1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn nữ nào sống hơi hướng nội một chút cho mình hỏi 1 câu...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 03/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    ko Chủ topic oánh chít đới
  2. meonhoc123

    meonhoc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    A o nói rõ rằng 2 người thân nhau tới mức nào.1.trường hợp như bác j kể câu chuyện dài ngoằng ở trên,tức là cô gái cũng có tình cảm.
    2.nếu chỉ là bạn bè tốt bình thường với nhau,em mà ở trg hợp này e sẽ hạn chế tiếp xúc,gặp mặt,nói chuyện cũng cố gắng giữ ở mức bạn bè tránh hiểu lầm thêm. Nếu a ta quá si tình mà thực sự mình o có chút tình cảm nào thì sẽ gửi một cái thư nói rõ vì sao o yêu,khuyên anh nên đi tìm một người đích thực dành cho anh.cám ơn tình cảm a dành cho.hết!
    còn nếu cảm thấy bị quấy rầy bị fiền hà thì sẽ tìm cách biến mất khỏi cuộc sống của a ta,o liên lạc o gặp mặt o còn chút mối liên hệ nào nữa,gặp thì sẽ hững hờ o nói chuyện nữa.
    Có tình cảm thì còn dễ,còn không có tình cảm thì con gái cũng như con trai,hướng nội hay hướng ngoại đều cảm thấy khó xử và lâu thì như bị mang nợ vào người,sẽ khó chịu bực bội vì o biiết làm sao để cắt được cái đuôi kia.
    Em nói có j hơi quá làm a buồn thì xin lỗi nhé,e chỉ đang đặt các tình huống thế thôi
    :)
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Vẫn tỏ thái độ bình thường nhưng giữ khoảng cách để tránh gây hiể lầm.
  4. athena2007

    athena2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em sống cả 2 hướng , nhưng xét trên phần hướng nội thì em cũng sẽ ......tán lại
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    thế nếu tớ hướng lung tung thì có đuợc trả lời k
    phải cái tật là cứ chỗ nào hay là ra sức hướng (hóng)
  6. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Giữ khoảng cách nhất định ...
    Tớ là ng hướng ngoại, hớ
  7. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Đã là bạn thì sẽ có giới hạn . Vượt quá là đập chết ăn thịt luôn .
    Làm sao mà đối xử cho vừa lògn tất cả đc cơ chứ !
    Nhưgn mà mình trả lời theo kiểu hơi hướgn ngoại nhá !
  8. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu thì còn nhẹ nhàng từ chối, hạn chế gặp gỡ nhưng nếu có dấu hiệu như trên thì em sẽ mạnh tay bóp chết tình bạn luôn. Sẽ rất buồn nhưng như vậy tốt hơn cho bạn mình. Nếu người kia tỉnh táo và hiểu ra thì sẽ lại là bạn tốt như thường, còn ko thì đành chịu vậy.
    Yêu đơn phương là tình yêu cao đẹp, nhưng đừng vì vậy mà chung thuỷ mù quáng bởi kết quả thường là bản thân đau khổ rất nhiều. Nhưng con gái khác con trai ở chỗ mưa dầm thấm lâu, anh cứ thử triển khai hết công lực xem sao, có khi kết quả lại khác đấy (nhưng đừng tỏ ra quá quan tâm, vồ vập nhé)
  9. schreier

    schreier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Con gái "giãy" thì ghê lắm đấy, cái này mình có 1 bài học nhớ đời hồi cấp 3 rồi, nó sẽ coi bạn như ko tồn tại trên đời, lúc đó mới gọi là đau :))
    Tốt nhất là quên đi, nếu vẫn muốn là bạn.
  10. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Nhìn khuôn mặt và cử chỉ của bạn mình nghĩ bạn là người tốt. Nhưng khổ cái bây giờ bọn con gái có biết thế đâu hoặc chả vờ ko biết. Mình nên thay đổi đểu đểu các em ý lại thích hơn ( Sr các chị em

Chia sẻ trang này