1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy yêu tôi vì cái gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuduccuong81, 10/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cold13Zero

    Cold13Zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu một cách thực sự thì câu trả lời sẽ là "yêu vì cảm thấy mún xxx với anh".. chính vì cái sự thật này hơi thô nên chả ai nói ra cả.. ha ha....
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    hỏi khí không phải , ấy .....nói với ai chưa
  3. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Yêu chế
  4. vuduccuong81

    vuduccuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Các bạn lạc đề rồi!
  5. totet_143

    totet_143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ui, đã là gì so với TH của e. iu nhau gần 2 năm trời..chia tay đc gần 2 tháng ng y e đã đi cưới đứa khác roài Nhưng e chả buồn chả tiếc gì cái ngữ đấy đâu, mặc dù lúc iu thì chắc ko ai chân thành và hết lòng như e...Có thể vì thế nên e chả còn j mà tiếc nuối..hihi...
  6. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ví tiền và địa vị. BB hiểu Cherry..
  7. vuduccuong81

    vuduccuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    thế còn ..... đằng trước và đằng sau?
  8. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nhường anh bạn gà đấy, bí từ thế cơ à. Đuổi theo anh ghê quá.
  9. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Vote 1* cho cái Bác Cherrybrandy này ...
    Member hiểu biết chỉ quote trích dẫn 1 bài ...đây mình quote dài loằng ngoằng khó đọc ..đúng là thể loại ..hihi Cherrybrandy có khác

    Bạn ơi yêu như là yêu thôi ..không ai trả lời được câu hỏi đó của bạn .
    Nếu vì xinh đẹp ..có nhiều người xinh đẹp hơn em
    Nếu vì bằng cấp..có nhiều người bằng cấp hơn em
    Tôi cũng đã hỏi người đó lần đầu tiên cách đây tròn 11 năm và lần thứ 2 vào ngày tôi bước chân lên xe hoa , nhận được tin nhắn của anh .
    Em phải sống hạnh phúc đó nhé .
    Để rồi sau đó Tôi biết A bị tai nạn không thể đến dự đám cưới của Tôi được . Ngày đó khi nhận tin Anh bị tai nạn cũng là lúc còn một tiếng nữa thôi Tôi bước lên xe hoa về nhà chồng Tôi đã bật khóc một mình trong phòng , trôi hết cả son phấn mắt mũi sưng vù, cô bé trang điểm cứ dặn dò mãi là chị đừng khóc mất công em ..vậy mà . Những món nợ của cuộc đời không bao giờ trả được .Bản thân chồng Tôi cũng không hiểu sao Tôi lại khóc quá nhiều vào ngày hôm đó .
    Sau khi đi tuần trăng mật về Tôi trở về nhà và nhận được phong bì mừng đám cưới của A chuyển đến cho bố mẹ Tôi và một lời nhắn nhủ là . Anh đã nói A sẽ mua cho vợ chồng em một bộ giường tủ phòng cưới , nhưng em và chồng em không đồng ý, coi như số tiền này để sau này khi em sinh con dành cho cháu.
    Và giờ là lần thứ 3 sau 11 năm Tôi lại hỏi anh ấy câu đó
    Anh ấy chẳng nói gì cả ...
  10. linhtuti

    linhtuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chịu không tin được chuyện này. Nhưng đúng thật là yêu và hận luôn đi cùng với nhau...
    Chẳng có tình yêu, cũng chẳng đau buồn, cho dù người mình yêu có đối xử tàn nhẫn thế nào cũng chẳng quan tâm. Như thế không hạnh phúc nhưng không phải đau khổ. Dành tính cảm yêu thương cho cha mẹ, anh chị em và sau này là con cái. Vậy thôi

Chia sẻ trang này