1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tình huống Lãng Mạn và Mới Lạ khi yêu !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nqlong3387, 10/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hoàn toàng phụ thuộc vào chàng
    truốc khi có lãng mạn
    việc quan trong nhất là lấy đi sự tự chủ của nàng
    còn hông rất rễ thành hợm hĩnh đó
  2. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Có lần mình hẹn cáo ngày nào đo đi chơi , trước hôm đó 1 ngày hoặc trước vài tiếng trả vờ giận nhau với cáo ( tự tạo ra 1 cái nguyên nhân đẽ cãi nhau...nhưng mà nguyên nhân nhỏ thui nhé , chuyện bé xé ra to ấy)...
    xong gần đến h đi chơi , đến trước cổng nhà cáo (bạn phải chắc chắn rằng cáo ko đi đau khác vì đá hẹn đi chơi với mình) nhắn tin xin lỗi và gọi điện ( lúc này cáo vẫn dỗi có khi ko nghe)
    Đến đúng h hẹn nhắn tin cho cáo , đại loại như là:
    +Ngoài trời có cái gì đó lạ lắm , em mở cửa ra mà xem nhé (Nếu bạn đứng trước cửa nhà cáo)
    +Em muốn nhìn thấy mặt anh khi bị em giận thế nào ko?Mở cửa ra nhé
    +Em có muốn nhìn thấy anh ngay bây h ko
    ....v..v
    Khi cáo ra bạn cũng hành động hoặc nói vài câu gì đó thật lãng mạn vào ko thì cứ chuẩn bị trưốc 1 bông hoa hồng hoặc vài đồ ăn uông để chưản bị luôn cho chuyện đi chơi...
    Mình ví dụ thế thôi chứ chuyện của mình ko giống hệt như thế
    Nhưng mình cũng gặp may lần đấy là khi đến cách ngõ nhà cáo 1 đoạn thấy cáo đang ngồi hóng chuyện với hàng xóm đừng ngắm cáo 5'' thấy cáo chán chán đi vào nhà , mình nhắn tin là "Ngồi ngoài ngõ làm gì thế , buôn dưa lê hả , sao đang buôn lại đi vào , đi buôn tiếp với anh nhé"..sau đó trời có tí mưa phùn và mình với cáo vẫn mặc áo mưa đi chơi ... ( Có điều bây h phải đội MuBaHi thì mất tí chút lãngmạn rồi )
    CŨng lãng mạn đấy nhưng sau đó gà cà cáo bye nhau
  3. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    nói chuyện với nh~ nh như anh này cực kì thích vì cực kì ấn tượng và vui vẻ
    trở lại vấn đề chíh , hôm qua em qua Feeling tea Jảg Võ ăn cái bánh uống cốc trà sữa gặp 1 đôi chém jó đến nẫu ruột
    anh chủ topic ơi , em ra bến hàn Quốc với vài ng rồi , mỗi ng cảm jác nó khác nhau nhiều lắm
  4. manxwoman

    manxwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đây không chỉ là vấn đề của những người yêu nhau mà còn là vấn đề của những đôi đã cưới xin đàng toàng hoàng nữa. Thực ra ở gần Hà Nội, cách khoảng 20 km thì nhiều chỗ lắm, bạn có thể vào diễn đàn nhiếp ảnh or photo.vn hoặc box du lịch đó, các bác trong đó hay đi chụp ngoại cảnh, có rất nhiều địa điểm đẹp và gần (bãi lau sậy, cầu đuống, thanh trì, làng cổ đường lâm, bãi cúc chùa keo, etc...). Ngoài ra cũng nên chú ý thời điểm, ví dụ, cũng là cái Hồ Tây thôi, nhưng mờ ngắm lúc hoàng hôn, bình minh hay vào những hôm mùa đông có sương mù trên mặt nước khác nhau nhìu lắm, chứ cứ 3-4 g chiều ra đạp vịt hoặc tối t7 ra hun hít thì chán bỏ m_ịa. Mà còn có thể cùng nhau đi học nhảy, học chụp ảnh, cùng tham gia 1 club tiếng anh chẳng hạn, rồi mỗi đứa kiếm một người khác yêu thử tìm kảm giác lạ để refresh . Cuối cùng 1 cách nữa là có thể sống thử, cách này tuyệt nhất, nhưng sau khi trải qua rồi thì hết cách refresh đó cho nên phải đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng nhé.
  5. nqlong3387

    nqlong3387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bác này lúc nào cũng tư tưởng oánh chén. Tất nhiên là thích rồi, nhưng anh em có phải ai cũng có điều kiện như bác đâu, có khi còn muốn "giữ" cho Cáo chẳng hạn
  6. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bắt đội MBH nên em với con vợ lười đội, toàn nắm tay nhau đi bộ, thấy thú vị phết các bác ợ. Mỏi chân thì lên bus nghỉ ngơi, đi ra chỗ khác đi bộ tiếp, mõi lắm rồi thì vào nhà nghỉ $%#$#%#
  7. nqlong3387

    nqlong3387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng này cũng hay đây, có lẽ hôm nào em sẽ thử áp dụng xem sao ( mà bác cũng may nhờ, nhỡ cáo nhà bác thuộc loại thù dai + thích thù vặt thì cũng mệt đấy )
    Kể ra thì >= 20km cũng hơi xa bác nhỉ, cả đi cả về cũng mất hơn nửa ngày chứ ko ít, khá là tốn time. Nhưng cái này áp dụng cho các đôi đang yêu đi relax Chủ Nhật thì nhất rồi, đem theo con KTS thì quá tuyệt. Thx bác
    Mời các cao thủ, thấp thủ tiếp tục đóng góp tuyệt chiêu nào, vì sự nghiệp của con em chúng ta
  8. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    hay hay ...... đi xe Bus cảm giác cũng thú vị ...... xong rùi đi dạo quanh hồ Gươm lại fát hiện ra nhiều mảng cuộc sống !
    Đồng ý đấy !
  9. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, quanh đi quẩn lại chỉ là chén và đi chơi. Sao không làm gì đó hay hay VD như tự làm ngôi nhà bé bé = diêm chẳng hạn, cái này thì bán đầy nhưng tự làm mới hay. Đem tặng em, nếu em là người con gái có tình cảm thì cái này được kha khá điểm
    Còn nếu thích chơi bời thì điều thiết yếu vẫn là xiền, đầu tiên là tiền đâu? Có xiền bao trọn cái Bar trên Daewoo, thích làm gì thì làm, lãng mạn phải biết
    [/quote]
    xưa xửa xưa cũng ngồi tì mẩn làm cái nhà = diêm. Sau con bạn đến nhà thấy đẹp quá chôm luôn về.
  10. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chở em đi dạo, lấy trong túi ra 2 trái táo, 2đứa vừa đi vừa ăn.
    Mình được em khen là nghĩ ra 1 trò lãng mạn

Chia sẻ trang này