1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này thì cưới xin kiểu gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhduc2, 11/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZEROIN

    ZEROIN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  2. huyenK50

    huyenK50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    nghe mà? 'iĂn tiẮt nhĂ?y...
    Mì?nh mà? thẮ nà?y chf́c bò? luĂn.Khò?i cứoi xin gì? hẮt.
    Quan tròng là? bàc kia fà?i thẮy.....chứ, cứ chày theo như thẮ thì? ...
  3. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    bác này có vợ ngoan...sướng nhở
    có thể chỉ là cách thể hiện bề ngoài là thế, còn chuyện trong nhà của 2 người làm sao bác biết, giờ chỉ là khuyên bạn bác đổi xử thật lòng với vợ sắp cưới thôi....có thể người ta yêu nhưng tính nó thế...ko khác được :D
  4. anhduc2

    anhduc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Em cũng biết là bác nói có lý nhưng mà có đi thì cũng có lại. Con em tôi cứ phải chịu đựng mãi thế thì tu dưỡng gì chứ, có làm thì cũng phải được hưởng thụ. Ví dụ như con bé này chơi bời đú đởn láo lếu thì thằng kia đối xử thế còn được đằng này con bé cũng ngoan ngoãn, giỗ tết công việc nhà thằng kia đều lo lắng tham gia chu đáo, mẹ thằng kia cũng quý con bé, bà ấy có khi gọi điện cho con bé còn nhiều hơn cả thằng kia gọi
  5. anhduc2

    anhduc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Thì em cũng công nhận là em không biết rõ nội tình chỉ nghe qua con em mình kể, cũng chẳng bao giờ hỏi lại thằng kia vì bác biết rồi đấy, anh em gặp nhau thì cũng chỉ tán phét hoặc điện tử, bi a nhậu nhẹt thôi chứ nói gì mấy chuyện em út. Nhưng bọn này yêu nhau cũng được 7 năm rồi. Cũng có lần trục trặc bỏ nhau vì thằng kia tí tởn với các em khác(2 lần), con này biết cũng điên tiết lên trêu tức thằng kia bằng 1 anh khác. Em thì em biết thằng bạn em, nó chẳng có ý định phản bội con bé đâu, chỉ là mấy em kia rủ đi chơi thì thằng này la cà vớ vẩn thôi.Cũng có thể là yêu nhau lâu thì thấy chán, tìm cảm giác mới. Đợt đấy cách đây cũng 3 năm rồi, lúc đó thằng bạn em còn bảo với em là: "em tưởng là L lúc nào cũng ở bên em rồi nên không thể nào mất nó được, không ngờ nó lại đi với thằng khác". Đúng là con em gái em trẻ người non dạ không biết cách giải quyết lại đi trêu tức nó thì sự việc mới bung bét ra. Mà con bé này có cái tính xấu: lúc thì nín nhịn chẳng nói gì, để dồn nén lại 1 thời gian tức lên là mè nheo thằng kia. Lại cãi nhau, con này lại tìm cách làm lành rồi đâu lại vào đó
  6. anhduc2

    anhduc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Con em vừa gọi điện than thở có, khóc lóc có. Khổ thân nó chui vào WC của cơ quan để khóc lóc. Không khéo con bé này bị trầm cảm mất rồi. Chẳng là nó vừa gọi điện cho thằng kia hỏi chuyện nịnh bợ thì bị thằng kia quát. Đính chính là 1 ngày con bé chỉ gọi 1 lần còn thằng kia không bao giờ gọi lại, kể cả reply tin nhắn cũng không
    Con bé mè nheo : " Sao anh cứ hay quát em thế?"
    Thằng kia tương luôn : " Thích quát đấy thì sao nào?"
    Con này cũng khá thật , chịu nhịn giỏi : " Không sao cả"
    Thấy thằng kia cũng đỡ cáu con bé mới nói : " Chủ nhật anh sang đón em nhé!"
    (Chủ nhật nhà thằng kia có cỗ bàn gì đó, mẹ thằng kia bảo con này sang sớm phụ giúp nấu nướng. Tôi thì tôi đoán là khoe con dâu là chính chứ cũng không phải hạch sách sai bảo gì cả. Vì bà mẹ thằng này cũng hay khoe con bé với bạn bè họ hàng. Chả gì con em mình cũng công ăn việc làm tử tế, gia đình có giáo dục)
    Thằng kia xẵng giọng ngay : "Đi xe máy tự sang, đi thì đi không thì ở nhà"
    Đến chịu không hiểu kiểu gì. Nhẫn nhịn thì con bé này làm được nhưng nhẫn nhịn có mang lại hạnh phúc không thì tôi không giám chắc. Tính con này cũng sĩ diện chẳng giám tâm sự với ai bao giờ kể cả bạn bè rồi chị em gái trong nhà. Chỉ vì tôi cũng hay chứng kiến thằng kia quát nạt nó, đằng nào tôi cũng biết thì nó mới nói với tôi. Đến khổ, chẳng biết khuyên bảo nó thế nào
    Được anhduc2 sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 12/01/2008
  7. quynhmypr

    quynhmypr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Bỏ
  8. huyenK50

    huyenK50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    chính xác là bỏ.
  9. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Sắp cuới nhiều thằng như thế lắm , có lẽ cưới vì trách nhiệm !
    Ah , mà đôi bạn của cậu cuới đúng Tết Nguyên Đán à ?
  10. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mịa đi,lấy làm gì nặng nợ. Giờ con gái hiếm ,tỷ lệ 115 nam- 100 nữ, lo gì k có thằng rước

Chia sẻ trang này