1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU TÍM 5 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ruanjunhai97, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meodien2611

    meodien2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Gớm
    Gớm gì mà gớm
    Vào ngủ từ sớm
    Nếu mà thí gớm
    Thì tui khỏi ôm
    ( Cho lạnh chết luôn ráng chịu )
    Tiiiiiiiiiiiiiiiip : Khỏi
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Khỏi ôm thì khỏi ôm
    Ai thèm đâu mà ồn
    Đừng có khều khều nhé
    Đã khỏi cho khỏi luôn
    Khều
  3. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Khều
    Bảo không khều dưng cứ khều mãi
    Nhớ cái khều thì khều đã bay
    Ơ khều không phải là bạn mây
    Sao cũng lang thang khỏi chốn này
    BAY nhá
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Em bay đâu thế hỡi em yêu
    Gió thổi lá bay biết bao điều
    Yêu em anh chỉ cần em hiểu
    Anh như lá bay mỗi ban chiều.
    YÊU nha.
  5. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    YÊU
    Yêu ai yêu mãi yêu hoài
    Yêu cho đến lúc có người thế chân
    Trời đất biến hóa xoay vần
    Yêu từng người một, một lần (nhiều người) không yêu
    CHÂN nà
  6. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Chân ài chân ải chân ai
    Trắng mịn thon thả lòng này xuyến sao
    Người tình đang ở chốn nao
    Mau mau quay lại, anh khao nước dừa.
    TRẤNG nhể
  7. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    CHÂN
    Chân anh chàng hỡi chân gì?
    Chân em chân thật đang đi tìm chàng
    Đến khi tìm thấy vội mang
    CHÂN TÌNH hai chữ xin chàng nhận cho!
    TÌNH nhé!
  8. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Xin tiếp cả 2 chủ đề CHÂN và TRẮNG cho sôi động
    "Chân em vừa trắng lại" .... vừa đen
    Có phải vì em tắm nước phèn?
    Đón mò tự hỏi vì sao trắng?
    Đố người cớ sao lại còn đen?
    Chủ đề thì nhiều?ưu tiên bạn chọn chủ đề?tớ nguyện đáp liền.
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    SGheart làm con nhái thiếu từ rồi nha. Làm lại chữ Tình hen.
    TÌNH
    Tình yêu đến như cơn gió thỏang
    Tình yêu đi lỏang xỏang tâm hồn
    Yêu em, anh bụng dạ bồn chồn
    Thiếu tình là thiếu một hồn văn thơ.
    Típ chiu-----> ĐI
  10. racer

    racer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đi về đâu hỡi em?
    Tay cầm cây cà rem !
    Anh nhìn chảy ? nước miếng S
    Lòng ao ước bên em !
    ----------
    Đơn giản nhé: Em !

Chia sẻ trang này