1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí độc thân

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi velocity83, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Cô độc
    nó đang gặm nhấm mình hay mình gặm nhấm nó ?
    ko biết
    nhưng càng ngày càng ngấm
    giống như rượu
    làm ta say
    mệt mỏi
    rã rời
    Ko biết làm sao thoát ra
    ko nhìn thấy đường thoát ra
    mù mờ
    như đi trong mây
    lạnh
    chỉ muốn ngủ
    ngủ mãi
    .........................
    Mai lại thêm một ngày nữa .

  2. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    THE LONELY HOUSE.
    I know some lonely houses off the road
    A robber ''d like the look of, --
    Wooden barred,
    And windows hanging low,
    Inviting to
    A portico,
    Where two could creep:
    One hand the tools,
    The other peep
    To make sure all''s asleep.
    Old-fashioned eyes,
    Not easy *****rprise!
    How orderly the kitchen ''d look by night,
    With just a clock, --
    But they could gag the tick,
    And mice won''t bark;
    And so the walls don''t tell,
    None will.
    A pair of spectacles ajar just stir --
    An almanac''s aware.
    Was it the mat winked,
    Or a nervous star?
    The moon slides down the stair
    To see who''s there.
    There''s plunder, -- where?
    Tankard, or spoon,
    Earring, or stone,
    A watch, some ancient brooch
    To match the grandmamma,
    Staid sleeping there.
    Day rattles, too,
    Stealth''s slow;
    The sun has got as far
    As the third sycamore.
    Screams chanticleer,
    "Who''s there?"
    And echoes, trains away,
    Sneer -- "Where?"
    While the old couple, just astir,
    Fancy the sunrise left the door ajar!
  3. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    @TA: Anh sắp về chưa? định lấy vợ tây sao a?
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    @Vịt con: Chưa em ạ. Chẳng có kể hoạch gì, sau tết về chơi nhà hai tuần rồi lại đi. Vợ tây hay vợ ta cũng chưa nằm trên plan gì. "Không có gì là quá muộn".
    Mà vẫn chưa quên được người ta hay sao, ngày đã sang đêm ?. Chịu khó tìm một anh, đêm lại sang ngày, chăm sóc cho bản thân nhiều hơn nhé.
  5. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Sởn gai ốc...
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Bỗng dưng được quay lại với cuộc sống độc thân.
    Tự do,thoải mái,không áp lực.
    Nhưng mà tự dưng lại nhận ra,từ trước giờ mình cứ tưởng mình có nhiều bạn thế,không ngờ đến lúc này mới biết chỉ có cái bóng của mình luôn bên cạnh mình.Không nhẽ chỉ vì hồi bé hâm mộ Độc cô cầu bại mà bây giờ mình lại nên nỗi thế này ??
    Bỗng dưng muốn chửi thề .........
  7. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0

    Cuối tuần bao giờ cũng thấy đuối sức.
    Muốn thay đổi nhưng như thế nào?
    Mỉm cười, rồi ngày mới lại đến, sẽ tốt đẹp thôi
  8. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    19 - Augus - 2009, 4:08, Vietname Time Zone
    Below corruption
    Mới sáng sớm tinh mơ đã bị dính chưởng rồi. Thua liểng xiểng, buồn rũ rượi, tay hút thuốc, chân bước liêu xiêu. Giá mà bây giờ có một cô nào cho tựa gối để thư giãn những lúc thế này. Cần một ai để chia sẻ, để hiểu, không mưu toan, không vụ lợi. Chỉ cần một lúc thôi, để mỗi khi thất bại, tinh thần sa sút thế này còn có một nơi để trốn chạy...(nghe từ này thảm quá).
    Dù sao, thì cũng đã cố gắng hết sức rồi. Làm hết sức rồi, có thể tại ngu quá, hoặc tại thằng điên kia "quay" khắt khe quá. Bực thật, cứ nghĩ sẽ khá khẩm hơn....còn hai cơ hội nữa, không thể thất bại được.
    Mệt thật, mệt thật lắm đấy, mị, mà thuốc lại hết rồi nữa chữ :(
  9. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    19 - Augus - 2009. Brussels: 2:58pm
    Under-corruption
    I''m false today. It''s true.
    But you know what, I still have my own life. And I can use it to kick your ass, the failure, as much as I want
    p/s: Sorry, for spamming. That''s enough for today. Another tsunamy is comming, haiz..zzz
  10. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    độc thân cũng có cái hay,
    chả phải lo cho 1/2 còn lại bởi cái tính mình đã quan tâm thì hay lo nghĩ
    bố mẹ cứ í ới gọi về nhưng lại thích ngồi lì tại cq có khi chỉ là lướt nét
    thích thì dắt xe lượn lờ shopping 1 mình.
    nhưng đêm về khi khó ngủ thì tủi
    thèm được ôm cũng đành nhịn
    thèm nhiều thứ...cũng nhịn nốt
    he he..

Chia sẻ trang này