1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho em hỏi cách luộc tiền của Cáo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi playboy168, 09/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickzboy85

    chickzboy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    cám ơn anh đã góp ý, mấy chục cái commnet òi tòan bị chửi, thấy dòng commnet của anh xúc động ghê, ok đã chơi thì chơi lớn chơi tới cùng, em là định chơi đểu con bé này, xong sang tay cho thằng bạn em abc chứ cái lọai này em chả thèm đụng, xinh thì có xinh nhưng cái đầu nó hỏng thì vẫn thế thôi.MÀ hình như các chú các bác trên đây hiểu nhần là tôi o có tiền nên ăn bám gái thì phải. Vớ vẩn tiền tôi o thiếu, tôi là mún chơi đểu con này thôi
    [/quote]
    tưởng thế nào chứ đàn ông ai lại đi làm cái trò đấy , nghi ngờ chủ topic này là đàn bà con gái vì nghe giọng điệu ...........
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    BÁc này vớ vẫn thấy rõ, người ta đang nói cưa chơi cho vui, ông lại lấy tình yêu của ông với vợ ông ra so sánh
    [/quote]
    Bé đến giờ anh mới thấy kiểu "cưa chơi" này. Giờ lại còn có những người thích lấy việc trả tiền của các em nó để "cho vui" cơ đấy. Bái phục! Bái phục!
  3. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu thể loại gì nữa . Haizzzzzzzzzzzz
  4. HanoiACBR

    HanoiACBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hix, nghe con bạn kể một chuyện cũng khá hay ho kiểu này
    Chả là nó có 1 ông anh cưa nó ngày xưa (nhỏ này rất xinh), bi h đi học ở Mỹ, hôm trước có về VN làm cái khỉ gì đó, gọi đến nhà nhỏ, rủ nhỏ đi uống nước ở Sofitel Plaza. Uh thì lâu lâu không gặp, đi gặp 1 lần xem ông đã khá khẩm thế nào. Nhỏ dắt con xe ra, mẹ chặn lại hỏi đi đâu, nhỏ bảo đi uống nước với bạn, mẹ nhỏ bảo nhỏ có xèng chưa, nhỏ bảo con để quên ví trên gác rồi, nhưng chắc không cần, mẹ nhỏ dúi cho nhỏ tờ 100k để phòng thân
    Nhỏ đến Sofitel thấy ông anh kia đã ngồi đó, comple, calavat...trên bàn là 1 cốc nước lọc. Thấy lạ nhưng nhỏ vẫn mỉm cười và ngồi xuống. Ông kia đưa nhỏ cái menu bảo em cứ chọn tự nhiên. Nhỏ e thẹn chọn món rẻ nhất cafe đá. Suốt buổi đó, ông kia chả gọi thêm cái gì, chỉ ngồi kể "thành tích" ở Mỹ, rằng anh thế này, thế nọ, thế kia blah, blah, blah...nhỏ ngầy đến tận cổ, may quá lúc đó có con khác gọi đến, nhỏ vồ ngay cái máy, như vớ được cọc, nói vội "A mày hả, ừ tao qua ngày bi h nhé", rồi cúp máy kệ bên kia có hiểu hay không, sau đó nhỏ xin phép ông kia có hẹn phải về. Ông kia cũng OK và gọi tính tiền
    Lúc cô phục vụ mang cái Bill ra, ông nhì liếc 1 cái rồi nói "Em mang qua kia cho bạn anh". NHỏ bắt đầu choáng, nhìn cái Bill mà vã mổ hôi, quên ví ở nhà mà. Bill là 120k, ông kia nói thêm "Em cứ trả tự nhiên, cái cốc nước lọc của anh họ không tính đâu". Nàng móc 100k của mẹ, dồn tất cả các loại túi quần, áo ....lòi ra thêm 15k nữa, tiền lẻ đi chợ ng` ta trả lại không cho vào ví, toán tờ 500, 1k. Nhìn nhỏ toát mồ hôi, cô bé phục vụ nhanh nhảu " Thôi cũng được chị ạ". Nhỏ cũng anh chàng kia ra bãi gửi xe, nhỏ dắt xe ra phóng vội, chỉ sợ bọn bảo vệ thu tiền gửi xe hay xe bị làm sao thì ốm, ông kia còn gọi với theo " Lần sau anh em mình đi ăn nhé" . Từ lần sau đó, ông kia alo đến nhà, đều thấy nhỏ đi vắng
  5. playboy168

    playboy168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Sau 80 cái comnét của các bác rút ra ý kiến thế này, đi câu cá cũng phải tốn tiền mua mồi, câu gái cũng cần vốn tiền để cưa. Nói chung là cơ bản nó thế phải o ợ. Nhưng quan trọng sau cuốc chiến mình tính tóan ra lời bao nhiêu thì sẽ báo cáo lại cho anh em tiếp nhe''
  6. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Kiểu như cậu ở nhà cho lành cậu ạ , chả lỗ lã gì cả
  7. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đỉnh về kinh doanh dúp bác này cái,đọc mấy quyển cha giàu cha nghèo kiến thức kinh tế chuyên sâu.....rồi dúp anh cái,nhất là các bác gái thì mới đỡ được cái "tư tưởng" của anh này.Đường lối này em em chưa gặp bao giờ và cũng bài trừ từ trứng nước nên chịu
  8. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    ĐỜi thằng đàn ông mà phải nghĩ lộc tiền của đàn bà à
    Các bác close topic dùm em với, hạ thấp mình quá
  9. phsck82

    phsck82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mọi người không nên chê trách. Ai bỏ tiền ra chả muốn thu lợi. Các ông khác bỏ tiền ra thì mục đích là tình cảm của chị em (thách ông nào bỏ tiền ra không đạt mục đích này mà vẫn tiếp tục đó). Riêng đồng chí này có mục tiêu khác tức là cái ví tiền của em ý. Ok, nếu ông bạn mô tả sơ qua tình trạng, lỗi lầm của em ý đến mức nào mà phải dùng tới thủ đoạn thì bà con sẽ thông cảm hơn
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    ôi giời ơi, hãi thế

Chia sẻ trang này