1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU TÍM 5 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ruanjunhai97, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dauquexao

    dauquexao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    NGÂU...
    Mưa ngâu làm ướt nụ hoa ngâu
    Bi chừ tháng mấy mà mưa lâu
    Nhớ Ngân Hà đó nàng Ngâu đứng
    Bên cầu Ô Thước đợi chàng Ngâu...
    NGÂN
    Được dauquexao sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 30/11/2008
  2. ng4unhien

    ng4unhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    NGÂN
    Ngân nga, câu hát mãi ngân nga
    Con nhện chỉ giăng tơ thôi mà
    Mà sao lòng ai cứ mãi rối
    Bài hát tình yêu cứ ngân vang
    >>>>VANG
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Cất vang tiếng hát xa gần
    Âm vang câu hát ta gần nhau thêm
    Cuộc đời dẫu có lênh đênh
    Vẫn vang tiếng hát, đường thênh thang đường.
    -->2 từ khóa trong 1 bài thơ cho thêm phần thú vị nhé: XA và GẦN thử xem.
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Xa trong không gian nhưng gần em trong nỗi nhớ!
    Tuy xa mà gần mỗi lúc mở yahoo
    Tình xa cứ tưởng em khô
    Lại gần mới hiểu cả hồ ái ân
    KHÔ & HỒ nà...
  5. tauhuchien

    tauhuchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này chơi kì, 1 từ khóa đã làm toát mồ hôi rồi còn cho thêm 1 từ nữa
    KHÔ & HỒ
    Hồ nước khô, hồ nước cạn khô
    Hỏi tại sao hồ nước lại khô?
    Hồ nước khô vì hồ cạn nước
    Đợi mưa về hồ nước hết khô
    ĐỢI đi
    [nick]
    Được tauhuchien sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 30/11/2008
  6. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đợi người đứng đợi bến sông
    Đợi người trông ngóng, lòng trông ngóng lòng
    Rằng người có nhớ ta không
    Ta sắp hoá đá vì trông ngóng người.
    ---> TRÔNG hoặc TRÔNG NGÓNG nhé (ai thích thì 2 từ, không thích thì 1 từ, vậy nhé. hehehe)
  7. tauhuchien

    tauhuchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    TRÔNG NGÓNG
    Ngóng trông, trông ngóng làm gì
    Còn gì đâu nữa đừng lì nữa nha
    Đừng cố trông ngóng người ta
    Cố làm mọi cách cũng là uổng công
    UỔNG đi
  8. dauquexao

    dauquexao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    UỔNG đi
    Uổng công anh đào ao
    Uổng công anh thả cá
    Uổng công anh đắp bờ
    Giờ người lạ đến câu
    CÂU nè
    [nick]
    Được dauquexao sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 30/11/2008
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Anh thì đứng ngóng, em trông
    Đứa trông đứa ngóng mà không...cưới liền
    À! Thì ra tại ngóng...tiền
    Trông sao bác mẹ gã liền khỏi...cươi!
    GÃ - CƯỚI...
  10. lauhoa

    lauhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Câu được con cá trôi
    Thì mèo nhảy đến lôi.
    Dây câu liền đứt phựt
    Quăng câu đi cho rồi.
    CÁ và MÈO nhé !

Chia sẻ trang này