1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI MỘT NGÀY MƯA(nếu bạn là 1 người lãng mãn thì hãy kick)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi kurtcobain_vnn, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    thời tiết đẹp nhất là trcs cơn mưa và sau cơn mưa.Hehe , luc đấy mà lượn ngoìa đường thì thật là.......
  2. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Nhớ năm lớp 10, con bạn thân nhất hồi đó đem lòng tương tư thầy giáo dạy lý, chẳng may thì, qua điều tra, nhà thầy lại ở gần nhà nó, tức là gần hồ Gươm, hôm trời mưa,nó bắt phải đi lang thang với nó qua nhà thầy, để " nhỡ may lại nhìn thấy thầy đang ...lang thang như bọn mình trong bộ dạng ở nhà" theo như lời nó nói. Ừh thì đi, 1 vòng, 2 vòng, mưa to wá, " mua áo mưa đi mày! " , đang định dừng lại trú mưa chỗ bưu điện thành phố, thấy nó nói vậy, mình ngớ ngẩn hỏi lại: "để làm gì? " . Nàng ta thỏ thẻ: Mặc vào rồi...đi tiếp! Trời đất ơi, thế này thì điên mất, mà, đúng là điên thật, vì hôm đó đi đủ 10 vòng quanh hồ Gươm, dưới trời mưa tầm tã, nhớ đời luôn! Bi h nàng ta đang du học Pháp, mỗi lần nhắc lại chuyện này nó cứ đấm mình thùm thụp, ơ kìa, ai tương tư mà chẳng ...hâm thế! hehhe..May wá, nó không hay vào TTVN, nó mà đọc được mình rêu rao chuyện của nó thế này, chết chắc!
  3. John_Cooper

    John_Cooper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ dầm mưa quanh Bờ Hồ chưa, lúc đó bạn mới thấy cái đẹp của Hà Nội. Mỗi lần đi quanh Bờ Hồ những lúc trời mưa, nhìn mặt hồ, hàng liễu rủ, mình có đc cảm giác yên bình, nhẹ nhàng và mát rượu,
    Không biết mọi người có biết vườn hoa Lê Nin đối diện viện bảo tàng quân đội ko nhỉ. Ở đó có một cái chòi nhỏ, mỗi lần đi đá bóng gặp trời mưa là vào trú, xung quang thì toàn cây cối, nghe tiếng mưa trên lá với những giọt mưa dột từ nóc chòi thấy thật mình như đc sống giữa thiên nhiên, cảm giác thật tuyệt vời.
    Ở Hà Nội mình thích nhất hai thứ, đi đêm quanh Hồ Gươm và dầm mưa cũng quanh Hồ Gươm
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cái chòi đó mới được tu sửa lại năm ngoái . Có khi tớ cũng đã từng gặp cậu trú khi trời mưa nhỉ ? Tớ cũng hay đá bóng và nhảy hip hop ở đó vào buổi tối với đám bạn . Nhưng giờ tận SG rồi , ko còn cảm giác ngắm khoảng không gian xanh ngắt đường Trần Phú .
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    [​IMG]
    Mưa chỉ nhỏ. Nhưng đường dài nên ướt. Một chút giật mình...
  6. longnk

    longnk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước khi còn đi học,cứ hôm nào đi luyện thi về trời mưa là mấy thằng lại đạp xe dầm mưa từ phố nọ sang phố kia,lúc đó chẳng hiểu lãng mạn là gì,chỉ vì thich lội nước thôi ( trai HN mà ngố dã man).Giờ đi trong mưa vẫn còn cảm giác thích thú,nhất là những cơn mưa vào đêm mùa hè.Đường phố vắng người, người ta đi ngủ hoặc chạy trú mưa hết,ngẳng đầu để mặc cho hạt mưa quất vào mặt,cái mát lạnh và cảm giác đối đầu với mưa gió thật là khó tả......
  7. hanoi_muadem

    hanoi_muadem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội!
    Mưa bay lất phất...
    Ngồi nghe nhạc
    Sao buồn vậy không biết? Suy nghĩ về cuộc đời, sao đời đẹp vậy mà mình vẫn thấy buồn. Buồn về chuyện gia đình, buồn vì bạn bè?. Không. Tôi buồn vì chính mình. Tôi có một gia hạnh phúc, những người ban thân luôn yêu mến mình,quan tâm tới mình. Vậy sao tôi vẫn buồn? Sao vậy nhỉ? Tất cả là tại mình thui mình chưa tìm ra một đường đí đúng, luôn đi lệch đường để cha mẹ phải phiền lòng, bạn bè thì cũng vậy.
    Ai có thể giúp tui vượt qua được khoảng thời gian này? Chắc chẳng có ai rùi. Tự mình phải đứng dậy mà đi thui!
    Tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Canh ba, trời vẫn mưa tí tách
    Chỉ còn mình với cơn mưa đêm. Sáng mai có lẽ mình sẽ tìm ra được con đường đi cuả mình hay chí ít cũng là các công việc có ích...
  8. soul_of_HN

