặt với những điều gì nếu giữ lại em bé?

    Hôm nay là ngày đầu năm mới, và mình cũng vừa biết rằng mình đang làm mẹ. Quả thật là mình đang trong tình trạng không biết phải xu trí thế nào.
    Mình vẫn chưa nói cho bạn trai hay gia đình mình biết. Bọn mình cũng mới chia tay, và cả hai vẫn còn tình cảm vơi nhau. Nhưng mình cũng cảm nhận được rằng bạn trai mình đang có người khác rồi, cũng mới thôi.
    Mình năm nay cũng đã gần 30 tuổi rồi. Đã ly hôn một lần nhưng chưa có em bé. Và cũng đã từng bỏ một đứa con cách đây một năm. Bây giờ quả thật mình không biết phải như thế nào nữa .Và mình muốn giữ đứa con lại nhưng không biết có nên không. Không biêt rằng sẽ có những chuyện gì xảy ra nữa đây.
    Các bạn , các bạn có thể cho mình lời khuyên được không.
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    khai tử 1 con người không dễ đâu chị ạ . em mong là chị sáng suốt đưa ra quyết định của mình . chị cũng gần 30 rồi , phụ nữ ngoài 30 sinh nở lần đầu rất nguy hiểm , và chính bản thân chị cũng biết rằng phá thai nhiều sẽ rất khó có con ... chuyện tình cảm với bạn trai cũ của chị có lẽ nên gạt sang 1 bên nếu anh ấy đã có người khác, vấn đề quan trọng là chị có khả năng sinh và nuôi nấng cháu hay không thôi . em nghĩ chuyện phụ nữ 1 mình nuôi con cũng chẳng có gì là xấu cả !!!
    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 01/01/2008
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    nên jữ lại nuôi nếu chị có điều kiện. Chúc chị HP. 1tin rất vui vào 1 năm mới phải ko chị?
    Cái chị phải đối mặt đầu tiên là tai tiếng nơi chị sống, chị làm việc. Liệu chị có đủ can đảm đối mặt với họ hàng, gđ, bạn bè, đồng nghiệp hay ko? Thứ nữa là vấn đề kinh tế.
    Nhưng all sẽ ko là gì bởi tình mẫu tử cao quý lắm chị ạ.
    Được nhim2012 sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 01/01/2008
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi chị giữ bé lại đi, chị đã li hôn 1 lần rùi ( xl em ko có ý định nói j cả ) như vậy thì em nghĩ lí do chị giữ em bé là dễ dàng ko fải chịu sức em hay rào cản nào mà. Chị giữ em bé nhé, như vậy chị sẽ Hp còn nếu bạn trai chị có ng khác thì chị đừng lấy em bé ra để níu kéo vì như thế em nghĩ sẽ k hạnh phúc lắm, nếu chị có khả năng nuôi và chăm sóc em bé tốt thì chị giữ lại nhé .
  5. asahivlh

