1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU - Nơi dành cho những người đam mê du lịch khám phá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sukerxd

    sukerxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục tường thuật chuyến lén lén lút lút lên Mẫu Sơn nào.
    Đường lên đỉnh núi dài 16km mà chạy đến 10km rùi chả thấy tẹo băng tuyết nào mặc dù thời tiết cũng rất lạnh.
    [​IMG]
    Mọi người lo lắng vì sợ đi mấy trăm km mà ko thu được cái gì thì tới km số 11 bắt đầu thấy hàng, cả lũ quẳng xe, rút súng xuống bắn tới tấp mặc dù chỉ có mấy cục đá ven đường.
    [​IMG]
    Rời bỏ mấy cục nước đá ở km11 mà ai cũng tiếc vì nghĩ mọi thứ chỉ có thế, nào biết đâu thiên đường ở ngay phía trước rồi. Từ đó tới đỉnh thì cơ man nào là băng tuyết, cả lũ vừa đi vừa kêu ầm ĩ, đã quá. Tuyết ơi ta tới đây.
    Tuyết trên cành.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tuyết bám quanh các gốc cây.
    [​IMG]
    Những bức tường băng.
    [​IMG]
    Băng đóng trên hàng rào nè.
    [​IMG]
  2. sukerxd

    sukerxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cả những ngọn cỏ trông cũng đẹp tuyệt vời.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những mái nhà trắng xoá.
    [​IMG]
    Ôi sướng wá, đâu đâu cũng mát. Tranh thủ chơi thui.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thời gian trôi qua thật nhanh, bóng tối đổ xuống mà mọi người vẫn tiếc vì còn nhiều cảnh đẹp chưa kịp chụp nhưng cũng phải xuống núi thôi ko mưa thì chết. Tạm biệt Mẫu Sơn, hẹn lần sau có tuyết ta lại tới nhé.
    Mải nghịch nên găng tay ai cũng ướt, lúc chơi ko ai để ý nhưng lúc xuống núi thì đúng là ăn đủ. Nhiệt độ lúc này có lẽ chỉ 3-4o, cái lạnh ngấm vào tận xương mặc dù ai cũng trang bị quần áo với khăn len đầy đủ. Các bản nhạc răng, nhạc đầu gối vang lên ngân nga, body thì rung như vừa cắn thuốc lắc, cảm giác lạnh lẽo ở Ô Qui Hồ đã trở lại.
    Cuối cùng cũng về tới nhà cậu bạn ở Lạng Sơn city, chưa bao giờ thấy cái bếp than đáng yêu như vậy, tay mọi nguời đều tím ngắt và gần như ko còn cảm giác vì lạnh.
    [​IMG]
    8pm, những bàn tay vừa lấy lại được cảm giác thì lại phải hoạt động hết công suất vì mâm cơm đã được dọn ra, nào là vịt quay, khâu nhục, thịt chân giò, rượu ngô..... Ôi, đúng là đoạn kết mỹ mãn cho một chuyến đi tuyệt vời.
    [​IMG]
    Sau khi cơm no rượu say thì sức lực đã trở về đầy đủ, thậm chí còn tăng thêm mấy chục % nữa ấy chứ. Đành phải giã từ Lạng Sơn, giã từ thiên đường mua sắm, giã từ Mẫu Sơn tuyết trắng, các món ăn tuyệt vời và cả những con nguời hiếu khách. Ta phải về Hà Nội thôi ( nhỡ mồm nói dối với papa là đi Bắc Ninh lên kiểu gì cũng chỉ đi được 1 ngày ).
    0h15 ngày 4-2, lại lén lén lút lút dắt xe vào nhà, nghĩ lại thì đi chơi cũng thik nhưng chui trong chăn thì thik cũng chả kém tẹo nào, he he. Ngủ để lấy sức cho những chuyến đi tiếp theo thôi, hy vọng sẽ lại được nghịch băng tuyết trong giấc mơ.
    @ all VIVU team:Vì chuyến này em cũng ko sure là đi được nên ko dám nói trước với các bác chứ em ko trốn đi đâu, đừng ai mắng em đấy. Chúc nhà VIVU đón năm mới vui vẻ và hạnh phúc, mong sẽ gặp lại tất cả trong chuyến đi Bắc Hà đầu năm mới, oh yeah.
    Được sukerxd sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 04/02/2008
  3. xiongbana

    xiongbana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    SẮP ĐẾN GIAO THỪA, SANG NĂM MẬU TÝ RỒI!
    LÃO CHÚC CẢ NHÀ VIVU MỘT NĂM MỚI BÌNH AN, CHÂN CỨNG , TAY DẺO ĐỂ PHƯỢT TRÊN MỌI NẺO ĐƯỜNG AN TOÀN.
    CHÚC CẢ NHÀ VUI, KHOẺ, NHIỀU CHUYẾN ĐI BỔ ÍCH, LÝ THÚ.
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng năm mới cả nhà nhá...Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và nhiều chuyến đi thú vị.....
  5. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng năm mới cả nhà nhá...Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và nhiều chuyến đi thú vị.....
  6. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà năm mới sức khoẻ dồi dào, vui vẻ hạnh phúc, công việc suôn sẻ, tiền kiếm nhiều nhiêù, thời gian rỗi rôi biên để tiếp tục Vivu trên những địa danh mới, cung đường mới...
  7. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới tới cả nhà! Vạn sự như ý!
    Tối qua hơn 11h mới đi ra Bờ Hồ. Gọi và nhắn tin chẳng được đành đi một mình. Ra muộn nên không chọn được vị trí đẹp.
    [​IMG]
    Được ghost2k1 sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 07/02/2008
  8. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, mệt đứt cả hơi, rã cả cẳng mới tìm được Nhà ViVu, tít tận trang 4.
    Các bác đi Sín Mần, Simacai hết nên ko ai nhòm ngó chắm sóc :D.
    Chúc các bác đi may mắn , an toàn, có nhiều thành quả và đặc biệt có nhiều "quà độc" để lì xì người bị chói chân ở nhà
  9. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới, chúc anh em nhà vivu chân cứng đá mềm để tiếp tục lượt phượt rong ruổi trên khắp các nẻo đường thân yêu
    Bản tin vỉa hè thông báo, anh em nhà vivu sáng nay đang đi Mường Khương, tối nay lên tàu về Hà Nội.
    Không biết anh em có mua rượu Bắc Hà, xúc xích Mường Khương,không nhểy...
  10. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chúc nhà Vivu năm mới an khang thịnh vượng làm nhiều tiêu ít.
    Chúc năm Mậu Tý nhà Vivu sức khỏe dồi dào, khí thế ngùn ngụt để tiếp tục chinh phục những cung đường mới.
    Chúc các ôm nhà Vivu sang năm giải quyết dứt khoát hàng tồn đọng, chứ nhất quyết không theo phương châm đồ càng cổ càng quý hiếm nhá.
    Tụi đi Bắc Hà thưởng thức cái rét chắc cũng sắp về rồi.
    Tụi ở nhà có kế hoạch gì không nhỉ? Chồn đang có kế hoạch đi Yên Tử chiều thứ bảy + chủ nhật. Đi bằng ô tô (buyt). Ai đi lên tiếng nhé.

Chia sẻ trang này