1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để cưa được một bé phục vụ tại quán cafe

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nuocmat123, 03/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ailasomot

    ailasomot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    theo như những gì bạn kể thì em cáo kia có vẻ muốn noi chuyện với bạn qua dt một vài lần để thăm dò truớc , ( em ý là cáo mà ) :D .Thé thì bạn cứ chiều theo em ý đi , cố gắng gọi điện nói chuyện thoải mái tự nhiên làm em ý vui ..., ( nếu mà được thế thì gọi cho em ý tầm 2 , 3 rồi rủ đi chơi luôn là vừa , mỗi cuộc gọi cách khoang 3, 4 hôm , mỗi lần tầm 10, 15p thoai , dù cho có muôn nói chuyện với em ý thế nào bác cũng cố gắng chủ động ngừng lại trước , cái cốt lõi là rủ đi chơi ... rồi sau đó mới tính bước kế tiếp nhỉ :D , chúc thành công ^^
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    e đã nói rồi , nếu chủ topic ko thấy mìh nổi bật ở điểm nào đấy thì jải tán đi
    e cảm thấy chuyện này nó vô vọg lắm
  3. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    không có khả năng
  4. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Làm đàn ông phải mạnh bạo
    Cứ chạy lại túm tay, tát cho vài phát hỏi: "sao hôm qua mày tính láo tiền cà phê của ông"
    Oánh chán rồi mới trố mắt ra kêu :" á, em ơi, anh nhầm người,hôm qua anh bị quịt ở quán xyz cơ ko phải quán em" rồi xoa má, vuốt vai cho em nó đỡ đau, thế là quen, có gì mà phải khó khăn
  5. ailasomot

    ailasomot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    sorry mình chưa đọc đòng này , nghe chừng ban căng nhỉ
    chưa hết hy vọng , cứ từ từ :D , nếu bạn còn kiên nhẫn
    Mai gọi điện lại cho cáo xem sao
  6. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Gớm khổ quá gà qué cứ vào cãi nước sôi, lại còn sui dại "trẻ em" nữa. Em liệt kê ra một số phương án để các bác xem thế nào rồi tính tiếp.
    Hôm đầu tiên bác đi con xe đạp ghẻ nát bươm gọi là vi hành xem em í xinh thế nào. Hôm sau bác đi con ô tô bóng lộn đến sức khoẻ bác tốt thì rủ thêm mấy bạn gái em í đi cùng nữa cho vui
    Hoặc là đi bộ, lồi sau dầy cộp vào, tiền cafe cafao đáng là bao nhiêu đâu cứ đưa em ý cho nhẹ bớt ví đi không phải đếm, gớm ví dầy quá nặng hết cả mông
    Hoặc là bác nào trình bầy hay như nghiện hoặc xấp xỉ đến thuyết trình cho em nó vài buổi
    Không dẻo mỏ một tí cũng phải lấy lê la quán xá là niềm vui chịu khó đến oánh võ mồm
    hoặc mấy bác tóc múi tiêu một tí dửng mỡ tí
    Hoặc là chủ quán còn phong độ tí
    Không thì cũng phải "rân chơi" tí đến dụ cáo ra ngoài rồi thì cứ mạnh dạn
    .....
    Đấy liệt kê một số TH giao lưu học hỏi tốt với cáo. Liệt kê ra dài nữa cũng chả thấy có TH nào của bác. Gớm các bác ngây thơ thì nó cũng vừa vừa phai phải thôi chứ. Không bảo sao là..........vì thiếu hiểu biết
  7. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    chú này nhờ tư vấn mà chả học hỏi gì từ những lời tư vấn !
    Thảm bại trở về là điều đã đc đự đoán !
  8. xshoox

    xshoox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Bo nhiều vào bác ạ. Bọn em trc làm thêm ở quán ăn cứ khách nào bo nhiều là có cảm tình lắm
  9. BooXoo

    BooXoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi làm thêm ( làm giúp bà bác cho vui ) ghét tiền tip, chắc k có khiếu làm phục vụ
    Tớ quen cái cô bé kia xinh kiểu mộc mạc , đáng yêu lắm, nhà nghèo đi làm , đc thực khách mua tặng gấu bông với cả di dộng mới sợ chứ, cô bé sợ quá bỏ làm luôn
  10. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Làm thêm thì tốt thôi, cơ mà em copy lại, em 3 bài cmt roài đọc nhìu làm gì đâu, để í tí nội dung mấy từ bôi vàng vàng ở dưới thôi. Bác đọc mấy từ vàng vàng chắc bác cũng phác hoạ được mà. Thế nên cmt dựa trên việc phân loại cáo của bác chủ topic thôi chứ không phải ở TH bác kể
    -----------------------------------
    hôm trước mình hẹn cáo tối đi chơi ,sáng cả chiều hôm đấy mình kô muốn gọi điện cho cáo vì nghĩ sợ làm phiền khi cáo đang làm việc , mình cũng nghĩ là chắc buổi hẹn vẫn diễn ra bình thường thôi . hôm đấy chuẩn bị hết sức kĩ , quần áo đầu tóc , ví tiền chực 7h xuất phát , đi gần đến quán của cáo mình rút đt ra gọi cho cáo :"em đấy à ? tối nay hẹn anh đi chơi nhớ kô ? chuẩn bị đi chưa ?" . cáo :" anh à , cho em xin lỗi nhé tối nay em phải ở lại trực chắc muộn mới về được , để hôm khác được kô ạ ?" . mình định nài nỉ nhưng nhớ lại mấy bài học trên box tvty này thế là bảo :" ùnh kô sao đâu để hôm khác cũng được mà " . cáo :"vâng , xĩn lỗi anh nhé ,để hôm khác ạ ". cúp máy buồn kô thể tả , bao nhiêu sự chuẩn bị thế là đi tong , mình vác xe đi lượn khắp HN một cách vô hồn. tối về nhà phải kiềm chế lắm mới kô gọi lại cho cáo .
    hôm sau lại đến quán ngồi , cáo thấy mình thì cười rất tươi , đang ngồi tán phét cả ông bạn thì thấy cáo cả một em phục vụ ra gần chỗ mình ngồi nói chuyện gì gì đó, tự nhiên thấy con bé phục vụ kia lượn qua chỗ mình ngồi nhìn mình rồi quay ra phía cáo gật gật nháy mắt. lúc ông bạn mình đi WC , cáo đi qua chỗ mình hỏi có uống gì nữa kô , mình bảo kô , cáo hỏi :"anh đang đi làm ạ ?" , mình bảo :" kô anh đang vẫn đang học mà " , cáo :" à mà nhà anh ở đâu thế có gần đây kô ?" mình :" à ù cũng gần thôi mà " . con bé phục vụ kia thấy thế chạy qua nói :"gớm quá anh gọi đồ uống đi để nó mang qua cho" , mình quay ra em đó cười cười . cáo lại ra chỗ quầy , mình để ý sau đó cáo cũng có đôi lúc liếc trộm mình . thỉnh thoảng có mấy thằng ra trêu cáo ,có thàng khốn nó còn vuốt má cáo ,có thằng còn đưa tay qua eo cáo , cáo có vẻ khó chịu . mình nhìn mà tức nổ đom đóm mắt nhưng đã là gì của cáo đâu mà ra can thiệp , tức quá !!!
    tối về mình gọi điện luôn , lúc đấy khoảng 9h tối , mình:"em à , em về rồi đấy à ?" , cáo :" vâng em về rồi , anh cũng đang ở nhà à ?" , mình :" ù , anh cũng chẳng đi đâu mấy buổi tối chỉ ở nhà thôi , nói chuyện một lúc được kô , em có phiền kô ?" (đấy mình nói chuyện hơi bị vô duyên một tí) cáo :" kô đâu ạ , em cũng đang xem tivi thôi " . mình học được của mấy bạn trên này là tuyệt đối kô hỏi về gia đình nghề nghiệp ... chỉ nói về những gì thuộc về sở thích , giải trí . và nó thật hữu dụng cám ơn các bạn nhé sau khi hỏi về sở thích cáo bảo thích nhất là karaoke với lại bowling , cáo tuôn một tràng về thành tích và phân tích về 2 cái này , mình chỉ ngồi nghe thôi thỉnh thoảng thêm vào vài câu :" ồ , à , á , thế á , hay nhỉ , " lúc mình bảo :" em à , mấy cái đấy là phải do năng khiếu hay sao ý ?" cáo có vẻ đắc ý lắm , nói chuyện được 20 phút thì cáo bảo :" thui em đi tắm đây , thỉnh thoảng lại đến quán em uống nhé ? à mà anh gọi thì gọi tầm này nhé , vì em cũng bận cả ngày mà có mỗi h này là rỗi thôi " . mình bảo :" ùnh thế thôi anh dập máy đây " .
    từ hôm đấy đến nay do vui quá các bạn ạ nên mình kô đến quán hay gọi điện cho gì hết . bây h phải làm gì tiếp theo nhỉ , mọi chuyện tự nhiên xoay 360 dộ thé này
    Được nuocmat123 sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 12/01/2008

Chia sẻ trang này