1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái độ Cáo khó hiểu quá, các bác giúp em ca này với :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanglong87, 03/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Thái độ Cáo khó hiểu quá, các bác giúp em ca này với :(

    Tình hình là tớ với Cáo tham gia cùng 1 CLB, quen nhau được hơn tháng. Tớ để ý thấy khi sinh hoạt trong CLB này cáo rất hay nhìn mình và là người hỏi xin sđt với nick Yahoo của tớ trước. Tớ cũng mời cáo đi chơi, ăn, uống, dạo phố được 3,4 lần rồi, nói chung rủ là đi chưa từ chối lần nào, nói chuyện cũng hợp nhau, vui vẻ, quan hệ khá tốt đẹp.

    Vấn đề lớn là hôm qua trong lúc chat với Cáo tớ lỡ vọt ra câu :"Anh càng ngày càng thích em hơn rồi đấy :x". Thề với các bác là tớ luôn nằm lòng lời dạy của bác Quarker, ko có tỏ tình tỏ cảm gì cả, nhưng lúc đấy cao hứng quá, mà cũng chỉ nói "thích" thôi. Khi đó Cáo có vẻ như bất ngờ lắm (?), hỏi đi hỏi lại tớ mấy lần là "có thật ko", rồi "ko đùa nữa đâu"...etc, lúc ấy tớ lỡ phóng lao theo lao nên cũng gật, sau đó cáo off.

    Hôm nay chat, tớ thấy thái độ của cáo khác hẳn mọi ngày, tinh thần cảnh giác có vẻ rất cao độ, tớ hỏi mấy vấn đề bình thường mà cáo cũng nói là secret, kêu tớ tò mò, kiểu như ko muốn chia sẻ, lâu lâu lại đá 1 câu đại loại như :"tính em xấu thế đấy, kibo thế đấy, chơi với em làm gì" ..., kèm với thái độ chat hơi lạnh nhạt 1 tí ( đấy là tớ cảm thấy thế, ko biết có thật ko, chat mà ) ...ặc ặc

    Kết luận : em đang rất bối rối ko biết thái độ của Cáo là thế nào cả, có phải trước nay Cáo chỉ coi em như bạn, or anh trai ( cáo 89 em 87 ) ko ? Giờ em nên làm thế nào ? có cần giả vờ là lần trước chỉ nói đùa, rồi lại tiếp cận với tư cách bạn bè ko ? ( nhưng mà nói thế nó cứ kiểu lừa lọc thế nào ấy :| ). CN này em định rủ Cáo đi chơi để tiến sang bước nắm tay nắm chân mà tình hình này sợ Cáo ko chịu đi cho, các bác giúp em với

    Update : Cảm ơn các bác đã giúp em rất nhiều, xin vote cho 1 số bác 5* ạ

    Tình hình là nghe lời các bác em tiếp tục "kháng chiến", CN này em định rủ Cáo đi chơi, có điều vẫn chưa biết là nên đi đâu. Của đáng tội là chỗ ăn ngon uống đã thì em biết cũng khơ khớ, nhưng quả này quyết tâm thi triển "cầm nã thủ" với Cáo nên phải chọn chỗ nào đông vui nhộn nhịp có đi bộ mới được. Hiện nay em thấy có 2 địa điểm đáp ứng đủ tiêu chuẩn này là Vincom ( chơi điện tử, xem phim, lượn lờ ) và Tràng Tiền Plaza ( dạo quanh thị trường dạo qua phố phường ). Có điều 2 chỗ này thì quen quá rồi, ko biết có bác nào recommend giúp em 1 đia điểm ngon lành cành đào nào khác ko ạ ? ( em ở Hà Nội )

