1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn của một người con. Tôi vô cùng buồn và thất vọng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi maryhappy, 11/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn của một người con. Tôi vô cùng buồn và thất vọng

    Tôi mượn bạn tôi cái nick này để post tâm sự của gia đình mình, Dù nick là happy nhưng giờ tôi rất buồn
    Mong được các bạn chia sẻ


    Xin chào các bạn,

    Tôi xin giới thiệu, tôi là 1 nguời con gái đã có gia đình, tôi viết lên đây ko phải chuyện riêng của GĐ nhỏ của tôi, vì hiện giờ tôi rất hạnh phúc với chồng tôi. Câu chuyện mà tôi cần các bạn tư vấn là câu chuyện của bố mẹ tôi, cũng là câu chuyện bao năm của gia đình tôi.

    Bố tôi, một nguời được biết đến là giỏi, đi học nước ngoài, nhưng về làm cho 1 CQ nhà nước, ngòai lương còi cọc thì ko có thêm khoản gì, chỉ có thỉnh thoảng có chuyến đi nước ngòai, tiết kiệm thì cũng chả thể thấm vòa đâu so với chi tiêu của cả gia đình. Bố tôi được mọi nguời biết đến là 1 ng tốt bụng, hay giúp đỡ nguời khác, và rất nhiêtị tình với họ hàng, bạn bè. Tuy nhiên với gia đình tôi, Bố là 1 nguời hòan toàn ko như thế. Bố ko biết chúng tôi học hành ra sao, việc lớn nhỏ trong nhà do mẹ tôi quyết hết, 1 nguời ngại va chạm và tiếp xúc nên nếu ko có mẹ tôi thì nhà tôi ko thể mua được nhà xây nhà, và làm được nhiều như ngày hôm nay. Bố tôi ít quan tâm đến các con, có khi còn ko nhớ con học lớp mấy, sinh nhật tôi Bố thường xuyên ko nhớ bao giờ. Với mẹ tôi, bố tôi hầu như ko có quà 8/3 hay dịp đặc biệt. Bố cho rằng đó là ko cần thiết hoặc mẹ có nhiều hoa rồi thì thôi. Mẹ tôi vốn hay ốm đau, nhưng Bố tôi ít hỏi han, và chăm sóc ko tận tình chu đáo như khi thăm hỏi họ hàng bạn bè. Bố tôi đổ đó là ?o Do bố vô tâm?.

    Mẹ tôi là 1 nguời phụ nữ xinh đẹp hơn Bố, có học thức, tần tảo nuôi con, mẹ chăm các con và nuôi nấng chúng tôi trở thành những người có học thức, biết giữ mình và giữ danh dự GĐ. Có thể nói mẹ tôi là nguời phụ nữ rất chịu đựng, suốt bao năm, Bố tôi ko làm ra tiền để nuôi đủ các con, mẹ tôi phải gánh hết, lo làm ăn để xây nhà, mua nhà, và lo chuyện học hành cho chúng tôi. Mẹ chỉ có 1 điểm là đã bị mổ cắt mất phần phụ của PN, do bị u, nên mẹ ko thể đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của Bố tôi suốt 10 năm nay. Mẹ vẫn cố chiều Bố tôi , tôi vẫn biết điều đó, nhưng có lẽ Bố tôi chưa thỏa mãn, bố tôi thích tâm sự với những người phụ nữ khác. Dù ông luôn mồm nói " đã ngoài 60 còn làm ăn gì, nhưng sự ham muốn của Bố tôi ntn thì mẹ tôi là nguời biết rõ nhất" Tôi thì biết thông qua việc ông có bn là rượu bổ dương trong nhà, vẫn uống thi thoảng, hay chát với 1 ông bạn thân về chuyện làm tn cho cái đó "khoẻ".. Tôi có lần tình cờ nhìn được đoạn chát đó nên tôi vô cùng shock

    Có lẽ các bạn sẽ ngạc nhiên khi tôi nói điều này, 1 nguời đàn ông 65 tuổi, lại thích tham gia các CLB như hát, Yoga, Bấm huyệt và nhảy nữa. Đặc biệt ông rất thích rủ rê ?ocác bạn? đi hát Karaoke, đã có lần 1 người cháu rể nói với mẹ tôi là ?ochú rủ cháu đi, nhưng cháu ko đi? . Mục đích đưa ra cho các CLB và hoạt động đó là ?oCho vui, vì Sức khỏe? nhưng đằng sau đó là các MQH với rất nhiều phụ nữ trung niên. Nhắn tin cho họ, gửi thư cho họ, thậm chí còn lập 1 hộp thư riêng cho họ để trao đổi, nhằm qua mặt chồng nguời phụ nữ đó..

