1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU - Nơi dành cho những người đam mê du lịch khám phá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ntkvoc, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Scorpius16

    Scorpius16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chồn đại gia lườm em phát cháy cả lưng. Xin úp mặt vào bát phở tạ lỗi với bác ạ. MMDV quá
    Nếu các bác không chê, em xin góp giỗ một nồi chè ngô nhé. Cho nó nhã!
  2. CoLd_AiR

    CoLd_AiR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Giờ nhà mình yêu thương nhau kiểu ''sâu và lắng'', thế nên ảnh ọt cũng chả phô trương, ầm ĩ quá làm gì các bác nhỉ?
    nhất là mấy quả personal
    Nhưng mà yêu nhau quá, khéo lại cắn nhau đau ạ...!?
  3. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN TRUNG THU DÀNH CHO CÁC CÔ, CÁC BÁC NHÀ VIVU & NHỮNG NGƯỜI BẠN
    Gần đây thiên hạ có lưu truyền mấy câu thơ rằng
    Trung thu là tết thiếu nhi
    Mà sao người nhớn lại đi chơi nhiều
    Chơi nhiều rồi lại làm liều
    Làm liều rồi lại thêm nhiều thiếu nhi
    Thế nên để góp phần giảm gia tăng dân số một cách mờ ám, nhà VIVU sẽ tổ chức sinh hoạt tập thể cho bà con khỏi phải phát sinh nhưng sinh hoạt khác.
    Chương trình trung thu:
    - Thả diều, thả đèn trời, rước đèn trung thu
    - ăn uống, phá cỗ
    - ném đá tập thể một số người
    Thời gian: 16pm ngày 14/9/2008 (chính rằm)
    Địa điểm: Bờ đê Ngọc Thuỵ - Gia Lâm (chỗ đã thả diều lần trước)
    Các bạn thực hiện đăng ký bằng cách trả lời tại đây hoặc nhắn tin cho tớ để còn tiến hành vấn đề "đầu tiên"
    Đến thời điểm hiện tại đã có
    - 50 bánh tẻ Sơn tây chính hiệu Con Chồn già
    - Một nồi chè ngô thanh nhã do em Lan đóng góp.
    Welcome mọi sự đóng góp và tham gia.
    (Ban Thịt chó đã được uỷ quyền của bác Trưởng thôn)
  4. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mọi người tranh loạn, bình loạn, bình phẩm sôi nổi quá. Đúng như chú Kiên béo đã nói, yêu quý nhau quá mà lại bình loạn quá lời rồi lại................. thì dở lắm.
    Trong khi đó, tường thuật, kể chuyện hay up ảnh về chuyến đi thì chẳng thấy viết gì cả.
    - Về tường thuật thì có lẽ nhà mình chẳng ai viết hay hơn bác Chồn (cựu học sinh giỏi văn thành phố mà). Chị em cổ vũ để anh Chồn có động lực và sinh lực viết nhé.
    - Về ảnh ọt thì nhà mình giờ ai cũng lười cả. Đi chơi, ngắm cảnh, thư giãn, ăn chơi, thác loạn, cảm nhận......là chính và chụp ảnh là phụ. Ngay cả tớ vác máy ảnh đi đầy cả túi mà trong cả chuyến đi bấm máy không quá 30 phát. May ra có Anh Chồn và ku T.Anh chụp nhiều.
    Tớ up tạm vài cái về thiên nhiên trong chuyến đi cho nó có khí thế............
    Mù Cang Chải đây này.
    [​IMG]
    Trên đèo Ô Qui Hồ hay còn gọi là đèo Sapa đây này.....
    [​IMG]
    VÀ BÂY GIỜ LÀ BÀN VỀ CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU DÀNH CHO ANH/EM VIVU CÙNG NHỮNG NGƯỜI BẠN.
    THỜI GIAN: 06h00 tối Chủ nhật ngày 14/9/2008 (tức đêm rằm trung thu).
    ĐỊA ĐIỂM: Trên bờ đê Ngọc Thụy, Gia Lâm, HN
    THÀNH PHẦN: Anh/em VIVU và những người bạn.
    CHƯƠNG TRÌNH: Đón Trung thu kết hợp tổ chức sinh nhật cho: Em Hằng, Phụng, ku Hiển Ỉn và chị Oanh với nhiều tiết mục đặc sắc.
    Để cho chương trình đặc sắc, thú vị và miễn chê nên tớ có kiến nghị thế này:
    1. A. Hưng: Bố trí địa điểm, giường, chiếu, chăn, màn, ga, gối đệm, và các dụng cụ cần thiết khác.......cho cả nhà.
    2. A. Chồn: Mua giúp em mấy bó hoa tặng các anh/em sinh nhật hôm đó nhé. Thay mặt cả nhà cảm ơn và hoan hô anh về số bánh tài trợ.
    3. Các em Phương Chuối, Nhung và Lan Cún chuẩn bị giúp anh các công tác hậu cần, mua bán đồ ăn, thức uống, chè ngô, chuối và đặc biệt là mua giúp anh cái bánh GATO thật to để cho cả nhà thổi thay cho mấy đứa sinh nhật hôm đó nhé .

    PS: Tớ đề nghị cả nhà là không thả đèn trời đâu nhé. Nguy cơ cháy, nổ, hoả hoạn rất cao. Cái này đã từng được chứng kiến.
    [​IMG]
    Được ntkvoc sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 10/09/2008
  5. Scorpius16

    Scorpius16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào biết ở đâu bán Cốm ngon thì mua một ít nhé. Còn chuối là chuyên ngành của em, để em tài trợ nốt cho ạ.
  6. vespapx

    vespapx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà cho em hỏi, tình hình đón trung thu là 6h tối chủ nhật như bác tr­ưởng thôn thông báo hay 16hpm như bạn Chuối alô.
    Mà em chả biết bờ đê Ngọc Thụy nằm đoạn nào, có thể đến muộn một chút. Có gì sẽ alô hỏi đường vậy.
  7. cocoracchio

    cocoracchio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có cần xế đến đón không để anh điều động xế cho? Vừa đỡ tốn xăng, đỡ hao mòn xe, đỡ mất xiền điện thoại. Nói chung là đỡ đc nhiều thứ.
  8. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Em đăng kí 1 chân thả đèn trời nhé.
  9. sukerxd

    sukerxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thôi em chả cần hoa hoét giề đâu, cứ tặng riêng em 1 cái bánh gato to có nhiều kem ấy để tối em mang về nhà gặm nhấm tình cảm của mọi người. Thế nó mới thấm vào ruột gan chứ nhỉ.
    Kiên nó nói 6pm là cho Ban thịt chó ra chuẩn bị chứ nhà Vivu ra được trước 7h á tớ cứ bé như...... bác Chồn, hi hi.
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Bác trưởng thôn bảo không thả đèn trời rùi mà cưng...
    Không thả đèn trời thì thả bóng nhờ, hay em tài trợ condom để làm bóng ...
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 11/09/2008

Chia sẻ trang này