    Nhân tiện có girl nào tình cờ và bất ngờ đi lạc vào topic này cho tớ hỏi chơi điện tử xèng ( cụ thể là trên Vincom ) thì các girl thích nhất những trò nào nhỉ? Mọi khi toàn đi với mấy thằng bạn nên ko biết con gái thích game gì, hơi thiếu tự tin về vấn đề này :|
  2. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    He..Cáo biết chú đã cắn câu nên bắt đầu giở bài kiêu rồi đấy.
    Cứ thế mà chén thôi. Quan trọng là nó kết chú lắm rồi.
    Chú mà ko nhắn tin chat chit 3 ngày thì e nó ới vội ngay
  3. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    Chiến đi chú, đừng có giở bài "lần trước anh nói đùa ra."
    Nếu em ý yêu chú ---> thất vọng
    Nếu em ý ko yêu ---> KL chú là một thằng lăng nhăng, vớ vẩn
    Quan trọng là máu rồi thì chiến đi. Mà chú gặp mặt thường xuyên vào, chứ cái chát chít với nhắn tin anh cũng ko tin lắm đâu.
  4. schreier

    schreier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em nó kết anh nổ đĩa rồi, chiến thôi
  5. backtolife

    backtolife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chân lý của bác Quác :Con gái nói không nghĩa là 0.Cứ thế mà áp dụng.
  6. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này chưa gọi là Cáo đâu, mà em trai quá Gà . Mới thế mà đã hoảng là không được. Làm nốt bước kế tiếp đi, kết quả thế nào lên đây mọi người tư vấn cho
  7. thabeoYA9

    thabeoYA9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chơi với chú đôi khi thấy chú hay hay, cứ thử kết bạn xem sao đã?? Chưa chi chú đã nói lộ ra rồi. Họ cứ đề phòng xem chú thật hay đùa. Nhỡ chú đùa, có phải người ta xí hổ không cơ chứ??? Mà thật thì nhanh quá, Cáo không thích nhanh như thế???
    Cái gì cũng từ từ nhẹ nhàng thôi, đi dạo đi chơi "vô tư " nhiều, rồi nghỉ vài ngày..rồi lại típ...
    Túm lại, không nên quá nhanh, không cáo hóa hổ chú die...
  8. chanyeu123

    chanyeu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    cá đã cắn câu rồi,chờ gì nữa mà ko giật hả bác.em nó giả vờ nhõng nhẽo tí thế thôi.bác nhadauytin nói đúng đấy,bác cứ thử ko liên lạc mấy ngày xem,em nó lại chả cuống lên
  9. arswenger

    arswenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tớ cưa 1 ẻm 89. Em nó còn nắn gân hơn nhiều, thế này đã là gì.
    Thường các em ý sẽ có các câu sau:
    - Em xấu, em tính chán, nói chung là em không tốt, anh thích em làm gì ?
    - Bạn em thế lọ thế chai, để em giới thiệu cho anh nhá?
    - ...............
    Nói chung chả sao cả, đường ta ta cứ đi
  10. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Thôi hỏng rồi ca này khó đẻ rồi.
    Đùa tí mờ, bác bình tĩnh, thái độ thế là bt mờ. Bây giờ theo em có 2 Th:
    - Vẫn nhẹ nhàng quan tâm, nhưng vẫn tưng tửng, để đến khi nào em thốt lên em không chịu được nữa rồi. Cái này không bàn vì theo em là nó không khả thi với kinh nghiệm thực tế của bác.
    - TH2 này nhanh gọn dễ hiểu. Một lần nữa đi chơi cùng cáo một địa điểm lãng mạn nào đó. Rồi hành động "táo bạo và bất ngờ" . Bác nhớ cho em là cầm tay là vẫn chưa đủ đâu đấy, ôm và cả hôn nữa . Nhớ hộ em phát nữa là hành động là chính í mờ, tỏ tình tỉnh tò thì cứ nợ trả sau hoặc là quên luôn cũng được. Còn để dủ được em í đi trong thái độ đề phòng thì bác cứ bình tĩnh, nhã nhặn nếu rảnh thì...lúc nào rảnh thì...NẾu em í bảo chả lúc nào rảnh cả, thì bác để đấy em

Chia sẻ trang này