    soul_of_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sắp phải đi thì lại mưa. Thấy sấm chớp. mưa trắng xoá. Nhìn trong đêm tối, qua ánh đèn tít ngoài xa mà vẫn trắng. Nước mưa lại chảy nữa rồi.....
    Nghĩ đến nhiều người đang xem bóng đá.
    Mưa.
  9. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Mùa mưa lại năm nay đã đến. Lâu lắm rồi mình không được ngồi uống cafe trên ban tầng 2 và nhìn mưa lộp bộp ngoài ban công.
    Nhìn dự báo thời tiết Hanội mấy ngày tới thấy mưa cả tuần...
    [​IMG]
    Link coi dự báo thời tiết đây ạ: http://uk.weather.com/weather/local/VMXX0006?x=0&post=post&code=code&y=0
  10. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ...Chỉ thấy con đường ướt át , hàng cây ướt át , và những mộng mơ cũng ướt lo toan ...Theo những vơi đầy của thời gian - Ta chẳng phải định hình mình là ai ở kiếp người - Gìơ phút này là của biết mấy thảnh thơi...
    Chả buồn nghĩ ngợi nhiều , ngồi lặng lẽ thả những tâm tư theo từng hạt trong veo rơi rơi trên nền trời màu xám tro...Không mang nặng nỗi niềm nào cả.Chẳng thấy lạnh , cái màu sắc giông giống màu lông chuột của bầu trời làm cho Ta cảm thấy ấm áp... Màu sắc ấy luôn mang theo cảm giác ấy...
    Có những lúc thích phóng xe vù vù trên đường để cảm thấy va chạm - những va chạm với mưa - Mạnh mẽ , bỏng rát... vừa khô cứng vừa mềm mại... Lạnh lùng em, lạnh lùng Ta ... chẳng có cái lạnh lùng nào thuộc về những giọt thảnh thơi rơi bóng loáng những con đường Hà Nội ấy...Mưa giúp những bụi bặm, lo toan về với nơi dành cho chính nó , để lại nhiều khoáng đạt cho tâm hồn không hờ hững, sạn chai - Sao cứ lãng đãng mãi như nỗi niềm xa như là vòng tay cũ...
    Chẳng hiểu sao Em lại trễ hẹn với người ta - chẳng phải với Ta mà Ta cứ ngâm ngợi mãi...
    Mưa lại bắt đầu rơi, sắp tới sẽ có những cơn mưa miên man ở Hà Nội - Hội ngộ rồi chia ly - Chẳng có gì lạ nếu Mưa trở lại - Nhưng cái sự hội ngộ này vô tình bôi lên những sắc màu mới cho bức tranh mà ta đang vẽ bằng những ôm ấp nâng niu -Bức tranh về đời sống vô ơn mà Ta đang sống -Vô ơn với tạo hoá , với thương yêu và với cả bản thân mình. Thế mới biết con người ta nhiều chuyện đến thế nào , Em nhỉ?...
    Có những lần lại thích ngồi 1 nơi yên tĩnh, nhắm mắt lại không nhìn mà chỉ lắng nghe những thanh âm nho nhỏ... Khi Mưa nói chuyện với Mặt Đường....Nho nhỏ như tiếng dương câm thoang thoảng từ ngôi nhà tít tắt xa cuối phố ...Em cũng nghiêng tai lắng nghe, chẳng phải lời cuối cùng cho những tạ từ không yên bình mà rát bỏng như nỗi đau?...Có cảm thấy không Em? Như là khi Ta áp tai vào đất và lắng nghe tiếng cây cỏ nẩy mầm, Mưa mang những yên bình và thứ tha cho những tính toan tội lỗi ... Em về với Mưa, về với những thảnh thơi của phố phường đầu ngày thoáng đãng - Em hạnh phúc hơn cả một điều vừa mới sinh sôi ...
    Ta chẳng muốn viết những dòng đa đoan nữa, chỉ riêng tâm sự nhỏ to của chiều và tiếng tí tách mưa ... Thêm lời chẳng phải là ngu khờ như kẻ ngốc - Em đứng ngoài nhé - Đứng ngoài một cõi lòng mong manh ...
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 27/06/2006

Chia sẻ trang này