1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để dữ lại một tình yêu đẹp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tedsuk1210, 03/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bingo888

    bingo888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    ok!chia tay ,nhìn thì cũng đủ thấy ,thực ra người đó ko hề yêu bạn .....bạn cứ thử nghĩ thử mà xem ....nhìn những người yêu nhau thực sự đó.! vài lời chia sẻ!
  2. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Nói toẹt một câu nhá,yêu gái thì đừng chiều gái
  3. schreier

    schreier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, mỗi bác thấy thế, mà bọn họ đã có gì đâu mà ok với cả chia tay
  4. tedsuk1210

    tedsuk1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay thì mình vẫn chưa giảu quyết được.mình cầm máy điện thoại của nàng thì cái tên dễ thương mà nàng đặt cho mình giờ đây mình thưc sự không còn nghĩ gì hết được cả .từ "^_^PhuQuân" giờ chỉ là "Anh..." tất cả tin nhắn đã hết hông còn gì cả .có phải nàng còn trẻ con nên mới thế nàng mới học lớp 12 mà tôi lại chính là thầy giáo của nàng .tin nhắn nàng vừa gửi cho tôi :"Em không hiểu còn những gì đây nhưng em tin chắc là còn rất nhiều mỗi khi sắp có chuyện sảy ra em đều cảm nhận được hình như đã có người nói cho em biết".Bây giờ nàng muốn đi xe đạp đi học không còn muốn mình đến nhà đón em đi học như mọi khi nữa .Mình cảm thấy thất vọng quá nhiều hay khi mình yêu người ta bằng cả trái tim thì con ngưòi ta thường nhỏ mọn và ích kỉ .mình yêu người ta đến nỗi mình chẳng muốn làm gì cả chỉ muốn dành thời gian ở bên người ta thôi .biết là người ta buồn thì mình làm cho người ta vui nhưng ma khi nàng buồn thì mình cũng buồn theo ma chẳng nghĩ được những gì cả .với mọi người thì nàng vẫn vui vẻ nhưng khi tôi ở bên cạnh thì nàng lại buồn một nỗi buồn xa xăm giờ tôi chẳng biết mình phải như thế nào nữa .Mong các bạn cho mình một lời khuyên để dữ lại tình yêu này
  5. vanngaydai

    vanngaydai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    bạn hơi bị ích kỷ xem lại mình đi. Ai tặng cho người yêu bạn thì mặc cốt lõi là người yêu bạn có yêu bạn ko đó mới là điều đáng nói. Chúc sáng suốt
  6. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý. Cứ chén đi ko có gì áy náy đâu ( sao mình ko làm thế đc nhỉ
  7. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Ko phải cô gái nào cũng nghĩ như bac'' đâu. Nhất là mấy em như " bạn gái " chủ topic em cá đấy
  8. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc quan tâm quá, bọn nó lại cảm thấy gò bó khó chịu ( do mình yêu nên hơi ích kỷ ) Kệ chúng nó thôi. Tóm lại đừng yêu đứa nào nhiều quá, cái gì cũng chỉ tương đối thôi
  9. thengocpth

    thengocpth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tự bác cho là đẹp thôi chứ chưa chắc với họ đã là đẹp.
  10. tedsuk1210

    tedsuk1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    dcm đến bây giờ thì mình vẫn tiếc . chỉ abc thôi chứ xyz thì chưa mới đau chứ hĩ dcm chán

Chia sẻ trang này