    Vụ việc bị chồng nguơi kia phát hiện, gửi thư cảnh cáo Bố tôi, và còn nói ?obố tôi rất cáo, rất giỏi che đậy, đê dụ dỗ vợ ông ta?. Tình cờ Mẹ tôi đọc được bức thư đó, do bố tôi để quên trên máy tính, mẹ tôi cho in thư ra, để lưu lại và ngẫm nghĩ. Và chuyện tiếp theo là gì các bạn biết ko ? Hai nguời bị căm sừng, mẹ tôi và ông chồng đã có cuộc gặp tại nhà tôi, Mẹ tôi đã ghi âm buổi nói chuyện 1h đó, đầy đủ chứng cứ, 2 nguời đó quyết phòng bệnh truớc khi bệnh tiến triển.

    Và rồi mẹ tôi nói chuyện rất chân tình với Bố, Bố nhận lỗi, rồi hữa sẽ ko đi CLB đó nữa, sẽ ko quan hệ với những người đó nữa. Họ hàng thân thiết 2 bên (anh em ruột của bố-mẹ) chứng kiến lời hứa đó. Bố cũng đã thừa nhận đã đi nhà hàng. Các bạn có tưởng tượng được mẹ tôi Shock thế nào ko??

    Tuy nhiên, Mẹ tôi đã mở lòng, và cố gắng vui vẻ để GĐ yên ấm. Nhưng Bố tôi lại ko thể chịu được.. khi ko có những MQH đó. 6 tháng sau sự việc đó, Bố tôi lại mới mua ĐTDD mới, dấu mẹ con tôi mấy ngày liền, về nhà là tắt máy hoặc để silent im trong túi, nhưng rồi mẹ tôi cũng phát hiện ra Bố kí hiệu tên của 1 nguời phụ nữ duới một mật mã kì lạ như ABC trong bộ nhớ, và mẹ tôi biết số đó của 1 nguời đàn bà khác, ngày xưa cũng ở CLB đó.

    Khi Mẹ tôi hỏi có quan hệ, liên lạc gì với nguời này, thì Bố tôi kiên quyết phủ nhận là ko liên lạc suốt 6 tháng qua. Tôi hỏi ABC là ai, thì bố nói dối là 1 nguời làm truyền hình. Nhưng khi có bằng chứng lưu trong ?oDial Call vừa mới gọi hôm qua? thì Bố tôi ko chối được nữa, nói là gọi điện hỏi thăm nguời ta. Mẹ tôi hỏi ?o sao ko nói đó là cô ta, fải nói dối là nguời khác ??? ?o Thì Bố bảo ?oĐó là quan hệ bình thường, tôi thấy chả có gì xấu cả?o

    Bất ngờ hơn, Bố tôi còn nói ?o Ko sợ dư luận, vì tôi ko sai? Một lần nữa lại nhắc lại chuyện của 6 tháng truớc, lần này ông còn hùng hồn bảo ?oTrươc đây chuyện đó ko có gì sai, chỉ là bạn bè mà bà làm quá đáng?.. chuyện mà ông chồng bà kia đã phải gọi Bố tôi là ?ocáo già? đó ko có gì sai ?

    Tôi chỉ có 1 câu hỏi với các bạn, Một nguời chồng 65 tuổi, đã làm ông ngoại, thường xuyên nhắn tin, chát chít với nhiều nguời phu nữ và dùng mật mã riêng, lén lút ko cho vợ biết mối quan hệ đó, thì có bình thường ko ??? Các bà vợ có chấp nhận được điều đó ko ?? Bố tôi có quan điểm việc đó là ko sao., bà vợ phải chấp nhận điều đó. Taị sao ko kết bạn với đàn ông mà cứ phải là đàn bà, đàn bà, và đàn bà mà thôi ??


