1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mảnh đời Ngược Dốc _ Ảnh và Đàm luận

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi piero2, 11/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Ô quan chưởng
    [​IMG]
  2. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Mưu sinh người già
    [​IMG]
  3. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Kiếm ăn ở Sài GÒn
    [​IMG]
  4. hongpiti

    hongpiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Một giấc mơ trưa.
    [​IMG]
  5. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Anh Gù ở nhà thờ Đức bà
    [​IMG]
  6. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Một em gái ở Chùa Bồ đề...
    [​IMG]
    Được ovuong sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 19/11/2008
  7. willboy

    willboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chủ để ngủ đã được khai thác nhiều, thôi cứ ủng hộ một cái vậy!
    [​IMG]
  8. haintvinataba

    haintvinataba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Tấm này bác thử bỏ cái xe máy, cái biển hiệu màu vàng đằng sau đi, sau đó chuyển sang nước ảnh vàng nâu kiểu cổ xem sao? Theo tôi nghĩ nó sẽ rất giống ảnh cổ từ thời Pháp.
  9. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Cụ bán hành lá , dăm củ tỏi , một ít hàng khô , chui xuống miếng vải bạt bên cạnh dãy xe máy gửi để tránh cái nắng nóng cuối hè . Tôi đã ấn tượng với bàn tay và chiếc nón của cụ .
    [​IMG]
    @haivinataba : em sẽ thử anh ạ .
  10. hnamser

    hnamser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Công nhận rằng xem xong những bức ảnh trong topic này tôi cũng thấy cay xè mắt, nhưng, chỉ cay mắt thôi sao?
    Mắt có cay cũng chỉ không quá 5phút sau khi close this topic, rồi lại nhòa quên vào bao nhiêu vấn đề bộn bề khác của cuộc sông?
    Nếu chỉ nêu lên vấn đề như thế này, khác gì Văn học hiện thực phê phán 30-45?
    ------
    Tôi mới tham gia forum nên không biết chính sách ở đây thế nào, không dám mạo muội. Mong các bạn đi trước chỉ bảo.
    Thân mến!

Chia sẻ trang này