1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU TÍM 5 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ruanjunhai97, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ru Ko có cho một từ Lình
    Với lòng mong mỏi nhái Lình khình
    Kẹt xe cái giề mà nói thế
    Lình khình cứ thế nhái phê phê.
    Típ chiu: PHÊ
  2. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Ăn no cũng thấyphê
    Ngủ nhiều cũng thấy phê
    Trong " Cô gái xấu xí"
    Cũng có thấy anh Phê
    XÍ nà
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Xí bệt ngồi thoải mái hông?
    Xí xổm cứ thế chổng mông ta ngồi
    Xí Xọn này cũng dzui dzui
    Xí xa xí xỏn mình tui với mình.
    típ chiu: MÔNG
  4. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    MÔNG
    Quảng cáo nippon sơn mông cũng đẹp
    Mông ai lỡ xẹp, cũng làm đẹp luôn
    Mông hổng có khuôn, toàn bằng tay nặn
    Thế còn mông bạn, có cần sửa hông?
    XẸP nà
  5. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Xẹp
    Mắt mờ, tay run, bụng lép xẹp
    Chân đi lẹp xẹp chẳng vững vàng
    Trời hỡi cái xe lại xẹp bánh
    Ai còn tiền không cho tui vay
    Lép nha !
  6. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    LÉP
    Cái bụng lép xẹp
    Nên miệng lép nhép
    Nhai vài con tép
    Cho bụng hết lép
    BỤNG đi
  7. coptimcun

    coptimcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thiệt là lép vế quá đi.
    Cái thân lép kẹp có chi mà càm ràm.
    Bụng xẹp lép, mặt trơ hàm.
    Rõ hàng thảo khấu, cũng đàng...xì ke.
    (bùn ngủ quá hết ý tưởng)
    -----> KE
  8. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bị đè rồi nhé !
    Tiếp theo là từ BỤNG nha :
    Người đâu xấu bụng nói linh tinh
    Khéo nghĩ bụng ta ra bụng mình
    Tiền hết thì vay rồi sẽ trả
    Mắc gì thảo khấu zí xì ke !?!?
    Vẫn là " Ke " nhá
    ( Tui cũng đi ngủ thôi, mê chơi wá xá rồi )
  9. dauquexao

    dauquexao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    KE
    Có một thằng xì ke
    Bị treo trên ngọn tre
    Gió đưa qua đưa lại
    Nó còn cười ke ke...
    TRE há
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào đứng dưới tán tre
    Lá tre em xé hẹn hè sẻ ưng
    Giờ tình ta lại lừng khừng
    Tre tàn măng mọc nữa mừng nữa lo
    KHỪNG cho kẹt xe nà

Chia sẻ trang này