    Bố tôi thường xuyên đi làm về muộn, 7h, Thứ 7-CN cũng kiếm cớ đi thăm họ hàng để đi , về nhà chỉ ăn, ngủ, và có lẽ đòi hỏi cái gì đó ở mẹ tôi nữa..Đã nhiều tin đồn thổi của hàng xóm, nguời quen đến tai Mẹ tôi, Mẹ vẫn 1 mực bảo về danh dự và mắng những nguời đó là Nói láo. Nhưng với thái độ hiện nay của Bố tôi, liệu Mẹ tôi có nên tiếp tục che đậy cho danh dự của Bố nữa ko ??? Khi chính Bố tôi nói ?o Bố tôi ko thấy đó là xấu, Bố tôi ko sợ dư luận?

    Tôi muốn để Bố tôi nghe ý kiến của các bạn về quan điểm đó của ông, tôi ko hận Bố vì những gì Bố đã làm, dù tôi rất buồn, chỉ mong Bố đọc được những ý kiến khách quan của mọi nguơi, ông sẽ dừng lại, và hứớng về gia đình. Tuổi đã cao, Bố và Mẹ đều cần nương tựa vào nhau, tôi mong Bố tôi nhìn ra, hứa và làm, chứ ko chỉ ?ohứa và ko làm như truớc đây. Mẹ tôi đã khóc 1 đời rồi, tôi cũng khóc nhiều vì quá buồn, tôi mong mẹ sẽ ko phải khóc và ốm thêm vì người Bố như bố tôi nữa.


    Được maryhappy sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 11/01/2008
  2. ZEROIN

    ZEROIN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Được ZEROIN sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 11/01/2008
    Được ZEROIN sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 11/01/2008
  3. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Phù,
    Đọc chuyện gia cảnh của bạn nhớ tới ông Phạm Duy. Đời người có nhiều cái khó nói. Người ta bảo "trẻ thay da, già đổi tính". Đến niên hạn gần cuối đời lại gặp Đào hoa mà bản lĩnh không cao cũng khó lòng né được.
    Mình chứng kiến nhiều người già ngoại tình rồi. Bài bản không kém gì thanh niên cả. Và cũng chứng kiến rất nhiều bà vợ già cao thủ. Có người nói với mình: "làm sao mà vui hay bình thường được. Cố gắng cháu ạ. Chấp nhận để con cái học cách xử sự và có kinh nghiệm tránh việc tương tự. Hơn nữa như thế còn giữ được tiền và tài sản cho con. Nếu không ông ấy mang đi cho mấy con bé kia hết" (đây là lời của vợ một ông có chức vị, ngòai 60 tuổi, con cái đuề huề. con dâu út chuẩn bị sinh con. Bản thân ông này mỗi lần đi công tác là có bồ. Lần này có bồ nhí là cả 2 chị em, bà vợ biết và chấp nhận đi công tác cùng chồng dù tối bà thì ở nhà khách, chồng thì đi lượn - tất nhiên là lấy cớ phải đi kiểm tra ban đêm).
    Trước mắt, nên chia sẻ với mẹ bạn về tinh thần. Tìm cách để mẹ bạn phân tán bớt sự quan tâm sang những vấn đề khác như con cháu, họ hàng, việc tổ tiên .... Dần dần, xử lý chứ ngay thì hơi khó đấy. Khi một người đã đẩy quyền được hưởng thụ của mình lên cao thì khó kéo xuống ngay lắm. Phải có thời gian và hòan cảnh thích hợp.
    Thành tâm chia sẻ!
  4. Superhackerboy

    Superhackerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bạn thật tuyệt vời.
    Bố bạn sai, trầm trọng sai.. nhưng cũng già rồi, khó sửa gì được nữa, chuyện này, mẹ bạn làm gì cũng đúng cả.
  5. phoinhatpha

    phoinhatpha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng quá nhỉ? dù sao mẹ bạn còn may mắn là có những người con như bạn, biết nghĩ cho mẹ, một số trường hợp các bà mẹ hiền lành nhẫn nhục chịu đựng nhiều quá, con cái lại không biết suy nghĩ phải trái, nó lại coi thường và về hùa với bố nó, mình đã từng chứng kiến
    Mình không phải là bác sỹ nội tiết , nhưng khả năng này, mình cho bạn một nguyên nhân trong số vô vàn nguyên nhân khác, và nhận xét thế này: mình đánh giá nhu cầu sinh lý của ông bố 65 tuổi kia là khá cao, và để giải quyết các nhu cầu đó thì chỉ có các cách mà bố bạn làm như bạn kể ở trên thôi, vì phải giải quyết nhu cầu nhiều nên mới từng trải , kinh nghiệm roài ! (theo ông chồng của bà bạn nói là cáo lắm, giỏi che đậy...). bạn cũng nên biết thêm một điều hay ho này nữa, những người hay kiềm chế nhu cầu sinh lý thường mắc các bệnh rối loạn nội tiết tố, sinh ra cáu gắt, cáu bẩn...etc, có thể còn bị ung thư nữa...
    Mong bạn đừng buồn, be nice mọi thứ đi, chứ còn giải quyết như cái ông ZEZOIN gì gì ở trên không ăn thua ngay từ lời bạn kể rồi .... tức cười quá,
  6. autosaver