    asahivlh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu chị và anh ấy vẫn còn tình cảm thì em nghĩ chị nên nói cho anh ấy biết. Chị cảm nhận thấy bạn trai của chị đang có người khác nhưng điều đó chưa chắc chắn phải không chị?! Hơn nữa nếu anh ấy là người có trách nhiệm thì chắc chắn anh ấy sẽ không bỏ rơi mẹ con chị đâu.
    Đứa con là chính là nguồn sống, là điểm tựa để chị có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống ( mặc dù có nhiều điều cần suy nghĩ như một bạn đã nói) về điều này thì các chị hiểu hơn em mà. Cuối cùng mong chị suy nghĩ và đưa ra quyết định đúng đắn!
    Sống là để sống ko thẹn với lương tâm mình!
  6. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Giữ đứa bé lại chị ạ . Em chỉ biết khuyên chị thế thôi . Cật lực phản đối việc bỏ thai
  7. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    You hỏi là sẽ đối mặt điều gi nếu giữ lại em bé uh? Mình ko nói là đối mặt, mình sẽ nói là gặp phải nhé. Truoc mặt thì phải chăm sóc bé 9 tháng 10 ngày thật tốt.Trong 9 tháng 10 ngày mang bầu này, trẻ đã biết nghĩ rồi,đã có tư duy về về nguoi mẹ,dã biêt thưong,biết đạp, biết đánh giấc của mẹ.Thời gian này, đứa bé và nguoi me thật dễ thương, quấn quýt tuy hai mà một. Vựơt qua duoc 9 tháng, là một thử thách gian truân.Việc mang nặng, thì giờ sẽ sinh nở. Nguoi mẹ vĩ đại lắm. Không phải ai cũng có thể là mẹ. Nguoi mẹ hơn những nguoi khác là lúc vượt cạn để cho con ra đời.RẤt đau đớn và cũng khó khăn. Khi đứa con chào đời, thì nó là món quà, là thứ vô cùng quý giá. Hãy vinh dự, tự hào vì đựoc dứng trong những nguoi mà xã hội gọi là MẸ. You a. Nguoi mẹ, nguoi mẹ. Là cái gì đó ko có ai sánh duoc. Ko phải ai cũng đuoc làm mẹ, và ko phải ai cũng là nguoi mẹ tốt. Vâng. Vượt qua 9 tháng 10 ngày, you sẽ gạp phải nhìeu chuyện nữa trong việc nuôi con. Nhưng you sẽ cảm nhạn duoc sư hanh phúc triền miên ko bao giờ hết mỗi khi nghe tiếng con thơ khóc, nghe tiêng con gọi hai tiếng "mẹ oi".
    Điều you chưa hỏi là "Còn điều gì đối mặt nếu như you ko giữ đứa bé". Thì thư nhất, tự you đã đánh mất đi quyền làm mẹ thiêng liêng của mình.You đã một lần bỏ con, you biết được sức khoẻ của you giảm đi thế nào.You dã có chồng rồi, mà sao lại để xảy ra như vậy?Mình thấy you cũng là nguoi có nhìeu tình cảm, hãy dành tình cảm cho nguoi vô tội đáng thương nhé you, nguoi đó cần và xứng đáng được hưởng tình thương từ you hơn là những ngưòi lớn khác you à.
    YOu à, hãy đối mặt với thực tế một chút nhé. Có thể you chưa biêt làm gì. Nhưng bây gio you hãy cứng rắn hơn. You sẽ vượt được cạn. Nguoi phụ nư luôn thế. Mình chứng kiến mẹ mình cũng vậy đấy. Bây giờ you hãy kể vơi ban trai của you và gia đình anh ý. Có thể anh ý cũng mong chờ tin này. You đã có những điều sai, ko hoàn toàn sửa sai được đâu. Nhưng hãy đừưng sai nữa. Hãy thức tỉnh sự trách nhiệm của nguoi đàn ông cần có. Hãy giang tay đón nhận hạnh phúc mà you săp có. Thấy thương you nhìeu.MOng you vượt qua được mọi thứ.
  8. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn
    1 :Đầu tiên khó khăn trước mắt là gia đình nhưng cũng là điều quyết định nhất trong cuộc đời bạn ( Nếu là tôi chắc chắn bố mẹ tôi sẽ để tôi sinh con ) Tôi hiểu bố mẹ mình hơn ai hết và bạn bè tôi cũng vậy
    2 nếu bạn đi học hay đi làm .
    Đó chính là môi trường bạn đang sinh sống ( nghỉ học hoặc nghỉ làm ) cái nhìn khắc nghiệt của xã hội bạn phải đối mặt
    3 : Đó là kinh tế bạn phải dự trù một khoản tiền khoảng 10tr để lo sinh nở ,sau đó nuôi con một mình sẽ rất vất vả nếu bạn không có công việc ổn định .
    Nhưng tất cả bù lại bạn sẽ được một thứ quý giá hơn đó là đứa con của riêng mình cảm giác này chắc là tuyệt vời lắm , đứa con kết tinh của tình yêu giữa hai bạn .cho dù người đàn ông đó có quay lưng lại với mẹ con bạn , cho dù người đàn ông có xấu như thế nào...xin bạn giữ lại máu mủ của mình Chắc sẽ có nhiều người bên bạn ,như bạn bè của bạn và gia đình hãy Pm cho tôi nếu giữ lại đứa bé .Tôi sẽ giúp đỡ cho bạn trong khả năng cho phép hạn hẹp của bản thân mình .
  9. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Mình ít tuổi hơn bạn, nhưng xin nói thật luôn với bạn, đừng cười mình nha:
    1/Tuỏi bạn đã cứng, lại có tiền sử phá thai, nếu lần này bỏ nữa có khả năng vĩnh viễn không thể có con.
    2/Tuy là còn tình cảm nhưng đã chia tay, nhưng với anh ta, nếu bạn nói ra có thể anh ta cho bạn là bẫy anh ta, có thể chả cần phải nói. Còn với gia đình, nên thông báo là bạn đã có, và bạn muốn giữ(nếu bạn muốn có con) và đề nghị gia đình không liên hệ gì anh kia.
    3/Nếu bạn muốn bỏ, hãy tiến hành ở nơi nào an toàn.
    Chúc may mắn
  10. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Đừng bỏ em bé nhé chị ơi , tội nghiệp lắm !
    Em không biết khuyên chị thế nào, nhưng em chúc chị hãy can đảm và mạnh mẽ để em bé sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.
    Chị otherlion ơi cố lên !!!!!

Chia sẻ trang này