    autosaver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của phụ huynh khó giải quyết lắm, chúng ta là phận làm con khó mà thay đổi được mà cũng không thể buông xuôi. Thật là khó khăn
  7. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    del
    Được snowprincess sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 13/01/2008
  8. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Theo mình thì thế này:
    Xác định mức độ CỨU ĐƯỢC của vấn đề. Nếu xét thấy KHÔNG GÌ CÓ THỂ KHÁC ĐƯỢC thì cứu được nữa thì nên để mọi chuyện nó diễn ra như thế. Cái gì cứu được thì mới cứu. Không cứu được thì phải cắt bỏ hoăck ít ra là khôgn nên đâm đầu vào cứu khi không biết thực sự phương pháp hữu hiệu. Dẫu sao tuổi bố bạn cũng cao rồi. Người có tuổi mà mắc vào vòng tình thì với kinh nghiệm thực tế của mình thì 98% là KHÔNG THÓAT ĐUỢC (ngay lúc này ấy). Về sau thì còn phải xem tiếp. 98% đàn ông đều dễ phạm lỗi khi có cơ hội hoặc được tạo cơ hội.
    Nếu tình hình gđ bạn là đang chưa có cách cứ thì hãy cứ để nó như thế, không phải tác động thêm nữa. Cứ để cho mọi chuyện "trôi" vô cảm như vậy qua đi. Cứ để cho bố bạn làm theo cách mà bố bạn đang làm. Cái gì thì cái rồi sẽ đến lúc nó cũng có sự thoái trào và hồi kết của nó. Lúc đó quanh ông sẽ chẳng còn gì ngòai gia đình ông. Tùy theo mức độ quay đầu là bờ của ông mà gia đình ta đón nhận. Rất quan trọng nữa là dù quan tâm hay mong muốn ông quay về như thế nào cũng ko đc để ông cảm thấy mình bị thương hại, bị cô lập. Hãy đón sự trở về của ông một cách tự nhiên nhất. Cái tâm lý của người cao tuổi thường hay cố chấp, cứng đầu dù biết mình sai, lòng tự trọng (vốn có thể không có) bỗng chốc hiển hiện như tồn tại hiển nhiên rồi, và rất sợ bị thương hại.
    Chỉ mong ông hiểu được đời người sống sao để không phải nói quá nhiều chữ GIÁ MÀ.
    Trên đây là CÁCH NGHĨ CỦA MÌNH. Có gì không đúng theo ý của bạn, bạn có thể cho là mình tiêu cực thì cũng bỏ qua nhé.
    Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe và mọi chuyện sẽ sớm tốt đẹp!
  9. rooter

    rooter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài tâm sự của mọi người nhớ lại hồi trước một người bạn rủ mình đến nhà chú của chị ấy , ông khoảng ngoài 70 vậy mà khi bọn mình đến ông cứ xấn lại bên mình và cố ôm hôn mình , Mình đẩy ông ra và bỏ chạy , đúng là tởm cho mấy thằng cha già mất nết ( hy vọng là không phải Ba của bạn gì trên kia ! )
  10. To_ti_te

    To_ti_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ với các bạn, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
    Mình cũng ở trong hoàn cảnh nhiều khó khăn, có lẽ chỉ ai ở trong hoàn cảnh mới biết được, đôi lúc cũng muốn nói, muốn kể ra lắm, nhưng không đành lòng. Dù sao đấy cũng là những bậc sinh thành, đau đớn lắm cũng chỉ tự nhủ với bản thân, con cái đâu được quền chọn cha mẹ, chỉ cố làm sao mai sau con cái mình được hạnh phúc hơn. Khi nào có thời gian xin được đóng góp nỗi lòng với các bạn nhưng có lẽ mình phải lập nick khác để tâm sự mất, (lòng mình vẫn còn mang theo ít nhiều mặc cảm)

Chia sẻ trang này